
Biệt thự của người đã chết - Full
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.
ô gái trước mắt,
không phải là bọn họ chứ? Không thể nào … (⊙o⊙)!
“Vậy mọi người thấy chúng tôi có tư cách đảm đương chức Lão Đại của Lãnh Hồn hay không?” Liễu Ưu
Ưu lạnh như băng nói.
“Cô nói các cô là Lão Đại của K-G, dựa vào cái gì muốn chúng
tôi tin tưởng các cô?” Một chàng trai ước chừng chỉ 20 tuổi đứng lên nói. Băng
Hi ngẩng đầu đánh giá hắn trong chốc lát, gật đầu với Ưu Ưu, lại nhìn thoáng
qua cánh cửa, Ưu Ưu lập tức hiểu được.
“Anh, rất có cá tính, mặt khác Đường chủ cũng không nói chuyện,
anh chính là tùy tùng của Lưu Kim Sơn… Anh rất không sợ chết!” Ưu Ưu dừng một
chút rồi nói tiếp: “Có điều, tôi rất thích kiểu người như anh, vậy anh hãy thế
vị trí của Lưu Kim Sơn đi! Hi vọng anh sẽ không khiến chúng tôi thất vọng.” Những
người khác lại thêm một ngạc nhiên nữa, tại sao lại dễ dàng giao vị trí này cho
anh ta như vậy? Ưu Ưu lại rất nhanh nói: “Mỗi người ở đây chúng tôi đều đã rõ
trong lòng bàn tay, đây chính là tốc độ của K-G chúng tôi. Mọi người cũng đã thấy, khi đến đây chúng tôi có cầm một cái
máy tính xách tay, cho nên tư liệu của mọi người chúng tôi đều biết rõ, nhưng
những thứ đó đều là tiểu case. Còn nữa, chúng tôi có phải là người của K-G hay
không, mọi người trực tiếp hỏi chú Phong là được, ông ấy sẽ cho mọi người biết
đáp án.” (t/g: bà này phải nói nhiều quá a~, bà Băng Hi thì cứ im lặng hoài mà
bắt bà này nói nhiều mệt quá~)
“Chú Phong, chúng ta còn một chuyện cần xử lí, vậy tạm biệt chú,
chúng cháu về trước!” Ưu Ưu lễ phép nói với chú Phong. Băng Hi mỉm cười với chú
Phong.
“Được, chuyện của cấp dưới ta sẽ xử lí, các cháu cứ về trước
đi!”
“Vâng, chú Phong, đây là số điện thoại của cháu, Băng Hi và
Triệt, có việc gì cứ tìm chúng cháu, chúng cháu đi trước đây!”
“Được rồi.”