80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Án Mạng Đêm Trăng !!!

Án Mạng Đêm Trăng !!!

Tác giả: Kaizen

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

động dại dột này. Nhưng theo lối suy nghĩ của Timus và
Lokie thì vụ án này phức tạp hơn nhiều , vì còn quá nhiều uẩn khúc mà phía cảnh
sát chưa giải đáp được. Cuối tháng đó thì Timus và Lokie vẫn tiếp tục theo dõi
về vụ án cũ thì xem được có một vụ án trên ti vi , nạn nhân là người nam trạc
35 tuổi tên Jim , hai chân bị cắt gần đứt lìa , hai tay thì bị cháy xém , có một
vết cắt dài ở cổ và trên ngực nạn nhân có một kí tự rất lạ hình tròn. Timus và
Lokie thì vội vã chạy đến chỗ hiện trường , hai anh chàng loay hoay tìm một thứ
gì đó gần hiện trường mà họ cho rằng vụ án này liên quan mật thiết đến vụ án của
chị Susan nơi mà họ đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng. Cuối cùng thì Timus cười
lớn khi tìm thấy một cành hoa hồng trắng , cùng lúc đó Lokie cũng mỉm cười khoe
với Timus một cái khuy áo mà anh tìm được…

-Hết phần 1-






















...Kaizen...



…Timus và Lokie liền quay về điều tra những thứ mà mình nhặt
được ở gần hiện trường. Lokie lo phần điều tra nơi xuất xứ của chiếc khuy áo ,
còn phần của Timus thì tìm hiểu tại sao hung thủ đã để lại một cành hoa hồng trắng
ở hiện trường. Sau khi Timus xem lại những bức ảnh trên các tờ báo chụp xác nạn
nhân thì Timus mới phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ , bèn nói với Lokie:

-
Cậu xem này có thấy gì lạ không? “Timus hỏi”

-
Đâu có gì lạ đâu! Chỗ nào lạ vậy? “Lokie hỏi lại”

-
Nhìn kỹ đi! Dưới đế giày của nạn nhân đó! “Timus
nói”

-
À thấy rồi! Hình như có dính bùn phải không? “Lokie
hỏi”

-
Đúng rồi! nhưng nếu hiện trường là trên đường lộ
thì làm sao có bùn được , cậu thấy lạ không? “Timus nói”

-
Ừ , không lẽ….”Lokie ngập ngừng”

Lúc này Timus và Lokie nhìn nhau như vừa sáng tỏ ra cái gì
đó. Sau đó Timus liền nói với Lokie:

-
Giờ cậu ở đây tiếp tục tìm hiểu thêm về nơi xuất
xứ cái khuy áo , còn mình thì sẽ quay lại hiện trường ban đầu điều tra một số
thứ…”Timus nói”

-
OK! Cứ để vụ khuy áo cho mình lo , còn cậu đi điều
tra cẩn thận có gì liên lạc liền cho mình ngay khi có gì xảy ra!...”Lokie nói”

Timus bèn quay lại hiện trường chỗ hồ nước nơi mà phát hiện
ra xác chị Susan , Timus suy nghĩ nếu lúc đó hung thủ giết chị Susan tại đây
thì đáng lẽ phải có một lượng máu lớn được phát hiện , nhưng khi mọi người phát
hiện ra xác chị ấy thì xung quanh thành hồ không hề có một vết máu nào khác
ngoài những vết máu trên người chị Susan. Và anh cũng không hề phát hiện ra bất
cứ một cành hoa hồng trắng nào ở đây , có thể chị ấy đã bị giết ở một nơi khác
mà không phải là ở gần hồ nước. Anh liền nhìn vào khu nhà vệ sinh ơi mà chị
Addy nhìn thấy xác chị Susan , anh cảm thấy có vẻ như bên phía cảnh sát còn bỏ
sót một thứ gì đó rất quan trọng trong cái chết của chị Susan , anh tiến về
phía nhà vệ sinh nơi chị Addy lúc đó đứng , anh tiếp tục đặt ra nghi vấn là có
thể chị ấy đã bị sát hại trong khu nhà vệ sinh này . Timus lần lượt kiểm tra
khu nhà vệ nữ và nam , khi anh bước vào nhà vệ sinh nam thì anh chợt phát hiện
ra một căn phòng vệ sinh đáng ngờ , với cái biển treo “Bị hư, đang sửa chữa”. với
linh tính của mình , anh mở cửa căn phòng vệ sinh đó thì phát hiện ra một vật
gì đó được giấu sau bồn nhà vệ sinh , sau đó Timus lấy thứ kì lạ đó ra thì thấy
đó là một bộ đồ lao công đẫm máu cùng một cánh hoa hồng đã tàn trong túi áo.
Timus bèn bỏ thứ đó vào ba lô của mình và đem về nhà cùng Lokie tiếp tục tiến
hành điều tra.

Ba ngày sau trong lúc Timus và Lokie tan trường về , theo
như thường lệ thì Lokie về nhà trước đặng tìm kiếm thêm thông tin , còn Timus định
dạo quanh các hiện trường để tìm thêm bằng chứng . Khi Timus đến hiện trường thứ
hai thì thấy một người đàn ông đĩnh đạc , ăn mặc lich sự , có vẻ là một người rất
thành công trong sự nghiệp , đang loay hoay tìm thứ gì đó ở gần hiện trường.
Timus bèn sinh nghi , liền lại gần cất tiếng chào hỏi người đàn ông đó:

-
Chào anh ! anh đang làm gì ở đây vậy , em nghe
nói chỗ này có người chết đó! Anh không sợ sao? “Timus hỏi”

-
Chào em ! anh là bạn của nạn nhân , vì muốn nói
lời từ biệt nên anh đến đây với hy vọng bạn anh sẽ nghe thấy. Còn em làm gì ở
đây bộ không sợ gì sao? “Người đàn ông hỏi”

-
Dạ , em đến đây để tìm hiểu một số thứ. “Timus
nói”

-
Ồ , vậy ra em là thám tử hả? Nhìn còn trẻ mà đã
làm thám tử rồi sao? “Người đàn ông nói”

-
Dạ không , em chỉ là học sinh bình thường thôi. Tại
vì em tò mò nên đến xem thử vậy thôi! “Timus đáp”

Người đàn ông chủ động bắt tay Timus và tự giới thiệu về
mình:

-
Anh là John , hiện là giám đốc công ty Lyaus
kinh doanh về bất động sản và rất nhiều thứ trên thị trường quốc tế. Nếu em thấy
tiện thì anh em mình có thể đi uống nước nói chuyện được không ? Dẫu sao anh em
mình gặp nhau cũng trước lạ sau quen , nhân tiện cho anh hỏi em tên gì vậy?”John
nói”

-
Dạ , em tên là Timus là học sinh trung học năm
hai trường Trần Đại Nghĩa , tiện thể em cũng rảnh , thôi thì anh đã mời thì em
cũng không từ chối! “Timus nói”