
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II
Tác giả: Tử Di
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.
rc;ng nên dây dưa lằng nhằng với tên này nữa, lượn thôi. Nói rồi cô cố gắng cách anh ta thật xa, bỏ mặc chiếc xe đạp điện đang nằm chỏng queo trên mặt đường, đằng nào thì cũng hư rồi, về nói lão bà bà mua cái khác là được. Sau đó cô phóng với tất cả sức bình sinh, hướng đến trường trung học SUS mà chạy, kệ luôn một người con trai đang tức giận đến run cả người kia.
****************************
Tại trường Trung học SUS
6H50'
Hiện tại, ở trước sân trường đang được học sinh bao phủ từng lớp, trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau. Ánh mắt mong chờ hướng về phía cổng trường như mong đợi ai đó. Tử Di nàng ấy ngơ ngác đứng đực trước sân trường, cứ ảo tưởng rằng mọi người đang chào đón cô. Cô cười tít cả mắt hô to:
- Oa, mọi người à, Tử Di của mọi người đến rồi đây. Cảm ơn mọi người đã chào đón. Mình rất hạnh phúc
Toàn thể học sinh trong trường nghe vậy thì khóe môi giật giật liên hồi, và cùng đồng thanh:
- ẢO TƯỞNG VỪA THÔI BÀ NỘI.
Tử Di vênh mặt:
- Chả nhẽ không đúng?
Đồng thanh tiếp tập 2:
- ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG ĐÚNG
Tử Di đỏ mặt vì ngượng, ai lại nhận vơ như cô chưa? Tử Di lủi lủi tiến về bụi hoa bên cạnh tránh né. Vài tốp đứng buôn chuyện nhìn cô cười cười
- Tớ nhìn Di cho chai mặt rồi thì chào đón nỗi gì nữa_ HS 1
- Ừ, công nhận đấy, tớ nghe nói Di có biệt hiệu là cô nàng ảo tưởng đó_ HS2 đồng tình gật gù
- Chúng ta chào đón Hải Nam mà cô ấy cứ tưởng bở haha_ HS3 chế nhạo
...........
Tử Di mặt mày đỏ lên, không phải vì ngượng mà là vì tức, thằng Hải Nam là thằng chó nào? Dám làm bà đây bẽ mặt. Hừ, tí nữa ngươi đến, bổn nương sẽ là người xông ra đầu tiên.....để chém chết ngươi.
" Kít "
Tiếng thắng xe vang lên, ặc, vừa nhắc đến tào tháo thì táo tháo đến luôn, công nhận miệng cô thiêng thật. Chưa kịp để người trong xe mở cửa cô đã nhào tới, đạp tới tấp vào chiếc xe mà không hề để ý rằng chiếc xe này và chiếc xe lúc nãy cô tông phải....là một. Và cô cũng không để ý rằng, có một đôi mắt trong xe đang nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp
Hải Nam cất tiếng khi thấy cô gái ngoài kia đã dần thấm mệt:
- Mệt chưa?
Tử Di nhíu mày, giọng nói này.....quen quen mà cũng lạ lạ. Hình như cô nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải, mà thôi không quan tâm nữa, cô gân cổ lên hét:
- Cái tên điên trong xe kia, ra đây cho bổn nương
Cửa xe từ từ mở ra, một anh chàng có khuôn mặt trẻ con, đẹp đến mức gần như hoàn hảo nhếch mép đến trước mặt cô. Tử Di ngơ ngác vì vẻ đẹp trai kia nhưng rồi vẫn lấy lại được tinh thần muốn giết anh ta của cô, liền lắp bắp:
- Anh...anh....cái đồ khốn kiếp nhà anh, sao anh biết tôi học ở đây mà đến tìm.
- Chỉ là tình cờ thôi, nhóc à_ Hải Nam cười cười
Tử DI bỉu môi:
- Tình... tình cái con khỉ mốc nhà anh, anh điều tra tôi phải không?
Hải Nam khóe môi càng giãn ra, nói nhẹ nhàng:
- Cô nghĩ cô là cái thá gì mà xứng được tôi điều tra.
Tử Di cũng nhếch mép trả lời:
- Tôi là bà nội nhà họ ngoại của bác nhà hàng xóm của anh đấy.
Hải Nam bật cười thành tiếng rồi vỗ vai cô:
- Này nhóc, cô có biết hàng xóm của tôi là ai không? Là ông bán thịt lợn đó, haha. Hóa ra cô họ hàng với ông bán thịt lớn à, công nhận thì cô cũng có khí chất làm người bán thịt lợn lắm chứ, cô cứ thế mà ph&