Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Tác giả: Tử Di

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134663

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.

ọ thì thầm vào tai nhau gì đó mà đến tác giả đây cũng bị họ đá phăng đi.
________________________________________________
15' sau
Cánh cửa lớp 11a1 mở ra, 2 con người, 2 vẻ đẹp, nhưng vẫn có nét kha khá giống nhau. Bước cùng nhau vào lớp thì.......
* Xoẹt* *Bụp* *Ào* *Bịch*
Hàng loạt âm thanh “ dễ nghe” và tiếng cười điên dại của HS lớp 11a1 vang lên.Lại một trận cười như điên nữa, đứa thì cười chảy nước mắt, đứa thì vừa cười vừa ôm bụng, đứa thì nằm lăn ra đất cười, đứa thì đập bàn cười ầm lên, đủ thể loại cười y chang 1 lũ điên ms trốn trại. Và các bạn biết vì sao họ cười k? Đó là khi Hải Nam và cô giáo mới vừa mở cửa bước vào lớp thì cả hai cùng dẫm lên lớp dầu ăn HS 11a1 bôi trên sàn và ngã xuống đất cùng lúc 2 chậu nước từ trên cánh cửa rơi vào đầu của cả hai. Thế là cả hai cùng nằm ra đất NGẤT luôn. Mà nói ngất thì cũng không phải cho lắm bởi vì tên Hải Nam và cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, với đôi mắt sắc và buồn đó vẫn có thể ngẩng đầu dậy được.
Sau đó là tiếng hét đồng thanh của cặp chị em xinh đẹp này:
- BỌN ĐIÊN NÀY.
___________________
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI
Trần Vũ Hải Nam: khuôn mặt baby, giọng nói trẻ con, nhẹ nhàng, phong cách style rất bụi bặm ( như Di) là con trai tập đoàn Trần Vũ nổi tiếng về chứng khoán. Em trai của Trần Vũ Bảo Hân, có mái tóc đen đậm chất Việt mặc dù đã ở Anh lâu rồi. Sau này sẽ đảm nhiệm việc điều tra cho tổ chức S.H.E, làm việc cùng nhóm với Tử Di, Lạc Nhi, Thiên Tử. Là một người có năng lực tiềm ẩn, vẻ ngoài có thể như một thiên thần nhưng thực chất là một ác quỷ chính hiệu. Tính cách thì sáng nắng chiều mưa trưa mát mát, nhiều khi hâm hâm, có lúc âm ấm, đôi khi lặng thầm ngồi cười toe toét. Nói chung thì chả biết đâu mà lần. Phải nhận xét tên này bằng từ NGUY HIỂM.
Trần Vũ Bảo Hân: là cô giáo của lớp 11a1 cũng chính là chị gái của Trần Vũ Hải Nam, có gương mặt sắc sảo, ánh mắt buồn đẹp, lông mi rậm, lông mày thanh tú, Làn da trắng hồng, đôi môi đầy đặn. Mái tóc dài đen ngang lưng mượt mà. Là người con gái nghịch ngợm, tính cách đa chiều, thường hay giận hờn vô cớ, nhưng lại rất dễ dãi với lớp 11a1, cô xem chúng như CON vậy. Cô là một cô gái tốt, võ thì chỉ đủ xài, đủ để phòng thân. Cô thân thiện với ai quý mến 11a1, sẽ khó tính với ai dám đối xử tệ với 11a1 nhất là không được ai đối xử tệ với Tạ Linh Hương, con Trần Vũ Hải Nam thì ai bắt nạt chả được, cô sẽ ủng hộ tới cùng. Bảo Hân rất xem trọng Linh Hương, coi cô như em gái vậy, nhà riêng của Hân ở dưới nhà của Hương luôn nên việc quen biết hay xem trọng là điều đương nhiên. Và Linh Hương cũng xem trọng cô chị này lắm đấy
P/s: Lúc nãy Linh Hương không hề biết Bảo Hân chính là cô giáo mới nên mới tham gia kế hoạch của Khanh Hào và Minh Hạo.