
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA
Tác giả: ---Kaizen---
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.
y cứu giúp rất nhiều người sống sót , nhưng khi thuyền anh xa bờ thì chính người bạn thân nhất của anh đã bỏ rơi anh trong cơn gió bão lạnh lẻo , và rồi người ta tìm thấy xác anh ta trên bờ biển đầy nắng , người dân bèn lập đền thờ này để tưởng nhớ vị anh hùng trẻ tuổi ấy , như một vị thần hộ mệnh cho những người đi biển ..” Mally kể “
.. Còn về người bạn thân của anh ta sau cơn bão đó thì chẳng còn ai thấy người ấy xuất hiện nữa , chuyện về người ấy dường như là một sự bí ẩn ..” Cô tiếp lời “
Khi nghe Mally kể đến đây thì mọi người đều ngạc nhiên , nhưng ai cũng biết thì trong cơn nguy hiểm ai cũng sẽ có nỗi sợ của riêng mình , cũng không thể nào trách người bạn của anh ta được . Họ tiếp tục ngồi nghe Mally kể về truyền thuyết của ngôi đền , lúc này , ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa lớn dù thời tiết được dự báo ngày hôm qua cho rằng hôm nay trời sẽ nắng đẹp , thấy vậy , trong bụng ai cũng nghĩ có thể là do đài khí tượng dự báo sai .. Cơn mưa càng ngày càng lớn hơn làm cho tâm trạng của nhóm Timus khi đang nghe chuyện trở nên lạnh lẽo hơn , đến khi cơn mưa lớn đến mức dường như át đi giọng kể chuyện truyền cảm và nhẹ nhàng của chị Mally thì một tiếng hét thất thanh đã cất lên , họ nghe thấy tiếng bước chân đang chạy ngoài sảnh rõ mồn một , cánh cửa phòng khách bỗng mở tung ra , một chị nữ tu khác tên Lollie ngoài tuổi 30 nói lớn , giọng ấp úng sợ sệt :
Có…..có…..có…………….người chết ở sảnh sau !!!! “ Lollie hét “
Nghe vậy , chị Mally bật dậy :
Gì cơ ? Có người chết ở sảnh sau sao ? Dẫn em ra ngoài đó xem sao nào ? “ Mally nói “
Tụi em muốn đi cùng chị ! Mally ! “ Timus nói “
Chị Mally đồng ý với cái gật đầu , vậy là 6 người cùng chạy ra sảnh sau trong cơn mưa tầm tã , khi đến nơi họ phát hiện xác một người đàn ông trạc 35 tuổi , có thể là khách du lịch , toàn thân bị đâm thủng nhiều nhát , đầu bị cắt lìa chính là nguyên nhân gây ra tử vong , lúc này , Lokie bèn gọi cho thanh tra Doug, và một lúc sau thanh tra cùng những cảnh sát trên đảo đã có mặt tại hiện trường , sau khi lấy lời khai từng người cũng như phong tỏa hiện trường, thanh tra cũng chẳng thu được kết quả khả quan nào khi qua lời khai thì các nhân chứng chẳng ai là người có thể chứng kiến nạn nhân đã chết như thế nào , chỉ có chị Lollie là người đang quét dọn sảnh sau nên tình cờ phát hiện thấy xác nạn nhân đang nằm đó mà thôi , điều này lại khiến cho nhóm của Timus càng muốn điều tra và tóm gọn tên hung thủ này hơn bất cứ lúc nào , nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là buổi tham quan sẽ kết thúc , liệu nhóm Timus có thể kết thúc vụ án này hay không….?
-Hết phần 3-
---Kaizen---