
Tác giả: Uy Tửu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.
ng đứng dậy.
“Tời rồi!” Trần Khoán kéo nàng ngồi xuống: “Hắn tới rồi!”
Vô Danh nhìn về phía cửa gian tửu lâu, một nam nhân vận nho phục màu đen bước vào.
Tuy nhiên, ít ai để ý đến y…
Y phiêu dật như được một lớp sương mù che chắn, lúc có lúc không, như hư như thực. Tóm lại dù cho y có đứng yên bất động, người nào nhìn vào cũng có cảm giác như y chỉ là một bóng người thoáng qua.
Ma Ảnh…
Là như vậy!