Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Tác giả: Mặc Yên Lam

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

22h, tại biệt thự Dark, thành phố New York, bang California........

" Cạch " nó bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi, trên người toàn máu của kẻ thù. Nó vội chạy vào phòng tắm, để rửa sạch thứ máu tanh trên người. Nó tháo bỏ bộ đồ đen bó sát cơ thể, nhẹ nhàng ngâm mình vào bồn tắm. Trên khuôn mặt của nó hiện rõ vẻ mệt mỏi. Xong xuôi nó chạy đến giường, nằm xuống, nở 1 nụ cười nhạt. " Cốc,cốc...."

- Ai đấy? _ nó hỏi băng giọng lạnh như băng

- Ba đây, ba vào đc chứ?_ ông dịu dàng

- Vâng, ba vào đi.

Ông bước vào, khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc, nhưng vẫn có nét quyến rũ.

- Ba có chuyện cần nói.

- Chuyện j ạ.

- Con có nhiệm vụ mới.

- Nhiệm vụ? Lần này lại là ám sát, rửa tiền, hay việc j ạ.

- Ko, lần này sẽ khác. Ta muốn con về VN, con phải quản lí bang Devil.

- Khi nào đi ạ.

- Chiều ngày mai, sẽ có người đón con.

- Còn biết rồi

- Ko còn j nữa. Ta về phòng, con ngủ ngon

- Chào ba, người ngủ ngon.

Thuần Y ko biết cô có nghe nhầm ko? Từ trước đến nay ba cô chưa bao giờ giao nhiệm vụ dễ dàng như v. Cô hơi nghi ngờ về quyết định của ba cô. Cô ngồi bật dậy, thu dọn đồ đạc. Cô bay lên giường và đánh 1 giấc đến sáng.

------------Sáng; 8h, tại phòng của nó---------------------

" Cộc,cộc...."

- Con gái à, dậy đi._ Người phụ nữ bước vào phòng, ko ai khác chính là mẹ nó.

- Ưm......vâng con dậy rồi ạ._ nó nói bằng giọng ngáy ngủ

- Con đã chuẩn bị tinh thần chưa._ bà xoa đầu nó.

- Vê việc j ạ?

- Việc trở về VN.

- Mọi chuyện xong cả rồi. Chiều nay con sẽ đi.

- Ừ, qua đó nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya nhé.

- Vâng con biết rồi. Người cứ an tâm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Biết hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, nên nó đã tranh thủ đi chơi. Làm VSCN xong, nó mở tủ để kím quần áo. " Ưm.....mặc j đây ta."_ nó lẩm bẩm

Sau 10' nó hoàn toàn khác: nó mặc 1 chiếc áo thun trắng tay ngắn mix với quần shorts vào áo sơ mi buộc ngang hông để lộ đôi chân thon trắng ngần , mái tóc dài màu vàng nâu được buộc cao, đôi mắt màu xanh ngọc ( con lai ) dễ thương, bên tai trái là 1 chiếc bông tai hình thập giá, nó mang đôi giày oxford cùng màu với chiếc áo. So với hình ảnh 1 cô nàng sát thủ sexy đêm qua, thì hôm nay nó như 1 đứa con nít dễ thương, cá tính. Nó chạy xuống phòng gara thì bị bà Châu ( mẹ của nó ) gọi lại.

- Con ko ăn sáng sao.

- Hôm nay con muốn đi dạo, có j con ăn ở ngoài lun.

- Ừ v con đi vui vẻ.

- Chào mẹ.

Nó chạy thẳng vào gara lấy chiếc mô tô Ducati Streetfighter thân thương, phóng thẳng đến khu mua sắm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

" Két...." tiếng thắng xe vang lên dữ dội. Cô nhìn sang chiếc BMW đang ở trước mặt mình với vẻ mặt tức giận nhưng cũng cố kìm chế. Cô ko thắng kịp thì chắc....... tự hiểu

Từ trong xe, 1 a chàng khá đẹp bước ra. Hắn mặc 1 bộ đồ vest nâu, tóc màu tím than được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt hổ phách nảy lửa, hắn cũng đeo 1 chiếc bông tai như nó. Nó tháo nón bro hiểm và đến gần tên đó để nói chuyện.

- Lần sau đi đứng cẩn thận 1 chút._ nó lạnh lùng gằn từng chữ

- Câu đó tôi phải dùng để nói cô mới đúng._ hắn mỉa mai ( hắn là chính là Lãnh Kỳ )

- Anh.....thật là, thôi, xin lỗi đi để tôi còn đi.

- Cô nói j, cô phải xin lỗi tôi thì có, tự cô đâm đầu vào xe tôi mà.

- Anh......_ nó tức đến ko nói nên lời

- Sao nào?

-......_ nó ko thèm mói thêm, chỉ vội vàng lên xe, rồi chạy 1 mạch về nhà. Về đến, thì nó lại chui lên phòng đánh 1 giấc. ( nó có tính ham ăn ham ngủ, dù có là sát thủ thì tính nó vẫn ko thay đổi )

" Reng......reng " tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Nó ngồi bật dậy, đã là 3h chiều rồi. Nó hối hả thay đồ, rồi cùng ba mẹ ra sân bay.

---------------Tại sân bay quốc tế Los Angeles--------------------------

- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé._ mẹ nó ôm nó vào lòng

- Con biết r, mẹ nhắc mãi. Ba chăm sóc mẹ giúp con.

- Ta biết rồi. Con đi cẩn thận._ ba nó cười nói.

- Tạm biệt mọi người._ Nó vẫy tay,

Vừa lên máy bay, nó cài đt ở chế độ airplane, đeo chiếc headphone vào tai. Bài hát " Cơn mưa cuối tuần " vang lên, nó lại chìm sâu vào giấc ngủ, trông nó thật hồn nhiên, ngây thơ. Nó ko biết rằng vẫn còn nhiều thử thách đang đợi nó ơ nơi mà nó từng sống.



5h00, tại Sân bay Tân Sơn Nhất.........

Nó vừa bước ra thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt ở sân bay với vẻ đẹp như thiên thần của nó. Hôm nay nó ăn mặc vô cùng " đơn giản ": nó mặc áo thun in họa tiết trắng đóng thùng mix với quần skinny jeans đen, thắt lưng bán nhỏ, túi xách logo Channel, giày suecomma bonnie cùng màu áo, tóc duỗi thẳng, nhuộm màu xanh ở phần đuô


XtGem Forum catalog