XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2074 lượt.

nói quen thuộc vang lên bằng tiếng Pháp khiến Xerraze lập tức nhìn về cô gái nhỏ nhắn đang cùng một cô gái khác bước về phía ông ta.

- Cô là thông dịch viên? – Xerraze vẫn dùng tiếng Anh hỏi lại nhưng nét mặt hơi cau lại nhìn cô gái thân hình nhỏ bé đang vận chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng sọoc carô xanh đen, dáng vẻ ấy đúng chất là một người làm công việc nghiên cứu hay nhân viên văn phòng tài giỏi

- Không phải – Soyeon khẽ mỉm cười đáp lại ông ta bằng ánh mắt đầy tự tin – tôi là cảnh sát chịu trách nhiệm về lĩnh vực tâm lý học!

- Àhhh – ông ta khẽ gật đầu như hiểu ra rằng vừa rồi bản thân mình chỉ là đấu tranh tâm lý với một cảnh sát và hoàn toàn chẳng có cảnh sát quốc tế nào đang phục kích bên ngoài cả - Rất ấn tượng đấy! Nhưng mà… cô gái tóc vàng kia là ai?

- Là Kim Hyuna – Qri lạnh lùng đáp lại, biểu cảm của cô lúc này hoàn toàn trái ngược với Soyeon tạo cho người đối diện có cảm giác bị lấn áp tinh thần

- Làm thế nào các người biết cô ta nấp trong đó? – Xerraze vẫn không giấu nổi sự tò mò liền nhìn Soyeon hỏi thêm vì ông ta biết chỉ cô gái này mới sẵn lòng giải đáp những thắc mắc này cho ông

- Việc cô ta làm giả xác ướp đã bị bại lộ nên không còn cách nào khác là phải trốn ra nước ngoài càng sớm càng tốt nhưng những khối xác ướp kia cũng phải bán đi gấp trước khi cả thế giới biết rằng chúng chỉ là đồ giả - Soyeon chậm rãi giải thích – Không đơn giản chỉ vì tiền, cái cô ta cần chính là làm thế nào để thoát thân an toàn nhất nhưng tuyệt đối không thể trắng tay, nên đương nhiên cô ta phải ở cùng một chỗ với những xác ướp do mình tạo ra!

- Ha ha ha – Xerraze cười sản khoái nhìn Soyeon – Rất thông minh, hôm nay bị các người bắt coi như cũng đáng!

- Các người… họ Lee các người… - khi Eunjung áp giải Hyuna đi ngang đó bất chợt cô ta vùng vẫy lao về phía Qri gào lên -… tội sao họ Lee các người luôn dồn gia đình ta vào chỗ chết?... Hết cha rồi lại đến con, tất cả các người thật sự muốn thấy gia đình ta đi vào ngỏ cụt sao!!!

- Nói nhăn nói cuội gì thế hả! – Areum đang đứng ở gần đó trợn mắt nhìn cô ta

- Bọn ta… - Qri hai tay vẫn giữ trong túi áo khoác bình thản bước lại rồi nghiên người để khuôn mặt đối diện thật gần với Hyuna trong gang tất mới tiếp tục nói – không muốn dồn ai vào con đường cùng cả… chỉ là pháp luật không khoang dung cho những kẻ làm điều xấu mà thôi! Đây là cái giá phải trả vì những gì cô đã tạo ra!

- Hahahaha… - Hyuna cười phá lên làm mọi người lập tức quay lại nhìn – đừng nói đầy tự tin như vậy! Cha của cô! Ông ấy cũng không tốt lành gì hơn tôi đâu!

- Nếu thật như vậy tôi cũng sẽ gửi ông ấy vào nhà giam – Qri bất giác nở nụ cười mỉa mai – nhưng rất tiếc ông ấy không phải loại người như cô nói nên chuyện đó sẽ không xãy ra! Giải cô ta và Jang Hyun Seung về trung tâm!

Qri đứng thẳng người dậy bước về phía Soyeon bất chợt thấy người đối diện trợn mắt nhìn về sau lưng mình nên cô liền quay lại nhìn, cách đó không xa Kim Hyuna và Jang Hyun Seung đang có những biểu hiện rất lạ. Khuôn mặt tái mét, tay bấu chặt lấy ngực trái như thể rất đau đớn, cơ thể bắt đầu nóng lên, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi khiến mọi người có cảm giác bất an lập tức quay lại nhìn Soyeon. “Mau đưa bọn họ lên xe! Trên xe có thuốc!” Soyeon hét lên, Eunjung và Areum ngay lập tức làm theo, cô lại xoay người nhìn xung quanh bất chợt dừng lại ở cây cột bên trái cổng ra vào. Phía trên cây cột ấy là bóng dáng một người đàn ông đang đeo mặt nạ giống hệt khuôn mặt của vật tế Aki. “Bọn họ bị dọa!” cô chỉ tay về phía người đó, Qri ngay lập tức chạy về hướng cổng ra vào khi người kia đang loay hoay tìm cách trèo xuống. Từ xa chạy tới sẵn có trớn, Qri đạp mạnh ba cái vào cây cột để nâng người lên sau đó sẵn tư thế đó đạp mạnh thêm một cái nữa tung người lên thật cao rồi dùng tay bấu chặt lên mép của cây cột. Đu người lên được cây cột khá nhanh, cô ngay lập tức túm cổ người đàn ông đó ngăn không cho ông ta nhảy xuống. Tháo mặt nạ ra, cô hơi cau mày nhìn người đàn ông trung niên lạ lẫm này vài giây rồi giao cho Hwayoung với Boram, bản thân thì di chuyển về phía Soyeon để cùng chỉ huy những công việc còn lại. Từng tên thuộc hạ được áp giải vào xe, đến lược Xerraze thì ông ta nán lại một lúc sau đó lại quay qua nhìn Soyeon nở nụ cười nói một câu bằng tiếng Pháp, nghe xong cô chỉ mỉm cười không nói gì, Qri có phần tò mò nhưng lại không muốn hỏi nên đành làm ngơ như không biết.

Trở về trung tâm khi trời sắp sáng nhưng cả đội dường như không thấy mệt vì đã bắt được kẻ chủ mưu của vụ làm giả văn hóa Akita, không những thế còn bắt được một tên tội phạm quốc tế nguy hiểm, với từng thành viên thì dù có thức trắng mười đêm như hôm nay cũng đáng. Về đến phòng làm việc ai náy cũng ngồi ngay vào ghế để thả lỏng cơ thể một chút, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Hyomin cũng bước vào nhưng khác thường lệ là hôm nay cô cầm theo những túi đựng điểm tâm với cà phê thay cho các tập hồ sơ.

Mọi người q