Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng công chúa đến từ bóng đêm

Nàng công chúa đến từ bóng đêm

Tác giả: Chiyo

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

ất kì kẻ nào khác,
vậy….” Triệt còn chưa nói xong, đã bị Hi chặn lại, “Cháu sẽ đảm đương Lão Đại của
Lãnh hồn, được không chú Phong?” Cô bé bình tĩnh nói.



“Bé Hi, mọi chuyện còn chưa chấm dứt đâu!” Mấy chục giây
qua, Lục Phong lúc này mới mở miệng nói.” Vừa mới một mực mong con bé nói chuyện,
lần đầu tiên nghe được giọng nói của bé Hi, thanh âm thật ngọt ngào và non nớt.

Cô bé không nói gì, chỉ kiên định nhìn Lục Phong.



“Bé Hi, chuyện này không đơn giản như vậy, cháu vẫn là một đứa
trẻ, sao có thể…..” Lục Phong chưa nói xong đã bị Triệt ngắt lời.



“Chú Phong, bé Hi chính là đang rất nghiêm túc, chắc chú
cũng biết bé Hi không thể nói chuyện, nhưng hiện tại nó đã nói ra, như vậy tuyệt
đối không phải là nói giỡn.” Triệt kiên định nói, “Bây giờ quan trọng là, chúng
cháu muốn đi học, cái gì chúng cháu cũng sẽ học, sau khi chúng cháu học thành,
chú có thể đem Lãnh Hồn giao cho bé Hi không? Như vậy bây giờ Lãnh Hồn sẽ phó
thác cho chú trước. Được không, bé Hi?” Cô bé cười gật gật đầu.



“Được, vậy ngày mai chú sẽ đưa các cháu đến học viện Devil
Forest, đó là học viện dạy võ thuật, nhưng chỗ đó hầu như không có người, bọn họ
dạy học vô cùng tàn khốc, phải là người rất phi thường mới có thể chịu được,
hơn nữa các cháu phải ở trong đó 6 năm, hoàn toàn khép kín không được ra ngoài.
Trong 6 năm này các cháu phải học được tất cả mọi thứ, bao gồm tất cả các khoa
trong Đại học. Võ công đương nhiên không thể thiếu được. Chờ các cháu học
thành, ta cho các cháu thời gian 2 năm nữa, các cháu lập cho ta một bang phái,
có thể chứ?” Lục Phong chậm rãi nói.



“Chúng cháu đồng ý!” Triệt lập tức đáp, Hi cũng gật đầu.



“Các cháu? Các cháu sẽ không hối hận chứ?” Lục Phong kinh ngạc
nói.



“Không, chúng cháu sẽ không hối hận!” Triệt kiên định nói.



“Được, vậy ta sẽ liên lạc cho các cháu, có điều các cháu phải
cẩn thận đó!” Lục Phong bi thương nói, lập tức đi lên lầu.



“Bé Hi, mặc kệ có bao nhiêu gian khổ chúng ta cũng sẽ kiên
trì, đúng không?” Triệt dùng ngữ khí kiên định hỏi Hi, cô bé mỉm cười gật đầu.



Sáng hôm sau, bọn họ lên máy bay đi đến nước Mĩ. Lúc này họ
đã đứng trước cửa học viện Devil Forest.



“Chú Phong, cảm ơn chú, chúng cháu nhất định không làm chú
thất vọng. Chúng ta 8 năm sau gặp lại!”





























“Được, chú sẽ chờ đến ngày giao Lãnh Hồn cho các cháu…” Lục
Phong nhìn hai bong dáng từ từ biến mất: đây là một bước ngoặt quan trọng trong
cuộc đời hai đứa, ta biết hai đứa sẽ không hối hận, bởi vì hai đứa là con của Dạ,
kiên cường giống hệt Dạ, chúng ta 8 năm sau gặp lại.



Tầng cao nhất cảu tòa nhà hang chục tầng, văn phòng lớn đang
tổ chức hội nghị.



“Băng Hi! Hoàn nghênh trở về! Ước định tám năm, chúng ta đủ
tám năm mới gặp lại, tám năm qua mọi thứ đều thay đổi. Băng Hi thực sự đã trưởng
thành, càng ngày càng giống mẹ cháu, nếu không phải cháu giống mẹ cháu ta đã
không nhận ra cháu rồi… Không nói chuyện này nữa, Băng Hi, Triệt đâu? Các cháu
vẫn khỏe chứ?” Lục Phong nói với một cô gái khoảng 16 – 17 tuổi vô cùng đáng
yêu. Kéo ghế cho Băng Hi ngồi, hoàn toàn bỏ qua những người khác. Băng Hi chỉ mỉm
cười gật đầu, ngồi xuống. Chỉ thấy cô gái này có mái tóc thật dài, mượt mà như
rong biển, đôi mắt nâu thật to, lông mi thật dài, đôi môi mềm mại như cánh hoa
anh đào, trên cổ có đeo một chiếc vòng thủy tinh hình bông hoa bách hợp, dáng
người yểu điệu nhưng lại mặc một bộ tracksuit màu đen (quần áo thể thao).



----------



Profile:

Lãnh Băng Hi.

Giới tính: nữ (không nói cũng biết)

Tuổi: 17

Chiều cao: 168cm

Cân nặng: 46kg

Thành viên gia đình: anh trai (Triệt)

Màu sắc yêu thích: trắng, đen, tím

Tài năng: ngủ, đua xe.





----------



“Triệt hiện tại đang họp ở công ty, không thể đến đây.” Một
cô gái vô cùng đáng yêu đứng bên cạnh Băng Hi cất tiếng nói.



Lục Phong lúc này mới chú ý đến cô gái kia, rất xinh đẹp, Băng
Hi và cô gái này cũng phải là mỹ nữ số một số hai. Cô gái có mái tóc dài cuộn song
phủ trên lưng, mặc tracksuit màu xanh, trên tay có xách một chiếc máy tính xách
tay. Lục Phong liền hỏi Băng Hi “Vị tiểu thư đây là…?”



“Tôi là Liễu Ưu Ưu, là bạn cùng học với Băng Hi, xin chào!”
Ưu Ưu lễ phép trả lời.



----------



Profile:

Liễu Ưu Ưu.

Giới tính: nữ

Tuổi: 17

Chiều cao: 166cm

Cân nặng: 44kg

Thành viên gia đình: không có (là một cô nhi… Aizz~)

Màu sắc yêu thích: trắng, xanh, đen

Tài năng: đánh nhau.





----------



“Xin chào, ta là Lục Phong, cháu có thể gọi ta là chú Phong giống Hi và Triệt.” Lục
Phong nói, Liễu Ưu Ưu mỉm cười gật gật đầu.



“Được, vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói đến chuyện chính. Thưa
tất cá các vị, từ hôm nay trở đi, Lão Đại của Lãnh Hồn chính là Băng Hi!” L


XtGem Forum catalog