
Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón - Full
Tác giả: ---Kaizen---
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.
m , cô khai với thanh tra Doug :
-Cô đã phát hiện ra nạn nhân như thế nào ? Tại sao cô lại có mặt ở đây giữa cơn bão lớn như thế này ? “ Thanh tra Doug hỏi “
-Tôi đang lặn dưới biển để bắt cua đỏ , loài cua này thường có mặt ở các tảng đá gồ ghề dưới đáy biển và ngọn hải đăng này là nơi dễ dàng nhất để tìm thấy chúng , nhưng khi tôi trồi lên để hít thở thì thấy bão đến ,tôi đành trú tạm ở đây, tôi có nghe một số tiếng động lạ nơi đây , nhưng tôi nghĩ là do khách tham quan tạo ra nên tôi không quan tâm . Khi bão đã tạnh , thì tôi bước xuống ngọn hải đăng , tôi mới phát hiện ra cái xác đã nằm đấy tự bao giờ . Tôi liền la lên và mọi người đã đến đây như thanh tra đã biết sau đó ..” Nana nói “Sau khi lấy lời khai của chị Nana , thanh tra lần lượt hỏi những nhân chứng khác có mặt tại hiện trường và tổng hợp chúng lại để tìm ra manh mối , còn riêng Timus và Lokie thì nghe phong phanh rằng nạn nhân đã chết khoảng 1 – 2 ngày và không thể xác nhận danh tính vì không có chứng minh thư , giấy căn cước , nhưng tài sản thì vẫn còn nguyên , khi nghe như vậy thì nhóm Timus bắt đầu tò mò và quyết định tham gia vào vụ án này, nhưng vấn đề là họ không biết nên bắt đầu từ đâu…và một lần nữa ,các thành viên của nhóm thám tử “ Giải mãi số âm” lại tham chiến…
-Hết phần 1-
---Kaizen---
…Một ngày sau khi phát hiện được xác nạn nhân, thanh tra Doug đã cùng những viên cảnh sát đi dọc bờ biển và quanh ngọn hải đăng để tìm bằng chứng nhưng không thu được kết quả khả quan nào. Ông bắt đầu hỏi thăm người dân quanh đó xem có ai thấy được nạn nhân hay bất cứ kẻ khả nghi nào hay không ? Còn về phần nhóm của Timus thì rất muốn điều tra sâu vào vụ án này nhưng họ phải tham quan theo lịch trình của nhà trường trước , nơi đầu tiên họ đến trong lịch trình là đền thờ Fushisaki , theo truyền thuyết thì vị thần ở đền thờ này sẽ mang lại may mắn cho người đến thăm, mọi người vì thế rất háo hức đến nơi này . Mọi người được các giáo viên hướng dẫn kể lại truyền thuyết về vị thần này cho họ hay biết , được biết thì đền thờ này được thành lập bởi một ngư dân , ông là yêu biển cả và tất cả người dân của hòn đảo , nhưng trong một cơn bão lớn khi ập đến đảo Gorapi , ông đã cứu được rất nhiều người trong cơn bão ấy nhưng đến phút cuối ông đã ra đi , từ đó người dân trên đảo lập đền thờ tôn ông làm vị thần bảo vệ cho các ngư dân và vùng biển của hòn đảo này. Các học viên sau khi nghe về truyền thuyết của ông , tất cả đều tỏ ra thán phục người đàn ông phi thường này và đều hớn hở đến đền thờ để cầu nguyện , còn Timus và Lokie tuy trong đầu vẫn còn miên man suy nghĩ về vụ án vừa xảy ra nhưng vẫn tham gia đi chơi cùng bạn bè và hai cô bạn thân của mình . Sau khi kết thúc điểm đến đầu tiên , điểm đến tiếp theo của họ là tháp Nagashi được biết là do một đoàn người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này xây dưng và cho đến bây giờ vẫn rất vững chãi và cổ kính rất hợp với khách tham quan , đến đây , các học viên được thông báo là mọi người có thể sinh hoạt tự do đến 4:30 chiều sẽ tập trung về khách sạn cho buổi tối . Sau khi nghe được thông báo như vậy , Timus và Lokie rất là vui mừng vì họ đã có thời gian để điều tra thêm vụ án . Từ tháp Nagashi đến nơi phát hiện xác nạn nhân cũng không xa nên họ quyết định mướn xe đạp dành cho khách du lịch để đến đó , đương nhiên họ không thể thoát khỏi sự kèm cặp của hai cô bạn gái , nên họ đành bất đắc dĩ cho hai cô bạn theo mình , mất 15 phút để họ đạp xe đạp từ đây đến hiện trường , cũng tức là 2:30 . Đến nơi ,họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình ở dọc nơi bờ biển cũng như là vùng xung quanh hiện trường , họ vì không được phép đến hiện trường nên họ chẳng có cơ hội tiếp cận sâu hơn vào vụ án về phần bằng chứng cũng như sự thẩm định của các nhân viên y tế , nên kết quả họ thu được cũng chỉ là zero , giống như những gì mà thanh tra Doug đã thu được , họ biết rằng họ chỉ có khoảng 40 phút còn lại để xem xét hiện trường này và tìm thêm bằng chứng và các điểm khả nghi ở các nơi chưa tìm được , sau đó họ phải quay về tháp Nagashi cùng mọi người để về khách sạn .Tuy nhiên , kết quả vẫn không như mong đợi , họ đành phải quay về . Trên đường về , họ có rất nhiều nghi vấn nhưng đành chịu , đến khách sạn thì họ được nghe thông báo là sau bữa tối sẽ có một cuộc thi can đảm , hai chàng trai cũng khá thích thú với trò chơi này vì đây cũng là cách để họ xả stress sau khi cố gắng suy nghĩ mà chẳng có bất cứ kết quả nào . Khi về phòng , Timus hỏi Lokie :
-Cậu có suy nghĩ gì về vụ án này ? “ Timus hỏi”
-Mình cũng không rõ , nói chung là ở vụ lần này , hung thủ dường như đã thiêu hủy mọi bằng chứng ..” Lokie nói”
-Có lẽ là vậy hoặc có lẽ là không . chúng ta có nên mở rộng phạm vi tìm kiếm không ? “ Timus nói “
-Chắc cũng được , nhưng chuyện đó tính sau đi , mình hiện tại rất háo hức về cuộc thi can đảm của tối nay đấy , vì nếu trong lúc mà đi chung với Soulie mà có thứ gì đó xuất hiện bất ngờ thì chắ