Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Án Mạng Đêm Trăng !!!

Án Mạng Đêm Trăng !!!

Tác giả: Kaizen

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

có tên “Hội chứng thần thánh học”.
Đây là một hội chứng mà người mắc phải do trong quá khứ đã trải qua bi kịch hoặc
do quá tưởng nhớ về những người trong gia đình mất đi nên đã sinh ra hội chứng
này , những người mắc phải thường có những biểu hiện như: cầu thần , hay nói lẩm
bẩm , hay tạo ra các kí tự vô nghĩa hoặc tìm hiểu về những vị thần cổ… Sau đó
Lokie báo cho Timus biết rằng cậu đã hiểu vì sao hung thủ lại khắc những kí tự
lạ trên cơ thể nạn nhân sau khi gây án , cậu còn cho Timus biết rằng những thứ
hung thủ làm hoàn toàn cho thấy hắn là một người mắc phải căn bệnh kì lạ này.
Lúc này Timus và Lokie đã chuyển hướng sang tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này ,
Timus lo phần đi tìm hiểu dò hỏi những người biết về căn bệnh này , còn Lokie
lo việc tìm hiểu về các thần linh cũng như các thần chú cổ xưa. Phải mất đến 3
ngày để hai anh chàng này thu thập các thông tin cần thiết , nhưng dường như
các thông tin quá mơ hồ và thiếu chính xác , cho đến tối ngày tiếp theo Lokie
đã may mắn tìm thấy một thứ mà phải chắc chắn rằng cậu đã từng nhìn thấy qua ,
Lúc này cậu gọi ngay Timus bằng điện thoại:

-
Alo ! Lokie , gọi khuya vậy có gì không? “Timus
nói”

-
Mình có một phát hiện bất ngờ cho cậu đây , đến
nhà mình ngay đi! “Lokie nói”

-
Đến nhà cậu , vào giờ này hả? “Timus hỏi”

-
Ừ , đến ngay đi , cái này sẽ có ích cho việc phá
án đó!” Lokie đáp”

Sau khi nghe Lokie nói vậy Timus vội vã chạy sang nhà Lokie
vì muốn biết rõ Lokie đã tìm thấy cái gì đặc biệt mà phải gọi cậu qua gấp đến vậy. Khi đến Lokie cho Timus xem một bức ảnh trên
ebay , lúc này Timus vô cùng ngạc nhiên vì trong bức ảnh đó chính là cuốn sách
cậu thấy trong phòng làm việc của John khi cậu đến công ty John tham quan. Kế
bên bức ảnh là tên của cuốn sách “Tributed Spirit Spells” , vậy tức đó là một
cuốn sách gọi hồn , hay nói chính xác hơn khi muốn gọi hồn một ai đó bạn cần phải
hiến tế. Timus cùng Lokie bỏ cả đêm hôm đó để tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách và
đã có kết quả , hai anh chàng tìm hiểu được trong cuốn sách đó chỉ toàn những
câu thần chú gọi hồn tầm thường , duy nhất chỉ có một câu thần chú đặc biệt là
gọi hồn và hồi sinh cho linh hồn mà mình muốn. Nhưng mà muốn thực hiện câu thần
chú này thì bạn phải hiến tế 5 linh hồn vào đêm trăng tròn , những linh hồn được
hiến tế ép buộc phải được đánh dấu bằng những kí tự đặc biệt cùng một cành hoa
hồng trắng như là khế ước của thần linh. Timus liền nói với Lokie:

-
Có lẽ mình đã biết hung thủ là ai rồi!” Timus
nói”

-
Ừ , mình cũng nghĩ vậy! Nhưng mà mình không có bằng
chứng và không biết ai sẽ là người tiếp theo? “Lokie nói”

-
Vậy có lẽ tụi mình cần tìm hiểu sâu hơn nữa về
nghi thức này! “Timus nói”

Vậy là cả hai tiếp tục tìm hiểu , quả là đúng như mong đợi.
Lokie tìm được rằng các linh hồn được hiến tế phải là những linh hồn từng đi
theo trường phái tâm linh , nên cậu ta liền nói với Timus:

-
Mình có cách rồi nhưng rất nguy hiểm , và chỉ có
cách này mới giúp tụi mình bắt được hung thủ tại trận! “Lokie nói”

-
Hả , là cách gì? Nói mình nghe và mạo hiểm ra
sao , nếu làm được mình sẽ làm! “Timus hỏi”

-
Cách này là…một trong hai chúng ta phải có một
người hy sinh làm mồi nhử! “Lokie nói”

Timus quay sang Lokie cười như đã đồng ý với cách của Lokie
, sau đó cả hai liền bắt tay vào kế hoạch tóm gọn hung thủ. Sáng hôm sau Lokie
bắt đầu đăng các tin tức nói rằng Timus là một nhà ngoại cảm có khả năng tiên
tri , nói chuyện với các linh hồn và là một nhà tâm linh tài ba. Vào giữa tháng
đó Lokie đăng tin nói rằng nhà tiên tri Timus sẽ đến trung tâm thành phố để xem
tai ương giúp một người ở số nhà 613
Pasteur.Quận 1.TP.HCM. Đêm đó giống như lời đăng Timus giả dạng đi đến nơi chỉ
định , trong khi đó Lokie đã báo cho thanh tra Fosh âm thầm bao vây khu nhà đó
, như dự đó khoảng 9 giờ hơn đêm đó có một bóng đen đã đột nhập vào tòa nhà ấy
và tiến đến gần Timus định ra tay thì Timus cất tiếng:

-
Anh đang đinh làm gì với cái hình nộm đó vậy ? “Timus
nói”

Bóng đen bèn quay lại thì Timus đã bật đèn sáng lên để nhìn
thấy mặt hung thủ. Timus nói:

-
Anh không nghĩ
là mình lại gặp nhau như vậy đúng không anh John? Cũng như là hung thủ
đã giết bốn người theo cách kỳ lạ và quái gở trong thời gian qua , như là người bị mắc phải “ Hội chứng thần
thánh học”. Đúng không anh John? “Timus nói”

-
Em nhầm rồi , anh đến đây chỉ vì sự ngẫu nhiên
cũng như về sự tò mò mà anh muốn biết khi tin tức nói em là một nhà tiên tri
thôi mà. Sao em lại nói anh như thế? “John đáp”

-
Anh có cần tôi phanh phui bộ mặt thật của một
nhà doanh nhân như anh không? “Timus hỏi”

-
Đâu em nói xem , anh là một người thành đạt thì
sao lại phải làm những điều kinh khủng đó chứ? “John đáp”

-
Đúng anh là một người thành đạt thì không có lý
do gì phải làm chuyện đó. Nhưng nếu đứng ở phương diện anh là một người bị mắc
căn bệnh tôi đề cập tới thì hoàn toàn có thể. “Timus nói”

-
Thứ nhất: trong vụ án của chị Susan , anh với
vai trò là m