
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
vẻ, hạnh phúc như thế không thể kéo dài mãi mãi được. Sau này khi lớn lên Băng vẫn luôn mong ước, ngày nào đó lại có thể hằng ngày ngóng chờ cha về hoặc là ngóng chờ anh Simon đến để giả vờ bực tức để được anh dỗ dành. nhưng tất cả không thể nữa rồi. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi.
Cô nhớ khi cô 5 tuổi. Có lần cô thắc mắc với ba mẹ trong giờ ăn tối
" Mẹ ơi. tại sao trong nhà này chỉ có mẹ và con có tên viết bằng kí tự ạ. Sao cả ba, anh Smon, em Sọhia đều có tên viết bằng chữ.?" cô hua hua cái đũa.
Anh Simon hôm đó cũng ăn tối ở nhà cô, anh dừng ăn, nói ; " Vì anh khác em. Em là con lai còn gì."
" Nhưng sao em Sophia lại có tên viết bằng chữ, mà em ấy cũng không phải là con lai giống như em."
Anh Simon gắp một ít cà rốt, nói tiếp :" Bây giờ là em đang ghen tị đó hả. thật không ngờ đó. nè, sao không ghen tị với anh, anh cũng có tên viết bằng chữ nè."
Lúc ấy Băng tức quá đã cãi với anh Simon một trận đã, giành hết mấy miếng cà rốt hình hoa và mấy miếng táo đỏ của anh, Simon lúc ấy cũng không cam chịu để BĂng lấy đồ ăn yêu thích của mình nên hai đứa cãi nhau một trận to khác. Cuối cùng, cha của Băng đã nói:" Vậy Băng à. Con thích tên nào thì chọn đi, ba mẹ sẽ thêm vào giấy khai sinh của con."
Băng ngơ ngác một lúc, cô hỏi lại cha :" Cha ơi. Con chọn tên nào cũng được ạ ?"
Cha cô gật nhẹ đầu. Băng suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra cô đang đọc một cuốn sách có một nhân vật tên là Victoria. Thế là cô quyết định chọn cái tên này. Khi ấy cô đã vô tư hồn nhiên như thế nào, có lẽ bây giờ cô cũng đã quên rồi. Victoria nghĩa là chiến thắng, cô khi ấy cũng không biết hết về cái ý nghĩa này, cứ việc chọn bừa mà thôi. Anh Simon khi ấy cũng từng nói, cô chọn cái tên này quả là đúng đắn vì cô có một gia đình hạnh phúc, một vị hôn phu tuyệt vời, một bộ óc siêu phàm, một nhan sắc kiêu sa, cô có tất cả mọi thứ mọi người trên thế giới này mong muốn, cô là người chiến thắng, cô chiến thắng tất cả bọn họ. Nhưng cuối cùng, cô không thể chiến thắng bọn họ trong một thời gian dài. Cô đã thua họ, thua vào đúng ngày hạnh phúc nhất đời cô thời thơ ấu.