
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Thanh MiKa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.
g.
- Cái gì? Toàn bộ dữ liệu đều bị người khác xử lí qua, không thể khôi phục được nữa.
Cô lại hỏi nhưng người bên bộ phận pháp chứng lại một lần nữa khiến cô cảm thấy thất vọng về câu trả lời, có lẽ đó là manh mối duy nhất của vụ án này nhưng hiện tại đã trở nên vô dụng rồi.
Quay lại phòng của cục trưởng, nhìn bộ dạng cô như vậy ông cũng đoán ra được tám chín phần suy đoán của mình là đúng, ông đành cười khổ nhìn cô, ánh mắt lúc này lại toát lên thêm một phần kính sợ vốn dĩ đã bị ông cố che đậy phía sau đôi mắt ấy.
-- Bảy năm trước --
- Tô đội trưởng, lại là bạch long huyết nhãn.
Một người cấp dưới mang đến một túi nilong, bên trong là một cây dao còn đang dính máu đưa cục trưởng mà hiện tại ông vẫn đang là một đội trưởng nho nhỏ như Bích Phương.
- Kiểm tra chiếc đĩa CD tìm được từ hiện trường chưa? – Tô đội trưởng cảm thấy khá đau đầu, tay xoa xoa hai bên thái dương, trầm ngâm nói.
- Dạ, người bên tổ pháp chứng đã kiểm tra nhưng trong đó hoàn toàn không có gì hết, dữ liệu đều bị hung thủ xóa sạch cả rồi.
- Đáng chết.
Rồi cứ thế, ông lại tiếp tục lao đầu vào tìm kiếm những chứng cứ mà hung thủ để lại. Ông bắt một người được cho là nghi phạm thì ngoài kia lại có một nạn nhân mới của “bạch long huyết nhãn”, không chỉ thế những cộng sự bên cạnh ông cũng lần lượt hy sinh trong các cuộc điều tra về một tổ chức tên gọi Thiên Long.
Ông càng đi sâu vào điều tra thì các vụ án càng trở nên tàn bạo hơn, có lúc ông đã có ý định từ bỏ nhưng khi nghĩ về những người đồng đội đã hy sinh của mình, những nạn nhân trong các vụ án kia khiến ông càng có thêm động lực không thể từ bỏ.
Cuối cùng, vụ án cũng khép lại, người cầm đầu tổ chức Thiên Long kia cũng bị bắt. Một lão giá quỷ quyệt với biệt danh Dark đứng trong bóng tối thao túng tất cả các hung thủ của vụ bạch long huyết nhãn. Dark bị tuyên án tử hình, tổ chức Thiên Long cũng từ đó mà tan rã nhưng rốt cuộc trong cuộc chiến đó, Thiên Long vẫn là người chiến thắng cuối cùng.
Tô cục trưởng trầm ngâm hơn một chút, cô cũng không có gì để nói, chỉ chìm đắm trong cái qúa khứ kinh khủng mà cục trưởng kể kia, ánh mắt cô chốc chốc lại thay đổi. Bỗng cục trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- ta nghĩ, con nên bỏ vụ án này đi, sẽ không có kết qủa đâu. Dừng một chút, cục trưởng nói tiếp - thêm nữa kẻ kia cũng rất đáng chết!
- tại sao ạ? Cô đưa ra câu hỏi không đầu không cuối khiến cục trưởng khẻ thở dài. Một lúc sau mới chịu lên tiếng
- những kẻ bị Thiên Long giết đều là những kẻ tội ác đầu người!
- nhưng mà tại sao bọn chúng lại phải giết người của mình! Cô lại tiếp tục đưa ra câu hỏi
- bởi vì những kẻ đó đã phạm sai lầm khi dám phản lại Thiên Long!
Cô im lặng không nói nữa. Bích Phương nở nụ cười cao ngạo, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định nói : - cháu sẽ theo vụ này tới cùng! Cháu sẽ không để cho bọn tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật !
Để lại câu nói đó, cô bỏ ra ngoài, bỏ lại cục trưởng với nụ cười khổ.
Cô qủa thực rất giống cục trưởng hơn bảy năm về trước. Cao ngaḥo và háo chiến!!!
------ end chap4 ----