Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Tác giả: Tử Di

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

là đàn ông
Tên con trai kia cũng đâu phải dạng vừa, cãi lại:
- Tương lai thì tương lai tính. Hiện tại thì hiện tại lo
Cô tức giận, tên này quả nhiên bá đạo, còn cãi cùn hơn cô nữa:
- Anh là đồ khốn.
Anh ta mỉm cười đáp lại:
- Cảm ơn vì lời khen.
Tử Di thật sự bó tay với tên này rồi. Nhưng phải làm sao với 2 cái xe đây bây giờ, Tử Di cô đành hạ mình hỏi:
- Ê, cái tên rảnh rang mang trên mình dòng máu chó kia, bây giờ làm gì với 2 cục nợ này đây.
Bỗng nhiên anh ta trợn mắt quát:
- Này cô kia, chiếc xe xinh đẹp của tôi mà cô dám nói là cục nợ hả? Cô muốn chết rồi phải không?
Tử Di bĩu môi, đốp lại:
- Sao không? Tôi đâu có điên mà muốn chết. Anh không thấy tôi đang còn yêu đời đây hả? Anh lé hay chột rồi hay sao. Chà, tội nghiệp, tôi rất tiếc cho cái mặt của anh.
Tử Di sử dụng bộ mặt giả vờ thương tiếc đối với anh ta, anh ta chỉ nhếch mép, cười cười rồi nói:
- Tôi đúng là lé thật. Nhưng mà NHỜ PHÚC cô cả đấy, cô là người gây ra nên cô phải chịu trách nhiệm, nào, bây giờ làm gì đây?
Tử Di phồng má:
- Tôi hỏi anh nên làm gì mà anh lại hỏi ngược lại tôi. Vậy thì tôi biết phải làm thế nào.
Anh ta cũng không kém cạnh trừng mắt phồng má :
- Tôi mà biết làm gì thì tôi đã không hỏi cô.
Hai bên tranh cãi nhau một lúc, cả hai đều cảm thấy mệt, phải nói là rất mệt. "Đấu võ mồm với tên này quả nhiên mỏi, a a, trẹo hàm rồi."_cô vừa cảm thán vừa sửa lại quai hàm vừa bị trẹo kia
Ngước mắt nhìn đồng hồ,
"AAAAAAAAAA"
Tiếng hét của cô vang lên, á, sửa được hàm rồi cơ mà đã 6h43' rồi đấy, tranh cãi với tên này mất 43' luôn, tưởng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời ai dè bị tên sao quả tạ này phá đám, hừ, tên này chắc chắn thuộc mạng gì gì đó, chắc là sao chổi nên đụng vào ai cũng xui. Xem như hôm nay cô đen đủi đụng trúng tên dở hơi rồ nặng này, Di ngước mặt lên hỏi trời:
- Ông trời ơi sao bất công thế
Ông trời cúi mình xuống thì thầm với cô " Hỏi gì mà hỏi, ta còn buồn ngủ, xéo sớm đi". Còn người con trai kia thì sau khi xem xong phần biểu diễn HỀ của cô thì quay ngoắt người đi, anh sợ sẽ bị lây nhiễm bệnh điên từ cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đó. "Đúng là thời nay, người đẹp toàn điên cả rồi"_Anh rùng mình nhận xét.
Quay lại với chiếc xe yêu quý của mình, anh ta khóc không ra nước mắt. Xe thành ra hình dạng này rồi thì đi làm gì nữa, ôi, khổ thân tôi chưa? Mím môi mặt đối mặt với Tử Di, anh ta nghiến răng nhả từng chữ:
- Trường cô học ở đâu?
Tử Di còn đang thầm khóc với ông trời nên không để ý đến lời nói cả anh ta, xem lời nói như gió thoảng qua tai. Anh chàng kia tức giận, chạy lại xách cổ cô lên, hét::
- Cô bị điếc hả? Không nghe tôi nói sao? Hay cô coi thường tôi nên không trả lời hả?
Tử Di ngơ ngác:
- Ừ, tôi có nghe đâu. Anh nói gì thế? Mà này, con trai sao lại xách cổ con gái chứ. Anh có biết phép lịch sự là gì không thế. Tự trọng dùm tôi đi. Còn trai gì mà...
Anh ta cố kim nén cơn giận, thả cô xuống, nhẹ giọng lên tiếng:
- Trường cô ở đâu?
Tử Di cười hì hì, trả lời:
- Ở đâu còn lâu mới nói
Cô thấy cả người anh ta run lên, anh ta tức giận hả? Cô...cô không biết gì đâu nhá. Tốt nhất kh&oci


Duck hunt