
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA
Tác giả: ---Kaizen---
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.
c cô nàng sẽ ôm mình vì hoảng sợ , ôiiiiiiii…………………..” Lokie đỏ mặt”
-Cậu thì tốt rồi , còn chắc mình với Fairy thì ……..” Timus lấp lửng”
-Sao hả ? Chắc lúc đó cô nàng sẽ nghiền nát cậu như khúc gỗ mục đúng không ? “ Lokie cười “
-Mình không muốn tưởng tượng đến nó đâu , vì cậu cũng biết mà , cô ta là đai đen Judo trường mình mà , chỉ cảm giác bị cô ta khóa lại thôi thì chắc mình tiêu mất !!! “ Timus than thở “
Sau một lúc trò chuyện , hai chàng đi xuống nhà ăn dùng bữa tối , xong bữa , mọi người được tự do hoạt động trong nửa tiếng rồi chuẩn bị tham gia cuộc thi can đảm . Kết thúc việc hoạt động tự do , mọi người ra phía sau khách sạn thì ai cũng ngạc nhiên vì có một khu rừng khá lớn ở đó , nơi thích hợp để xây dựng cuộc thi thót tim này , vì số lượng học sinh năm hai khá đông , nên phải chia thành nhóm , mỗi nhóm gồm bốn người , đương nhiên nhóm Timus là gồm bốn thành viên vốn có : anh , Lokie , Fairy và Soulie . Thời gian bắt đầu cuộc thi là 8:00 tối và kết thúc lúc 9:00 tối , sau khi giáo viên thông báo về quy định của cuộc thi thì cuộc thi đã được phép bắt đầu. Nhóm của Timus tiến sâu vào rừng , cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện , dường như không thứ gì có thể khiến họ giật mình cho đến khi Fairy vấp phải thứ gì đó .
-Ây daaaaaa….!!!!! “ Fairy kêu”
-Cậu có sao không ? “ Soulie hỏi “
-Chắc là vì đi đứng không lo nhìn nên vấp phải cái rễ cây nên té chứ gì ! “ Timus cười “
-Không phải ! Mình đạp phải cái gì đó trơn bóng chứ đâu có vấp rễ cây gì đâu ! “ Fairy nói”
-Đâu ? Để mình xem !!! “ Lokie nói “
-Hình như cậu ngồi lên cái gì kìa , Fairy ! “ Soulie nói”
Nghe Soulie nói như vậy , Fairy bèn nhìn xuống nơi chỗ mình đang ngồi thì thấy đó là một khúc xương bàn tay , lúc này mặt cô nàng tái nhợt đi , cả Soulie cũng vậy , khi thấy phản ứng của hai cô này thì Timus và Lokie đến gần hơn để quan sát thì thấy đó là một bộ xương , theo xem xét khung xương thì đây có thể là một người đàn ông , hai anh chàng rất ngỡ ngàng khi phát hiện ra bộ xương này, họ bèn dìu hai cô nàng sang nghỉ ngơi ở một gốc cây bên cạnh , rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh đó , họ tìm được một cái ví , một chiếc đồng hồ và một huy hiệu . Họ kiểm tra chiếc ví đầu tiên , không có bất cứ giấy chứng minh hay thẻ căn cước nào cả , chỉ có ít tiền với một số danh thiếp nhưng do thấm nước mưa lâu ngày đã nhòa hết rồi , tiếp đến là chiếc đồng hồ , theo hiểu biết của Lokie thì chiếc đồng hồ được mạ vàng có thể được sản xuất bởi một công ty lớn nào đó như Yuzaki, vốn nổi tiếng về đồng hồ thời trang trên thế giới , sau đó đến cái huy hiệu , thật lạ lùng là dường như hai anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ được , lúc đang suy nghĩ thì Fairy lên tiếng :
-Ủa , cái huy hiệu đó nhìn quen lắm , hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải…” Fairy nói”
-Ừ , hình như mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi “ Soulie đồng ý “
-Tụi mình cũng thấy vậy nhưng không nhớ rõ đã gặp nó ở đâu nữa ? “ Timus nói”
-Ùmmmm….để mình nhớ kĩ lại xem… A! Nhớ rồi ! Đó là huy hiệu của ngôi đền Fushisaki ! “ Fairy òa lên “
-Cậu có chắc không ? “ Lokie hỏi “
-Chắc mà !!! Huy hiệu này rất đặc biệt , hình ba chiếc lá và hai con sóng phía dưới thì không thể nào mình lầm được ! “ Fairy quả quyết”
Nghe thấy như vậy , nhóm Timus bèn cầm theo chiếc ví , đồng hồ cùng huy hiệu trở lại khách sạn , trong lúc quay về khách sạn thì Fairy có thắc mắc là tại sao không gọi cảnh sát đến thì Timus mới giải thích là để sáng mai hãy gọi vì bây giờ cũng đã trễ rồi, mình nên về khách sạn nghỉ ngơi trước đã . Sáng hôm sau , hai anh chàng gọi điện thoại cho thanh tra và họ đã đến phong tỏa hiện trường nơi tìm ra bộ xương và thu hồi những vật mà Timus đã tìm được bên cạnh bộ xương ấy , đương nhiên là Timus hoàn trả cho thanh tra Doug trong niềm vui vì họ đã biết thêm một số manh mối để tìm ra hung thủ…
-Hết phần 2-
---Kaizen---
…Timus và Lokie lên kế hoạch cho ngày hôm sau , theo lịch trình của trường thì hai chàng sẽ đến tháp Fusai và thủy cung Yamino để tham quan , nhưng họ lại muốn đến ngôi đền Fushisaki để tìm thêm manh mối về hung thủ. Nếu muốn được như vậy , hai anh phải đánh lừa các giáo viên để được tự do hoạt động; trong lúc đang nghĩ cách thì bỗng có tiếng gõ cửa , Timus đến mở cửa phòng thì thấy Fairy và Soulie đang đứng bên ngoài , anh bèn mời hai cô bạn vào trong để nói chuyện , Fairy lên tiếng :
Hôm nay các cậu đã hoàn trả lại những gì đã tìm thấy bên xác nạn nhân ngày hôm qua chưa ? Các cậu có ý định gì chưa ? Sao bọn mình không thấy các cậu động tịnh gì vậy ? Cả ngày hôm nay các cậu toàn ở trong phòng thôi , các cậu không định điều tra nữa hay sao ? “Fairy nói”
Hai cậu có ổn k