
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.
ục
Phong quay xuống nói với mọi người.
Yên lặng, vô cùng yên lặng, dường như không ai muốn phá vỡ sự
yên lặng này.
“Thế nào? Lời của ta không có tác dụng sao? Hay là mọi người
không phục?” Lục Phong cau mày nói.
“Lão Đại, ông để cho một tiểu nha đầu đảm đương chức Lão Đại,
đừng nói tôi không phục, mà các anh em ở đây cũng sẽ không phục.” Một người đàn
ông khoảng bốn mươi tuổi đứng lên, vè mặt dữ tợn nói. Lục Phong đang định nói
gì đó thì bị Băng Hi ngăn trở. Băng Hi ra hiệu cho Ưu Ưu bằng ánh mắt, Ưu Ưu lập
tức hiểu được, để chiếc máy tính xách tay lên trên mặt dài ước chừng dài tám
mét.
“Nếu có ai không phục, không ngại có thể thử xem.” Ưu Ưu nói
với người đàn ông kia và cả với những người khác.
“Vậy để ta thử được rồi, tiểu nha đầu, ta chắc chắn sẽ nhẹ
tay một chút.” Người đàn ông coi thường nói.
“Ông tốt nhất nên sử dụng toàn lực đi, nếu không người chịu
khổ chính là ông đó!” Liễu Ưu Ưu thờ ơ nói.
“Mẹ nó, không biết xấu hổ, ta hôm nay nhất định không tha
cho cô.” Người đàn ông tức giận lập tức chửi ầm lên.
“Có điều, mọi người nên đứng xa ra một chút, lát nữa làm các
vị bị thương sẽ không hay cho lắm.” Ưu Ưu thản nhiên nói.
“Cái gì? Ở trong này luôn sao? Không có một chút không gian.”
Gã kia kêu lên.
“Thế nào? Sợ?” Ưu Ưu khinh bỉ nói.
“Mẹ nó, đừng thách thức ta, nếu không lát nữa cô tự chịu.”
Gã kia vẻ mặt tức giận nói.
Ưu Ưu nhún người nhảy một cái, đứng ở trên bàn. Tên kia do dự
trong chốc lát, cũng nhảy lên. Ông ta vừa đứng vững, Ưu Ưu nhảy lên một cước đá
vào đầu ông ta, lập tức miệng ông ta phun ra một ngụm máu, ngã xuống trên bàn.
Ông ta chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng, liền nằm bất động trên bàn…. Ông ta
đương nhiên chưa chết, chỉ là não bị chấn động mà thôi, chỉ cần nhập viện là có
thể. Bốn phía mọi người tụ tập một chỗ nhỏ giọng bàn luận cái gì đó…
“Còn ai không phục? Vui lòng thử xem?” Ưu Ưu lạnh như băng
nói. Nhất thời bốn phía im ắng, không ai dám lên tiếng. Trong lòng nghĩ còn ai
dám lên a, người vừa nãy trong số chúng ta cũng coi như là lợi hại, nhưng cô ta
chỉ một chiêu đã đánh ngã hắn, chúng ta chưa muốn chết a.
Ưu Ưu nhảy xuống nói: “Vậy Băng Hi có thể tiếp nhận Lãnh Hồn
được chưa?” Như trước, vẫn không ai nói gì. Lúc này Lục Phong cười nói: ‘Như vậy
từ giờ trở đi, Lão Đại của Lãnh Hồn chính là Lãnh Băng Hi!” Xung quanh vẫn im lặng
như trước.
Băng Hi đi đến bên người đàn ông đang nằm gục trên bàn, ông
ta đã tỉnh rồi, lập tức cảnh giác nhìn Băng Hi, dường như muốn đứng lên, nhưng
không đứng nổi. Băng Hi giơ tay lên đánh vào yếu hầu của ông ta một chường, ông
ta liền trợn to đồng tử chết ngay tại chỗ, bộ dạng vô cùng kinh khủng.
Những người đang đứng trong phòng trợn to mắt hít vào một
hơi, nghĩ cô gái này tuyệt đối không đơn giản, quá tàn nhẫn, giêt người không
nháy mắt. Lục Phong cũng không ngạc nhiên, ngược lại chỉ dùng ánh mắt tán thưởng
nhìn về phía Băng Hi.
Ưu Ưu đến bên người Băng Hi, lấy ra một cái khăn ướt đưa cho
Băng Hi. Cô biết Băng Hi chán ghét tiếp xúc với người khác, đặc biệt là loại
người rác rưởi này. Băng Hi mỉm cười nhận lấy khăn ướt, nhìn không ra bộ dạng vừa
mới giết người, xoa xoa tay, sau đó ném chiếc khăn vào cái sọt rác cách đó khoảng
mười mét. Những người khác đều kinh ngạc nhìn hai cô gái này. Ưu Ưu lại rút ra
một cái khăn ướt, đặt lên trên mặt người đàn ông đã chết kia.
“Ông ta, chết cũng không đáng, loại người hai mặt” Ưu Ưu lạnh
lùng nói. Thấy xung quanh mọi người đều có vẻ nghi hoặc, cô liền nói tiếp: “Lưu
Kim Sơn, 43 tuổi, ở Lãnh Hồn 19 năm, vợ chạy theo người khác, có một đứa con
gái, 22 tuổi, đã kết hôn, hiện tại đang định cư ở nước ngoài, Lưu Kim Sơn bởi
vì ăn chơi sa đọa mà nợ một khoản tiền lớn, sau đó người của Scared Dragon tìm được ông ta, tra ra ông ta là Đường chủ của
Lãnh Hồn, liền ra điều kiện, bảo ông ta hay bọn họ làm việc, khoản nợ kia sẽ được
xóa bỏ. Hơn nữa còn được chia hoa hồng vượt xa so với Lãnh Hồn. Lưu Kim Sơn lập
tức đáp ứng, người như vậy không xứng được giữ lại.”
Những người khác đều rất kinh ngạc, cô ta làm sao có thể biết
được, hơn nữa lại còn biết rõ ràng như vậy, mấy thứ này thậm chí chúng ta cũng
không biết… Hai cô gái này quả thực rất không đơn giản.
“Tôi biết mọi người đều đang rất nghi hoặc, những điều tôi
nói mọi người đều không biết, tại sao tôi lại có thể biết rõ ràng như vậy?” Tôi
nghĩ mọi người chắc là biết đến bang Killing God chứ?” Ưu Ưu thản nhiên nói.
Xung quanh lập tức truyền đến tiếng nghị luận, e rằng không
ai là không biết đến Killing God (K-G). K-G là đề tài luôn được nhắc đến trong
mỗi lần họp của giới hắc đạo. Từ khi bắt đầu sáng lập đã được hơn một năm, cơ hồ
có thể ngang với Scared Dragon (S-D) . Bởi vậy S-D không ngừng khiêu khích K-G,
nhưng Lão Đại của bang K-G chưa từng xuất hiện.
Cơ hồ không ai biết Lão Đại của bang K-G là ai, chỉ biết là
ba người trẻ tuổi. Là nam hau nữ cũng không ai biết. Hay là…. Mọi người mở to mắt nhìn hai c