
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.
ắt đầu nháo nhào lên nhìn hắn không biết làm thế nào, ông ta cũng có phần hơi chần chừ, bắt được điều đó Soyeon tiếp tục tấn công tâm lý – Đơn giản mà nói, nếu ngài và các vị đây hạ vũ khí không phản kháng thì chúng tôi có thể xem ngài như một vị khách không được hoan nghênh rồi trục xuất về Pháp. Nhưng nếu ngài dùng vũ lực chống đối lại tức là trực tiếp vi phạm pháp luật ở đất nước này, chính phủ của chúng tôi hoàn toàn có quyền bắt giữ và xét xử ngài. So với ngồi tù ở Pháp thì nơi này nguy hiểm tới tính mạng hơn, vì sao thì chắc ngài hiểu rõ hơn chúng tôi nhỉ!”
- Xem ra các người đúng là có sự chuẩn bị - Xerraze cười khan quay qua nhìn tên thủ hạ khoác tay
Tên đó lập tức ra hiệu cho những người khác rời khỏi chỗ nấp hạ vũ khí xuống đưa tay lên sau đầu. Bản thân Xerraze cũng bước ra một chỗ đất trống đưa hai tay lên cao nói đủ lớn để chắc rằng bọn người mai phục kia có thể nghe được: “Tôi chấp nhận yêu cầu của các cô!”. Thấy lợi thế không còn nghiên về phía mình, tên bảo vệ chịu trách nhiệm lái chiếc container liền bỏ chạy về phía đầu xe nhưng ngay lập tức từ xa một viên đạn xé không khí bay tới ghi thẳng vào vai khiến hắn ngã ngay xuống đất quằn quại trong đau đớn. Hyun Seung cũng đang định bỏ chạy nhưng thấy cảnh tượng đó cũng không dám nhúc nhích đành đứng tại chỗ đưa hai tay ra sau đầu. Ngay lập tức phát lệnh cho những người còn lại khống chế những kẻ kia, do lực lượng của Xerraze đều buông tay chịu trói nên bọn Qri không quá khó khăn để bắt giữ. Khi những đối tượng có mặt tại đó đã bị cảnh sát khóa tay bằng cồng số tám thì Areum cảm thấy tò mò liền bước đến một chiếc ôtô của Xerraze mở ra kiểm tra, lúc đó cô mới đưa tay vuốt ngực quay lại nhìn Qri đang cùng Soyeon từ từ bước ra khỏi xe mà chỉ chỉ tay.
- May chúng ta đã không dùng vũ lực để khống chế, nếu không thì… - Areum cố lấy lại hơi thở đều đều nhìn những khẩu AK47, súng ngắm tầm xa SVD, hỏa tiễn và vài bệ bắn tên lửa tầm tay – Soyeon unnie quả thật là lợi hại! Có thể bắt được tội phạm truy nã quốc tế trang bị vũ khí tới răng mà không cần tốn một viên đạn thì đúng thật là quá giỏi!
- Đối với đối thủ quá mạnh thì không nên dùng vũ lực mà phải dùng đến cái này – Soyeon cười nhẹ chỉ vào đầu và Areum cũng mỉm cười đồng tình với câu nói của cô
“Em nghĩ kỷ lục Guiness nên ghi nhận thêm một mục nữa – Jiyeon hứng thú nói vào bộ đàm – cho Soyeon unnie với khả năng bắt tội không cần vũ khí!”
- Con cá lớn như Xerraze cũng bắt được nhưng đáng tiếc lại để Hyuna chạy thoát – Eunjung sau một hồi cùng các anh em khác kiểm tra mấy tên kia liền bước đến chỗ Qri lên tiếng
- Unnie không nghĩ vậy – Qri cười mỉm quay lại nhìn Soyeon thì thấy cô nàng đang dùng ánh nhìn khinh khỉnh đáp lại như có ý “Cũng nhận ra à, tôi nghĩ cô là đồ ngốc chứ!” khiến cô hơi đỏ mặt vì tức giận nhưng sau đó lại nghiến răng nói chỉ đủ mình cô nghe – Em được lắm Park Soyeon, dám có ý đó với tôi. Giờ tôi lo vụ này trước rồi mới tính sổ với em!
Đưa tay cầm lấy cây đèn pin trên tay Eunjung, Qri đi về phía chiếc container rồi phóng vào thùng xe, những người khác cũng tò mò đi theo chỉ có Hwayoung với Soyeon đứng bên ngoài khoanh tay nhìn theo với nụ cười nửa miệng. Im lặng nhìn những chiếc thùng gỗ xếp ngay ngắn trong thùng xe, sau một hồi Qri bước về phía bên trái dọn vài khối xác ướp qua một bên rồi cũng đứng khoanh tay nhìn với nụ cười nửa miệng chớm nở trên môi: “Bước ra đi! Có trốn nữa cũng chẳng có ích gì đâu!”. Eunjung đứng gần Qri nhất nghe thấy như vậy cũng thoáng rợn tóc gáy ngay lập tức đưa khẩu súng trên tay lên hướng về phía ánh mắt người kia với đôi tay rung rung sợ rằng vài giây nữa một con ma hay một khối xác chết biết chuyển động sẽ đột ngột xuất hiện, điều mà cách đây ít lâu Hyomin đã lôi ra hù dọa khiến cô mất ăn mất ngủ suốt một khoảng thời gian dài. Sau gần một phút lặng thinh, những khối gỗ trước mặt Qri bỗng chuyển động nhè nhẹ, một tấm ván gỗ dài kê trên những khối xác ướp chợt rơi xuống để lộ ra một khoảng trống, từ trong đó bóng dáng một cô gái từ từ xuất hiện với mái tóc màu vàng chấm vai khiến Eunjung, Boram và cả Areum không khỏi ngạc nhiên. Qri không nói gì chỉ quay lưng bước đi với nụ cười hài lòng, Eunjung cũng không nấn ná liền tiến tới khóa tay người con gái đó vào chiếc cồng số 8 rồi dẫn ra ngoài. Soyeon không ngạc nhiên lắm khi Hyuna đã thay đổi bộ dạng nhìn như một cô gái Tây, đơn giản vì đó là điều cô cũng đã lường trước được.
Từ lúc bị bọn người Qri khống chế Xerraze đã thận trọng đưa mắt quan sát xung quanh nhưng lại không thấy bất kỳ cảnh sát nào mặt quân phục của Interol khiến trong lòng có một sự hoài nghi lớn. Đến khi cửa lớn của xưởng phế liệu mở ra với sự vắng vẻ đến lặng im khiến ông ta cau mày quay qua nhìn mấy người đang vây quanh chiếc xe hỏi lớn: “Rốt cuộc các cô có bao nhiêu người?”, vì câu hỏi là tiếng Anh nên mọi người đều hiểu quay qua nhìn ông ta với nụ cười khá tự hào.
- 8 người trong đội đặc nhiệm và 20 cảnh sát cơ động, tổng cộng chỉ có 28 – vẫn là giọng