The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Án Mạng Đêm Trăng !!!

Án Mạng Đêm Trăng !!!

Tác giả: Kaizen

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ột người đóng góp tiền để tổ chức sự kiện cosplay thành công đó ,
nên đêm đó anh đã hẹn chị Susan ra ngoài
để chúc mừng , nhưng thật sự anh đã lên kế hoạch giết chị ấy ở trong nhà
vệ sinh nam cũng như anh đã giấu bộ đồ lao công đẫm máu trong một căn phong vệ
sinh được ngụy tạo rằng đã hư. Sau đó anh đã đưa xác chị Susan ra hồ nước để dựng
hiện trường giả , đó cũng chính là lý do tại sao xung quanh xác chị ấy không có
quá nhiều vết máu được nhìn thấy. Ở vụ thứ hai: anh cũng đã dựng lên một hiện
trường giả khi đã sát hại nạn nhân ở một nơi có nhiều bùn đất chứ không phải ở
trên đường lộ , đó là lý do tại sao dưới đế giày nạn nhân lại có dính bùn đất.
Còn hai người kia thì anh cũng làm tương tự. “Timus nói tiếp”

Lúc này thanh tra Fosh cùng những người khác đã nghe bên
ngoài và xông vào hỏi rõ Timus:

-
Nếu tất cả những lời cháu nói lúc nãy là thật ,
thì tại sao John lại có thể tiếp cận mục tiệu dễ dàng như vậy chứ? “Fosh hỏi”

-
Hmm…vấn đề đó rất là đơn giản vì tất cả các mục
tiệu anh John đây hoàn toàn quen biết và rất thân nữa là khác! “Lokie tiếp lời”

-
Không thể nào…nếu như anh đã thân với họ thì làm
sao có thể giết họ chứ? “John hỏi”

-
Bởi anh nghĩ cái chết của anh mình là do tất cả
bọn họ gây ra , vì trong quá khứ tất cả họ là người bạn của nhau trong một nhóm
nghiên cứu về tâm linh , và trong một lần thực nghiệm nhưng đã xảy ra tai nạn ,
anh của anh tên Jack đã chết , cũng vì thế anh nghĩ rằng cái chết của anh mình
là do tất cả bọn họ. Khi anh có ý định hồi sinh Jack , nhưng người đầu tiên anh
nghĩ đến sẽ hiến tế đó chính là họ , còn nếu ngạc nhiên vì sao tôi biết hết thì
công nghệ thông tin bây giờ tiên tiến lắm. “Lokie nói”

Trong lúc này John cười trong điên dại , lấy ra hung khí chỉ
thẳng về phía Timus nói:

-
Đúng…đúng rồi đó , tất cả là do tao làm đó , tao
cần hiến tế năm linh hồn biết về tâm linh để anh tao được hồi sinh. Và những
tên đó đáng bị như vậy khi chúng dám bỏ rơi anh tao trong tai nạn đó để thoát
thân , nên khi biết có cách hồi sinh người chết thì tao đã lên kế hoạch hiến tế
bọn nó với những điều kiện…”John cười lớn”

-
Hmm…những điều kiện đó là cần trăng tròn , hoa
hông trắng và khắc hình lên xác họ lần lược là các biểu tượng của: nước , lửa ,
sấm , đất , cuối cùng là linh hồn chứ gì! “Timus nói”

-
Nhưng chú không hiểu hai người khác bị giết đêm
đó hoàn toàn không có trăng tròn? “Fosh nói”

-
Cái đó vì hai án mạng đó cách chúng ta nửa vòng
trái đất nên lúc chúng ta trăng khuyết thì bên đó trăng tròn , cũng là lúc anh
John đây đang đi công tác bên Pháp để thực hiện kế hoạch đó. “Timus nói”

-
Mày biết nhiều quá rồi đó! Nhưng mày chứng minh
được không? “John hét”

-
Nếu anh cần chứng minh tôi sẽ nói cho anh biết ,
cốt lõi của cái phép hồi sinh linh hồn này là người hiến tế cuối cùng phải là bản
thân . “Timus nói”

-
Chứ không phải là hiến tế người khác , anh đã
sai lầm khi đã chọn Timus làm mục tiêu hiến tế cuối cùng. Nhưng rõ ràng anh
hoàn toàn không hiểu gì hết về phép này , cũng như anh phải cần có cộng sự tốt
để hoàn thành việc này. “Lokie tiếp lời”

-
Không…không thể nào như vậy được? những gì tao
làm đã sai hết sao!” John nói”

John quỳ xuống một cách hối hận.

-
Anh đã sai lầm từ đầu đến cuối , vì thế nó đã dẫn
anh đến lúc này đây. Tôi tặng anh một câu “Không có tội ác nào hoàn hảo như ánh
trăng tròn” và đây là cái kết của anh. “Timus nói”

Khi nghe xong câu nói của Timus , John bật dậy lao thẳng hướng
hung khi về phia Timus. Nhưng thanh tra Fosh đã nổ sung hạ guc John đó cũng là
cái kết của một vụ án dường như là hoàn hảo. Sáng hôm sau Timus và Lokie được cục
cảnh sát mời đến trình diện và trao bằng khen cho hai anh chàng tò mò cũng như
liều lĩnh này. Hai cậu ra về cùng hai cô bạn quen thuộc , cũng lúc này Lokie
nói với Timus:

-
Lúc đó cậu nói hay thật , “Không có tội ác nào
hoàn hảo như ánh trăng tròn” ha! “Lokie cười”

-
Thì đúng vậy , nhưng nói thật lúc đó mình sợ chết
khiếp nhưng vẫn gồng để nói đó chứ…”Timus cười”

-
Thôi đi hai ông tướng ! Làm chuyện gì đâu không
khiến hai con này sợ chết khiếp! “Fairy nói”

-
Được rồi mốt đừng làm ba cái trò đó nữa nha ,
tôi sợ hai ông có chuyện đó. Mà lo chuẩn bị ôn bài kiểm tra đi không là ăn trứng
ngỗng nữa đó! “Soulie nói”

-
Vậy hả ??? Chết tụi này rồi!!!” Timus và Lokie
kêu lớn”

-The End-

…Kaizen…

Cám ơn các bạn đã theo
dõi,
























































Và ủng hộ mình, trân
thành cám ơn!