XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Tác giả: Tử Di

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

aacute;t huy nhé. Còn bây giờ thì tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại
Tử Di chun mũi giọng tức giận nói:
- Tên khốn kiếp này, anh thật sự muốn chết rồi, à, ông hàng xóm của anh làm nghề bán thịt lợn à. Ồ, hoa ra Hải Nam công tử lại phải chui rúc trong một khu bán thịt lớn à. Haha, và tôi cũng công nhận anh thật có khí chất làm hàng xóm của người bán thịt lợn, tương lai anh bán thịt lớn là hợp đấy. Mà tôi chả có hứng gặp lại anh đâu nhá tên ngốc kia.
Còn Hải Nam thì bỏ ngoài tai lời cô nói mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, để lại một cô gái xinh đẹp đang gào lên ở trước cổng trường.
Tử Di cô thật có phải vừa bị coi thường không, hắn dám bơ câu nói vàng ngọc của cô, cô mà gặp lại hắn thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là đắc tội với Hà Ni Tử Di cô. Ơ mà khoan đã, hình như hắn đi cái xe lồi lõm khắp nơi này đến trường, haha, đáng nhẽ lúc nãy cô phải trêu chọc hắn chuyện đi cái cục nợ này chứ nhỉ. Đúng là quá đãng trí đi.
Toàn trường được dịp nhốn nháo lên với đủ thứ chuyện
- Tử Di quen với anh Hải Nam sao? Kinh nhỉ?_ Hs5
- Sao anh Hải Nam lại đi cái xe kì cục ấy đến trường nhỉ?_Hs6 tò mò
- Chắc gặp tai nạn thôi, tui rủa đứa nào làm móm xe anh Nam, mong cho đứa đó chết mười kiếp_ HS 7 bức xúc
Tử Di nghe được câu nói của HS7 thì tức điên lên, trừng mắt nhìn cô ta, cô gằn giọng:
- Bà đây làm móm xe hắn đấy. Cô ý kiến gì hả. Dám rủa bổn nương chết mười kiếp à. Muốn chết?
HS7 nghe thế thì im lặng cúi đầu không dám hó hé câu gì nữa. Tử Di hếch mũi, vênh mặt tiến vào lớp.
_____________________________
Lớp 11a1
Tử Di đến trước cửa lớp, còn chưa kịp mở cửa ra thì từ bên trong, 4 đứa con gái ùa ra hỏi tới tấp cô, nào là cậu quen được anh Nam hả, rồi là Sao cậu quen anh ấy thế, không thì cũng là anh Nam đẹp trai đúng không? Tử Di cô sắp hoa mắt chóng mặt với 4 giai nhân này rồi.
" Rầm"
Một tiếng động làm cho 4 người con gái dừng lại hành động lôi kéo Tử Di. Hiện tại Tử Di đang sùi bọt mép nằm trên nền gạch lạnh. Thiên Tử, Lạc Nhi, Linh Hương, Thúy Hạnh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hô to:
- Không phải tớ làm đâu
Rồi cả 4 cùng lủi vào lớp để lại mình Tử Di còn đang sùi từng đợt bọt mép. Ngất được một lúc, khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm trên sàn, nhớ lại chuyện vừa rồi, cô liền nhào tới bóp cổ 4 đứa con gái đáng ghét kia. Bọn họ ho sặc sụa còn bọn con trai thì cứ ngồi cười lăn lộn trên bàn, đứa đập bàn, đứa nằm dưới đất, đứa thì cứ đập đầu vào tường, đứa thì ôm bụng, nói chung là đủ thế loại cười, đến mức mà nước mắt cũng trào ra ở khóe mi luôn. Tử Di cô dùng ánh mắt muốn giết người nhìn từng người trong lớp mà rít lên:
- Các người giỏi lắm, dám hợp tác ức hiếp bổn nương. Huhu, ta giận, ta giận.
Tử Di vừa tức giận xong đã khóc rống lên, mặc dù chả có giọt nước mắt nào cả. Minh Hạo ho khan vài tiếng, cố kìm nén cơn buồn cười đang nổi sóng trong lòng:
- Các cậu có ý kiến gì về 2 người mới vào lớp mình không, một là cô giáo, một là học sinh mới ý.
Tử Di sau khi giả vờ khóc lóc xong thì cũng trở lại với khuôn mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lúc rôi nói:
- Có, nghịch họ chơi đi.
- Ồ, vẫn trò cũ à._ Lạc Nhi tò mò
- Hay nghĩ trò mới đi_Thiên Tử góp ý
- Trò gì đây?_ Vũ Minh suy nghĩ
Lệ Khanh Hào và Vũ Minh Hạo cùng nhếch mép, đồng thanh:
- Tớ có ý này
Rồi h