Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Tác giả: Tha Lauaug

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

kia lại giống hệt cậu 3 đã mất tích. Thứ hai. quả thực thứ điều khiển đang được Hạ Tử Miên cầm chính là điều khiển bom, Nếu không vì sự sống, vì Châu Phi Hàn vừa "tử trận" trong tay cô gái này, bọn họ nhất quyết sẽ xông lên.

Thế là cùng với nét mặt bình thản. Hạ Tử Miên dễ dàng điều khiển mọi thứ trừ một người đang đứng nhìn cô cách đó không xa.

Hạ Tử Miên bây giờ chợt có cảm giác không tự nhiên như có người đang nhìn mình. Nhìn về phía góc tối một chút sẽ thấy. Là một người đàn ông, dáng dấp cao ráo lại khá gầy. Người đàn ông đó không ai khác là con trai thứ hai của Châu Phi Hàn - Châu Phi Tử. Châu Phi Tử điềm tĩnh, nhanh chóng thoát ra ngoài nhanh như chớp, chẳng kịp cho Hạ Tử Miên phản ứng, cô nhíu mày sau đó cũng bình thản trở lại. Sắc mặt lạnh tanh có chút ám khí.


Năm năm sau.

-"Tiểu thư Hạ, cô có thể nói rõ về cái chết chủ tịch cũ của công ty Dạ Phong không ạ?"

-"Vì sao cô lại được quyền thừa kế để lên chức chủ tịch ạ?"

-"Xin cô cho biết, liệu có phải cô là con riêng của ông Châu Phi Hàn không ạ?"

-"...."

-"...."

Một đám nhà báo đang bao quanh Hạ Tử Miên đang bước từ cửa công ty ra. Hôm nay cô diện bộ đồ màu đen, váy công sở, áo vest cùng giày cao gót, tôn lên phần thanh lịch trẻ trung của cô. Xung quanh cô là đám vệ sĩ kính đen. Ngang cách cô với đám nhà báo. Vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên như nước, tiếng bước thẳng lên xe.

Chiếc xe BMW sang trọng chạy vọt đi trước sự nuối tiếc của đám báo chí.

Trong xe, một phụ nữ hơn 50 nhã nhặn bắt chéo chân vào nhau nói chuyện cùng cô. Người đó chính là quản lí của cô - Khả Duyên.

Cô ngồi thông báo chuyện công ty cũng như ở nhà, sau đó quay qua co nói giọng dịu lại:"Tử Miên, em không sao đó chứ đám nhà báo đó nhất quyết muốn biết thân phận của em, thậm chí bây giờ còn đang đuổi theo, chúng ta nên làm gì đây, còn bệnh của em nữa, sẽ không hay nếu bây giờ em vào bệnh viện đâu. Nhất định trên trang nhất của báo hôm sau sẽ có bài đăng về em. Scandal sẽ tăng gấp bội!"

Hạ Tử Miên mệt mỏi nói:"Bệnh của em thì để sau cũng được, đám nhà báo đó chị không cần lo. Thật là...em biết chị rất giỏi trong nghề quản lí, nhưng công việc của em thật sự là không phù hợp với chị. Chị là chị họ của em! haiz, từ mai em sẽ để chị ở nhà với Đường Bá Thúc, em quyết định rồi, vụ này em có thể tự sử lý!"

Khả Duyên nghe vậy có chút áy náy, dù gì Hạ Tử Miên cũng đang trong tình trạng rất khá khó khăn. Chị nói:"Không được, chị nhất định giúp em, giờ động tĩnh của em chính là vàng là bạc cho đám nhà báo đó. Nếu bây giờ không có chị em phải làm sao chứ?"

Hạ Tử Miên đương nhiên hiểu tâm tình chị mình, cô mỉm cười:"Chị hiểu rõ tính em mà, nói được làm được chị hãy ở nhà với Đường Bá Húc, em gái này biết phải làm gì mà!"

Khả Duyên cười khổ:"Hừ, đứa em này, thế được, chị nghe em, lần sau có chuyện gì cần giúp cứ gọi người chị này, chị luôn sẵn sàng "tiếp ứng" cho em! Đừng khách sáo!"

Nói rồi cả hai ngồi nói chuyện tiếp về mọi thứ trừ rắc rối đang bao vây Hạ Tử Miên.

Về đến biệt thư của Châu Phi Hàn trước kia. Đã năm năm rồi mọi thứ cũng thay đổi, duy chỉ căn biệt thự này không thay đổi sắc thái hoang vu ảm đạm một màu u ám.

Hạ Tử Miên vừa tiễn chị họ Khả Duyên về nhà, cô lê bước mệt mỏi vào căn biệt thư. Mất đi sự trang hoàng vốn có của một năm trước thay vào đó là một luồng khí âm u lạnh lẽo khiến người ta không muốn cảm nhận nhất. Tuy vậy nhưng thần sắc Hạ Tử Miên như là rất quen với cảnh tượng này. Trong lòng cô bị một bước tường đanh thép bao bọc, không cho tâm trí xao lãng. Cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, rút ra một bao thuốc cùng hột quẹt diêm. Cô bắt đầu hút thuốc từ một năm trước, thuốc lá làm cô giảm thiểu sự mệt mỏi một các nhất định, khiên cô tỉnh táo hơn. Hạ Tử Miên nghiện thuốc rất nặng. Trong lòng hoàn toàn trống rỗng chỉ bao gồm sự cô đơn lạnh lẽo.

Thần sắc mệt mỏi, hút hết điếu thuốc, Hạ Tử Miên đứng dậy, đi từng bước một lên tầng hai. Thả cơ thể mệt nhọc xuống giường, hai mắt nhắm tịch lại.



Cộc...cộc... tiếng gõ cửa phá tang đi cảm giác muốn nghỉ ngơi của Hạ Tử Miên. Cô đoán được là ai. Cô đi tới mở cửa, sau cánh cửa là vú Lâm, người chăm sóc con trai cô, người cô rất tin tưởng. Cô mới mời bà ấy về đây khoảng 1 tháng. Là họ hàng trước kia của mẹ cô, bây giờ nhà cô không còn gì cả, bà ấy vẫn đối xử rất tốt với cô. Không nghĩ ngợi, Hạ Tử Miên liền thu nhận bà ta chăm sóc con cô.

Phải! Cô đã có con, còn là con của một người rất "lừng danh" trong thế giới mafia, hắn ta vượt trội hơn rất cả. Là kẻ được xưng tụng là "hoàn toàn" chẳng có trái tim.


*Lời Tác Giả: Vì sai lầm nhỏ của tôi lại viết vòng vo năm năm sau lại đến năm năm trước. Do tôi không đọc kĩ những gì mình vừa viết! Thật Xin Lỗi!


Năm năm trước:

Hạ Tử Miên sau khi đe dọa tất cả mọi người thì lê bước nặng nề vào phòng. Thân thể mệt mỏi không gắn gượng được nữa, Ngã quỵ ngay sau đó. Một người hầu phát hiện ra Hạ Tử Miên thì khi đó cô hoàn toàn chết lâm sàn. Dù gì cũng là một


The Soda Pop