The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)

Tác giả: Tha Lauaug

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

uyện gì?!"

Đám người lập tức xoay người mặt biểu lo rõ sự tôn kính :"à không có gì, chỉ là hôm nay chúng tôi mới tìm được hàng mới, ngài có muốn thử không ạ. Dám đảm bảo rằng chưa ai chạm đến!" Một tên cười cười nói với người đàn ông.

Hoan Đình Khiêm bước lại gần Hạ Tử Miên đang sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào vết thương ở bụng. Sau đó bế ngang cô lên trước ánh mắt kì lạ của mọi người. Đám người lúc nãy Hưng phấn vì vậy mà mất hứng, tản ra.

Hạ Tử Miên sợ hãi nhưng không dám có ý kiến, cô biết, nếu la lên. Một là chỉ có nước ở với mấy tên cầm thú kia.

Tên đó bế cô đến một căn phòng, nhẹ nhàng đưa hộp y tế cho cô. Lúc này Hạ Tử Miên mới chú ý, tên này thật đẹp quá, sóng mũi cao, da trắng, thân hình lại hơi gầy nhưng rất cao. Cô mở mắt to nhìn hắn.

Phải! Hắn chính là chủ nhân của đám người kia. Tên hắn ta là Khang, mọi người đều gọi hắn là Khang, không biết rõ tên họ thật sự của hắn.

Khang nhẹ nhàng mở miệng, chất giọng không cao không thấp vang lên làm Hạ Tử Miên có cái nhìn hơi khác về con người này:"Tôi không đắc tội với người bị thương! Hôm nay coi như cô đây may mắn, cô coi như nợ tôi món ân tình!"

Hạ Tử Miên hơi ngạc nhiên vốn có ý định chạy trốn, thế mà lại được thả ra:"A...cái ơn anh!"

Khang không nói gì, đợi cô tự rửa vết thương, lại gọi người hầu đưa cô ra khỏi căn nhà to lớn. Hạ Tử Miên lại nhìn hắn, gật đầu tỏ ý cảm ơn sau đó rời đi.

Kì lạ rõ ràng trên người cô gái này không có gì đặc biệt, sao mình lại bị xao động? Khang nghĩ. Sau đó dẹp ý nghĩ đó sang một bên. Đi vào trong.

Hạ Tử Miên mất tích đã là một ngày. Tuy không có thương tổn lớn nào, nhưng lại có vấn đề đang chờ cô giải quyết, chính là công ty của Châu Phi Hàn. Ai sẽ nắm quyền làm chủ đây? Nghĩ đến đây cô đi nhanh hơn, thoát khỏi căn nhà. Không biết được nguy hiểm thực sự đang đi theo cô.

----------------------------

Cách đó không xa, có chiếc xe đỗ bên lề. sau bụi cây âm u.

"Lái xe!"

---------------------------

Hạ Tử Miên bước vào biệt thư. Không hề nghỉ ngơi, lấy điện thoại, gọi điện cho luật sư.

"Chào Luật sư Hạ, phiền cô làm giúp tôi một số việc, tôi muốn chuyển toàn bộ tài sản của ba phu nhân từng là vợ của Châu Phi Hàn cho tôi! Vâng, họ sẽ đồng ý kí tên! Được vậy phiền cô rồi, Chiều nay tôi lập tức đi qua đó!? Chào cô"

Ném điện thoại qua một bên, Hạ Tử Miên vào phòng của Châu Phi Hàn lục lọi giấy tờ. Sau một hồi tìm cũng ra. Là tất cả giấy tờ liên quan đến công ty. Cô đoán, ông ta cũng có luật sư riêng.

Quay về phòng, liền gọi điện cho thám tử:

"Chào Khải, cậu rảnh không, tớ có công việc cho cậu, hãy điều tra giúp tớ một chuyện. Điều tra cho tớ luật sư của Châu Phi Hàn! Được, cảm ơn Khải. Tạm biệt!"

Xong!

---------------------------

Vài ngày sau:

"Sao, có di chúc? Được rồi, nếu có tin gì mới lại báo tớ! Được!"

Hạ Tử Miên vừa nghe Từ Khải - người bạn thân của cô đang làm thám tử kia, thực sự không tin được. Lão ta chính là con cáo già. Không ngờ được ông ta lại lập di chúc sớm như vậy!

Còn một cách, nhưng khá là mạo hiểm.

Hạ Tử Miên hạ quyết tâm, khối tài sản này không những là ông ta cướp được từ ba mẹ cô. Còn cướp từ mồ hôi xương máu của người khác. Cô không thể để cho nó rơi vào tay kẻ khác. Nếu vậy sợ là không xong.

Cô từng nghe nói. Ngoài lão già kia ra. Trong thế giới hắc bang còn có nhiều kẻ khác cầm quyền. Chỉ là những người đó trong bóng tối không lộ mặt. còn lão già kia là ngoài sáng. Ngu ngốc lộ diện trước mặt mọi người để gây thù chuốt oán. Đem họa ôm vào thân.

Hạ Tử Miên trước kia nghe ba mẹ từng nhắc qua người này. Thế lực hắn ta rất cao, sợ là chỉ còn thiếu phần lô diện là có thể nằm trên mọi vật.Hạ Tử Miên tuy biết danh nhưng chẳng biết mặt. Lần này cô nhất quyết gặp mặt hắn ta. Nếu hắn ta đồng ý, cô tình nguyện giao cho hắn 1/3 tài sản kết xù kia. Phần còn lại Hạ Tử Miên vốn định đi làm từ thiện. Ý nghĩ đó luôn nằm trong đầu cô. Hoàn toàn không nghĩ tên kia là con sói còn nguy hiểm gấp trăm lần lão già thối nát Châu Phi Hàn.

---------------------------

Buổi sáng hôm đó. Bầu trời thoáng đảng, gió thổi nhè nhẹ. Hạ Tử Miên hạ quyết tâm hôm nay tìm người đó giúp đỡ. Nghe đồn rằng là hắn vốn là giám đốc tập đoàn rất lớn JPL. Cô biết tập đoàn đó. còn được nghe danh rất nhiều.

Hạ Tử Miên đón taxi đến đó. Hoàn toàn không gây sự chú ý nhiều.

Hôm nay cô bận váy công sở đen và áo vest đồng bộ màu đen, bên trong là sơ mi trắng. giầy cao gót kêu cột kẹt trên sàn đá hoa cương bóng loáng. Đến quầy tiếp tân là cô nhân viên với vẻ mặt khá thân thiện, ra sức chào hỏi :"Chào cô, không biết cô cần gì ạ?"

Hạ Tử Miên nói lịch sử, giọng không nóng không lạnh, trên môi nụ cười nhàn nhạt, tăng thêm phần quý phái:"Tôi đến tìm tổng giám độc của công ty này, mấy hôm trước tôi có hẹn trước, tôi tên Kat*

[*'>Kat: Tên tiếng anh của Hạ Tử Miên

Cô nhân viên kiểm tra máy tính một hồi mỉm cười nói:"Vâng cô Kat, mời cô theo tôi!" Nói rồi cô ấy tận tình ra vẻ mời Hạ Tử Miên đi th