Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Tác giả: Mặc Yên Lam

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

i. Nó kiêu ngạo kéo chiếc vali với gương mặt lạnh như băng. Nó lạnh lùng đi thẳng đến chỗ người đàn ông cùng với 3 cô gái cực xinh ko kém nó.

- Chào tiểu thư......_ người đàn ông chưa nói xong thì bị 3 cô nàng kia cướp lời.

- Thuần Y à, nhớ mày quá đi. 3 nàng chạy đến ôm nó.

- Sến gớm._ nó vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng

- Haizz....cái con này, bao nhiêu năm rồi mà tính tình vẫn vậy._ cô gái với mái tóc màu ánh kim vui vẻ nói. Cô là Vy Vy bạn thân từ nhỏ của nó.

- Tính nó trước giờ là vậy mà, à dạo này trông xinh ra nha. _ cô gái với mái tóc đen huyền xen vào dáng vẻ tinh nghịch. Cô nàng này là Nguyệt Lam cũng là bạn của nó.

- Về rồi thì phải khao tụi này 1 bữa ra trò đấy._ cô gái cuối cùng với mái tóc xanh rêu cũng tham gia. Cô là Thiên Tú cũng thuộc bộ tứ của nó

- Được rồi, tha cho tao về nghỉ đi, tối muosn đi đâu thì đi._ nó phản bác

- Ok, biệt thự Devil thẳng tiến._ 3 nàng đồng thanh.

Thuần Y, Vy Vy, Nguyệt Lam, Thiên Tú là bạn thân của nhau từ khi mới lọt lòng. 4 cô nàng nổi danh bởi tài quậy phá của họ. Nhưng từ khi nó sang Mỹ thì mọi hoạt động của Tứ Đại Angle ngưng hoạt động.

_ Giới thiệu nhân vật mới_

+Trương Vy Vy: 16 tuổi, con gái cưng của Chủ Tịch tập đoàn trang sức Ruby Stars. Quậy phá, cũng là sát thủ, nhưng rất dễ thương. IQ: 500/500, phó bang của bang Devil

+ Dương Nguyệt Lam: 16 tuổi, thừa kế gia sản khổng lồ của người cha, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Chế tạo vũ khí khá giỏi. IQ: 500/500, phó bang Devil

+ Lâm Thiên Tú: 16 tuổi, ba mẹ là chủ công ty đào tạo điệp viện lớn, mẹ còn là diễn viên nổi tiếng. Thừa hưởng từ ba mẹ, cô là điệp viên nổi tiếng. IQ: 500/500, phó bang Devil

Cả 4 người do học lực cao, nên học nhảy lớp cùng với đàn chị lớp 11.

---------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Devil..........

- Chào mừng tiểu thư đã về. _ quản gia Ngô cúi đầu chào nó. Các nàng hầu gái cũng đồng thanh.

- Cứ gọi là Tiểu Y. Đừng nhắc 2 chữ tiểu thư, khéo mất việc._ nó lạnh như băng nói

- Nhưng tiểu thư....._ quản gia Ngô định lên tiếng, thì bị ánh mắt sắc nhọn của nó chiếu thẳng vào mặt

- Sao?

- À, ko ko, mời cô lên phòng.

- Ừ. Mọi người đi làm việc đi.

Nó đi thẳng lên phòng. Vẫn như thường lệ, nó cứ ôm khư khư cái giường với vẻ mãn nguyện, ngồi máy bay lâu làm lưng nó mỏi nhừ.

" I'm on my 14 carats

I'm 14 carat
Doing it up like Midas, Mhm
Now you say I got a touch
So good, so good
Make you never wanna leave
So don't, so don't " nhạc chuông đt nó vang lên. ( Good for you- Selena Gomez )

- Alo, chuyện j._ nó hơi bực vì bị phá vỡ ko khí

- Là tao, Thiên Tú đây.

- Có chuyện j mà gọi v, tao còn chưa đc ngủ nữa

- Haizzz.... cái con này suốt ngày ăn ngủ._ Tú nói với giọng chán nản. _ À , 8h tối nay tại Bar Roses nhé.

- Ok, cúp máy đây._ chưa để con bạn nói hết câu nó đã tắt máy. Nó nằm ngủ li bì tới 7h.



7h, tại phòng nó........

" Cộc..cộc" - Tiểu thư à ko Tiểu Y, mời cô xuống ăn tối. _ Quản gia Ngô nhẹ nhàng nói.

- Ưm.....oáp.....bác và mọi ng ăn đi, tôi ko ăn, tôi có hẹn rồi._ nó vừa ngáp vừa nói

- Vâng. Tôi xin phép._ nói rồi ông quay gót đi

Nó mặc 1chiếc áo phông + sơ mi ca rô mix với quần jeans bó được mài rách, khoác ngoài 1 chiếc áo jacket da đen, đôi giày cao gót màu đen có đính kim loại, trên đầu là 1 chiếc mũ phớt che mất nửa phần mặt. Nó xuống gara lấy " cục cưng " Lamborghini Reventor của mình, nó lập tức phóng tới bar Flower băng tốc độ ánh sáng, nó mở sầm cửa bar bước vào, thu hút mọi tầm nhìn của các dân chơi ở đây. Bỗng có 1 đám dân chơi đến gần nó.

- Cô em, đi đâu vào đây. Kím người yêu à? _ Thằng tóc đó cười đểu nói.

- Hay đi chơi với tụi anh 1 đêm nhé. _ Một tên khác nói tiếp

- Biến._ Nó nói với giọng lạnh như băng, giương đôi mắt liếc nhìn tụi nó.

- Ko thích, cô em cũng gan thật. Thú vị đấy. _ tên tóc đỏ định vuốt tóc nó thì -AAAAAAA......._ tên đó la toáng lên " rắc...rắc " cùng với tiếng xương gãy vụng ra từng mảnh. Tên đó bị nó bẻ tay, nó nở 1 nụ cười khiến ai cũng xanh mét sợ sệt. Mùi máu tanh đang loang ra.

- Nếu muốn tàn phế giống tên này thì cứ nói tôi ko phụ lòng các người._ nói rồi nó quay gót bước vào phòng VIP số 1. Để lại sau lưng những con mắt sợ hãi nhưng vẫn có phần ngưỡng mộ.

- Sao lâu vậy tiểu thư. _ Thiên Tú vừa nói vừa lắc lắc ly rượu vang trên tay

- Bận xử lí chút việc.

- Lúc nào chả vậy_ Vy Vy đưa cho nó 1 ly rượu vang đỏ

- Gọi tao có chuyện j à?

- Về việc bang Devil_ Nguyệt Lam lên tiếng

- Sao? _ nó nói

- Ba mày muốn tụi tao về đây để hỗ trợ cho mày. Tụi tao sẽ là phó bang, còn mày sẽ là chủ bang._ Tú nghiêm túc nói

- Ừ, có nhiêu đây thôi à.

- Ừ