XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điềm Gở!!!

Điềm Gở!!!

Tác giả: ---Kaizen---

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

hông ? Hay là trong người không được khỏe ? “ Soulie hỏi”

Không có gì ! Chẳng là mình không muốn điều tra ngay bây giờ vì sẽ bị cảnh sát cùng thanh tra Doug để ý ! “ Timus giải thích “

Đúng vậy ! Vì tụi mình mới hoàn trả những vật chứng quan trọng , giờ mà đi điều tra thì chắc chắn sẽ nằm trong diện tình nghi ngay lập tức ! “ Lokie nói”

Vậy hai cậu định sẽ thế nào đây ? “ Soulie hỏi”

Tụi  mình đang định tìm cách…” Lokie ngập ngừng”

Hoho! Chắc là các cậu lại định giở trò qua mặt các giáo viên để bỏ mặc tụi này mà tham gia điều tra một mình chứ gì ? “ Soulie cười “

Đâu có …..Nghĩ sao vậy ? Làm sao mình có thể bỏ hai cậu được ? “ Timus lên tiếng “

Sau một hồi dây dưa thì Timus đồng ý với sự hỗ trợ của hai cô bạn thân , rằng sẽ nhờ hai cô bạn nói với giáo viên rằng hai anh bị bệnh phải ở lại khách sạn nghỉ ngơi vào ngày mai , và hai cô nàng sẽ ở lại chăm sóc cho hai anh chàng . Sáng hôm sau ,theo kế hoạch thì hai cô nàng báo với giáo viên như vậy và mong được ở lại chăm sóc cho hai anh bạn thân của mình , nghe vậy , cô quản sinh cũng đồng ý vì được nghe nói hai cô nàng rất lo lắng cho hai anh bạn trẻ này , nên cô đã cho phép hai cô ở lại khách sạn đặng tận tình với hai anh bạn thám tử trẻ mà không chút nghi ngờ gì. Nghe như thế , hai cô nàng bèn vui vẻ báo tin cho hai chàng trai , và hơn 15 phút sau khi mà đoàn xe tham quan của trường rời khỏi khách sạn đến tháp Fusai thì nhóm bạn Timus đã cùng nhau đi đến ngôi đền Fushisaki đặng điều tra về vụ án này . Họ thuê hai chiếc xe đạp đôi để đến ngôi đền ấy , vì khá xa khách sạn nên phải mất nửa tiếng họ mới đến ngôi đền đó . Đến ngôi đền , họ gởi xe và tiến sâu vào trong ngôi đền, hôm nay thì cũng khá đông khách du lịch đến tham quan đền , họ lặng lẽ vòng ra phía sau , đó là một khu rừng khá rộng . Công cuộc tìm kiếm bắt đầu từ đây , Timus và Lokie thì lần theo dấu vết của những con đường mòn trong khu rừng sau ngôi đền , còn Fairy và Soulie thì vào đền để tìm xem có bất cứ vết tích của sự giằng co nào hay không , hoặc một vết máu để lại chẳng hạn..Trong lúc tìm kiếm thì nhóm Fairy và Soulie bắt gặp một nữ tu trong đền , cô ấy bắt chuyện cùng hai cô gái , được biết cô tên là Mally , khoảng 24 tuổi là một nữ tu khá xinh đẹp , hai cô nàng khi bắt chuyện có cảm giác bất an nên đã gọi cho hai người bạn trai của mình vào đền để nói chuyện với cô ấy . Khi Timus và Lokie chạy vào đền thì cuộc nói chuyện được bắt đầu :

Thì ra hai cô bé đây có bạn trai hả ? Vậy thì theo chị vào phòng khách , chị mời tụi em dùng trà ! “ Mally cười “

Nhóm bạn nhìn nhau rồi lặng lẽ đồng ý theo sau nữ tu Mally của đến vào phòng khách dùng trà , sau khi rót trà cho nhóm bạn xong , thì Mally tự giới thiệu mình một lần nữa :

Rất vui được gặp các em ! Chị tên là Landra Mally , năm nay đã hơn 24 tuổi , hiện là nữ tu trẻ tuổi nhất trong đền này , hân hạnh được biết đến các em ! “ Mally cười nói “

Em là Timus , 17 tuổi còn đây là bạn cùng lớp của em ! “ Timus nói “

Em tên Lokie , rất vui được nói chuyện với chị ! “ Lokie cười nói “

Còn em tên Fairy , kế bên em là Soulie , bạn ấy hơi nhút nhát , rất hân hạnh được biết chị , có việc gì mong chị bỏ qua cho ! “ Fairy nói “

Chị cũng rất vui khi được nói chuyện với các em ! “ Mally cười “

Tụi em đang tham gia chuyến tham quan của nhà trường và tụi em rất hứng thú với lịch sử của ngôi đền này , tụi em có thể biết thêm về nó được không ạ ? “ Timus nói “

Chị rất vui khi thấy các em quan tâm đến lịch sử ngôi đền như vậy , như các em đã biết thì ngôi đền này được lập ra để thờ phụng một chàng trai mà khi xưa trong bão biển đã ra ta