
Tác giả: Kaizen
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.
p>
Sau đó John và Timus đến quán nước gần đó , hai người trò
chuyện trong một thời gian dài , thông qua đó Timus biết được John là một người
thật sự cô độc , anh ấy đã mất đi người thân của mình trong một tai nạn , và điều
đó thật sự ám ảnh anh ấy cho đến bây giờ. Anh ấy nói với Timus , nếu có dịp thì
đến tham quan công ty của anh ấy , cuộc trò chuyện đã kết thúc trong sự vui vẻ
của hai người , và Timus có suy nghĩ rằng
John hoàn toàn không có gì đáng để nghi ngờ cả , vì ở anh ấy toát lên một sự
thanh lịch , thành đạt , chững chạc , mà những người thành công thường có được.
Timus liền đem chuyện này về kể cho Lokie nghe , nhân đó Lokie cũng cho Timus một
số thông tin đáng chú ý:
-
Mình phát hiện trên internet là chiếc khuy áo đó
được làm tại Na Uy , nhừng mà nó hoàn toàn vô dụng trong cuộc điều tra của tụi
mình , bởi vì không thể tìm được dấu hiệu gì của hung thủ thông qua khuy áo đó
, có lẽ hung thủ đã quá hoàn hảo trong cả hai vụ án này. “Lokie nói”
-
Hoàn hảo ư? Không thể được , có một thứ gì đó nữa
mà tụi mình đã bỏ sót qua nó ! “Timus nói”
Ngay lúc này có một tia sáng lóe lên trong đầu của cậu học
sinh trung học này , Timus liền quay qua Lokie hỏi dồn:
-
Cậu còn nhớ ngày chị Susan bị giết là ngày mấy
không? “Timus hỏi”
-
Aaaa , mình cũng không rõ ! hình như là ngày 15
tháng 6 thì phải!? “Lokie đáp”
-
Vậy ngày ông Jim chết là ngày mấy? “Timus hỏi tiếp”
-
Hmm , là ngày 30 tháng 6 thì phải !” Lokie nói”
-
Vậy thì lạ , tại sao hung thủ phải đợi đến nửa
tháng sau mới giết thêm một người nửa chứ? “Timus nói”
-
Ừ , cậu nói mới để ý cái này thì đúng là lạ. Nếu
hung thủ cùng một người thì mắc gì phải đợi đến nửa tháng sau mới tiếp tục gây
án chứ? “Lokie nói”
Timus nhờ Lokie xem lại hai ngày đó có gì đặc biệt không ,
Lokie đến gần máy tính tra những thông
tin về hai ngày đó thì phát hiện một sự trùng hợp lạ lùng , và Timus cười với Lokie rồi nói:
-
Vậy là mình có thể biết được vụ án tiếp theo sẽ
xảy ra vào lúc nào rồi! nhưng có điều mình chưa biết nạn nhân tiếp theo là ai
và cách thức như thế nào!”Timus nói”
-
Lúc nào vậy? cậu cho mình biết được không?”Lokie
hỏi”
Timus chỉ nói với Lokie là nếu đúng những gì mà anh suy đoán
thì hai tuần nữa họ sẽ có việc để làm.
Nhưng chưa đầy một tuần sau thì báo chí cùng truyền thông
đăng tin có hai người đã chết bên Pháp. Nạn nhân đầu tiên là một người nữ tên
Holly khoảng 31 tuổi được thẩm định chết vì điện giật nhưng tứ chi và cổ đều bị
cắt , trên lưng nạn nhân có khắc một ký tự kì lạ là một đường chéo về bên trái
như mũi tên , có một vòng tròn nhỏ phía trên cùng cùng ba vết cắt ngắn trên đường
chéo. Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông tên Grad tầm 34 tuổi xác nạn nhân
được phát hiện bị chôn nữa thân trong đất , tứ chi và cổ cũng bị cắt , trên
trán có khắc một hình tam giác chúi xuống
cùng hai gợn sóng hai bên. Cảnh sát đã tìm kiếm hiện trường và không tìm
thấy bất cứ gì cho thấy có người thứ hai ở hiện trường lúc đó , nên cảnh sát đã
tạm thời ghép vào những vụ án giết người hàng loạt. Điều này đã làm cho Timus rất
là bất ngờ và rối tung những suy luận mà anh ấy từng nghĩ đến , đột nhiên Timus
hét lên rằng:
-
Không phải là đêm trăng sao…?
-Hết Phần 2-
…Kaizen…
Một tuần sau Timus rủ Lokie đi chung đến công ty của anh
John người mà Timus đã gặp , khi hai cậu đến công ty thì vô cùng ngạc nhiên trước
sự hoành tráng của nó , sau đó hai cậu được John niềm nở đón tiếp và dẫn đi
tham quan . Nơi dừng chân cuối cùng là văn phòng làm việc của John , nó khá
ngăn nắp cùng với một số đồ vật trang trí khá độc đáo và kì lạ , giống như John
có trang trí một số tượng thần quái dị , trong số đó có một thứ khiến Timus và
Lokie chú ý đó là một cuốn sách cũ kĩ được John đặt trong một cái khung bằng
kính ở trên bàn làm việc. Timus giới thiệu Lokie với John , với sự tò mò của
mình Timus đã buột miệng hỏi John về cuốn sách:
-
Anh John ! Cuốn sách này là sách gì vậy? “Timus
hỏi”
-
À ! Cũng không có gì , bởi anh cũng thích sưu tầm
đồ cổ nên trong một lần đi công tác anh đã mua nó thôi.”John cười”
-
Ồ , vậy sách đó viết gì vậy anh biết không? “Timus
nói”
-
Hà hà…anh cũng không biết vì trong đó toàn chữ cổ
mà anh không biết đọc! “John đáp”
-
Vậy anh có thể cho tụi em mượn xem qua được
không? “Timus hỏi”
-
Hmm…chắc không được! bởi anh không thích người
khác đụng vào các bộ sưu tập của mình , cho anh xin lỗi nha! “John nói”
Timus và Lokie ra về ,Timus bảo Lokie về xem xét lại các tư
liệu thu thập được trong thời gian qua để tiếp tục điều tra. Trong khi đó cậu sẽ
đi khảo sát lại hai hiện trường cũ xem có gì khác không , về phần Lokie cậu
nghe theo Timus đi về nhà và coi lại các tư liệu cũ , trong lúc đang coi lại tư
liệu cũng như đi dạo các trang mạng Lokie phát hiện ra một thứ khá thú vị , đó
chính là một căn bệnh mới bộc phát hiện nay