Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Tác giả: Mặc Yên Lam

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

ếc xe bị chặn bởi 1 đám thanh niên khoảng 50 người, mặt mày giận dữ, tay cùng dao. ( thật ra đám người này do 4 tên kia sai làm thế)

- Gì đây?_ Thuần Y bực mình nói.

- Ngáng đường quá đi._ Vy bước ra khỏi xe vẻ mặt nhăn nhó. Cả 3 đứa cùng bước ra khỏi xe.

- Muốn j đây._ Tú nhêch miệng và nói

- Muốn tính sổ._ một tên lên tiếng

- Vụ j._ Tú vẫn giữ khuôn mặt bình thản làm bọn chúng tức điên.

- Bạn cô làm bạn tôi phải vào viện. _ Hắc chỉ tay vào Y.

- À, là tên rác rưởi đó hả. Tưởng hắn chết rồi chứ._ Nó tiếp chuyện

- Con ranh này, mày......

- Ăn nói cẩn thận. " Chát "_ Vy đấm vào mặt hắn 1 cú._ Haizzz.....đúng là bẩn tay tao thật

- Tụi bây lên._ tên bị đánh ôm mặt ra lệnh

- Thích thì nhào vô._ Lam ra mặt thách thức

- Lâu rồi ko khởi động ha. _ Vy nháy mắt với tụi nó

- Ok, lên thôi. _ 4 cô nàng tay không mà đấu với 50 tên cùng dao, kiếm. " Binh, bốp, chát,....." Chỉ trong vòng 10 phút sau, cả đám người đã ngã rập xuống. Trên người toàn là máu. Ai cũng rên la thảm thiết dưới ánh trăng, 4 người họ quả thật là ác quỷ. Bỗng 1 tên giơ súng bắn vào phía Lam.

- Lam........_ Nó hét lớn. " Bằng" " Keng" _ Lam ngây người khi trước mặt nó là Thuần Y. Nó dùng gót giày đá viên đạn bay thẳng vào 1 tên gần đấy

- Dám đụng tới bạn tao, mày chán sống rồi._ nói rồi, nó lấy trong người ra 1 khẩu súng, bắn vào tên đó." AAAAA....." tiếng la của hắn làm nó thật sảng khoái. Trên miệng nở 1 nụ cười khinh bỉ

- Cảm ơn mày._ Lam vui mừng trả lời

- Lần sau cẩn thận hơn đấy. Nhưng.......

- Nhưng gì._ 3 người đồng thanh hỏi

- Đôi giày tao gãy rồi._ nó làm mặt yểu xìu

- Kệ đi, nhà mày thiếu gì giày, thôi về. _ Tú lôi cả bọn lên xe chạy thẳng về biệt thự, trước sự ngỡ ngàng của 4 chàng trai.

____________________________________ Trong xe của bọn hắn ______________________________________

- Ôi trời, bọn họ có phải người ko vậy._ Nam há hốc mồm

- Ặc, 50 tên thuộc hạ của chúng ta mà bị các nàng tay không đánh lê lết thế này, mất mặt thật._ Hiếu Thiên xoa xoa thái dương nói

- Bọn họ ko phải thiên thần,họ là ác quỷ._ Phong nói

- Ừ._ Kỳ nói vậy nhưng trong lòng rất bực, cơ hội để trả thù đã vút bay xa luôn rồi.

Xe của các chàng cũng đã lăng bánh, ai cũng về nhà nấy.

____________________________________________________________

Biệt thự Devil,......

Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên

- Alo, con nghe ạ.

- Con gái, ngày mai con phải nhập học. Đồng phục của con đãcó ng mang vào phòng rồi đấy

- Đi học, nhưng mà ba chẳng phải con đã học xog đại học rồi mà. Vả lại việc của con ở đây đau phải đi học._ nó hét lớn, làm ông giật mình

- Congái ngoan, ta chỉ muốn con sống bình thường như các bạn đồng trang lứa thôi. Khi nào con có nhiệm vụ, con vẫn làm bình thường mà. Con học nhảy lớp, con sẽ học chung với 3người bạn của con

- Thôi sao cũng được. Con đi ngủ, ba ngủ ngon._ Nói rồi nó cúp máy chẳng để ông ừ hử j

Nó bước đến ban công, đôi xanh ngọc thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao. " Cuộc sông bình thường sao? Liệu tôi có thể sống như những ng bạn của mình ko?4 tuổi là cái tuổi ngây thơ chỉ biết đến bánh và kẹo, còn nó thì sao chứ. Hừ,...nực cười thật " nó tự nói với chính bản thân mình, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, nó cười khổ. Phải 1 con bé 4 tuổi phải trải qua kì huấn luyện ở rừng, nếu mạnh thì sống, yếu thì chết. Nó là kẻ cuối cùng còn sống sót. Và nó chính nó lại nhận nhiệm vụ phải giết chết người mẹ ruột của mình khi 6 tuổi. Đối với nó người mẹ ruột của nó chả là gì cả. Bà ta chỉ yêu bản thân mình, sống hưởng thụ với người tình bỏ mặc nó và ba nó. Người mẹ hiện tại chỉ là mẹ kế nhưng bà ấy quan tâm nó như con ruột, tại sao chứ, tại sao sự thật lại trớ trêu như vậy? Mẹ ruột thì bỏ nó theo tình nhân, còn người mẹ kế thì lại iu thương nó, ngay cả việc hi sinh 1 lá gan của mình cho nó. " Ko, nhật định con sẽ bảo vệ mẹ " nó thì thầm 1 mình.

Bóng đêm bao trùm lấy cô gái bé nhỏ. Cô chìm rong bóng tối. Cô ko phải thiên thần như mọi người bàn tán. Bây giờ nó là 1 con ác quỷ thực thụ..........




" Cốc....cốc...."

- Tiểu Y, mời cô xuống ăn sáng, bạn cô đang đợi cô ở dưới nhà._ Vẫn như thường lệ, quản gia Ngô gọi nó dậy

- Được rồi, tôi xuống ngay._ Nó ngồi dậy, xoa xoa thái dương của mình. Mở tủ quần áo kiếm bộ đồ phục. " Gì chứ, váy sao? Bực thật đấy " nó thầm rủa trong lòng. Dù là tiểu thư nhưng nó lại ko thích mặc váy 1 chút nào. Nó làm VSCN, thay bộ đồng phục, xong xui nó chạy lẹ xuống nhà.

_________GIỚI THIỆU ĐỒNG PHỤC___________________

- Nữ: áo sơ mi trắng viền cổ xanh kèm váy xếp màu xanh, ngắn hơn đầu gối 1 chút, 1 chiếc cà vạt sọc trắng xanh, áo khoác bên ngoài màu xanh dương, phía bên trái áo khoác là huy hiệu trường và 1 chữ cái màu vàng lấp lánh. ( chữ cái dùng để phân biệt cấp độ học của từng học sinh ). Giày búp bê màu đen với đôi tất trắng dài đến đầu gối

- Nam: cũng áo sơ mi trắng, cà vạt bộ vest màu xanh dương, bên trái cũng


Ring ring