
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 03
Tác giả: giang nguyễn
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.
nguyễn hoàng thiên kim: 16t cô gái nhỏ với tính cách trẻ con. con gái của chủ tịch công ty lớn có tầm ảnh hưởng trên thế giới. mang trong thâm tâm nhiều bộ mặt. yêu đậm hận cũng sâu và vô cùng sâu sắc nhạy cảm. luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại luôn khiến cho người khác cảm giác tội nghiệp ngây thơ. xinh đẹp và bí ẩn.
Trần Minh Đức: 20t chàng trai đa tình, play boy thứ thiệt. theo đuổi thiên kim từ lúc anh học lớp 9. con trai của mafia hàng đầu trong thế giới ngầm. đẹp trai, hào nhoáng.
Lê Linh Nhi:20t người yêu cũ của Minh đức khi anh chưa yêu thiên kim chính thức. xinh đẹp nhờ son phấn thủ đoạn ngút trời. luôn muốn giành lại minh đức.
Ngụy Thiên Hiếu: 16t người mà thiên kim yêu đơn phương. tính cách trẻ con và bốc đồng. không yêu thiên kim mà chỉ xem cô như bạn. dễ thương với làn da trắng hồng và đôi môi mọng.
trần hoàng anh: 30t anh trai họ của minh đức. thân thiết với thiên kim và gia đình cô.
5 năm trước...
trường tiểu học super star-ngôi trường danh tiếng dành cho những thiên kim tiểu thư và công tử nhà quyền quý.
một cô gái bé nhỏ học lớp 5 với khuôn mặt thiên thần rạng rỡ nụ cười trên môi chạy thật nhanh trên con đường tấp nập. ai cũng nhìn theo cô bé và thốt lên:''ôi dễ thương thế!''. họ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy cho đến khi cô bé khuất hẳn sau những ngõ phố nhỏ loanh quanh. cô bé đang chạy thì đột nhiên...Rầm...
-ui da, ai đó, đi đường mà mắt mũi để sau gáy à- thiên kim, cô bé thiên thần ấy là thiên kim, nói- dám đụng đại tiểu thư đây hả, cưng chán sống rồi sao???
thiên kim ôm mặt đứng dậy cằn nhằn, chợt cô khựng lại vì người mà cô đụng trúng chính là minh đức- anh chàng gần nhà. anh khẽ mỉm cười,nụ cười tỏa nắng sáng chói xuyên thấu trái tim cô. vẻ mặt điển trai lãng tử khẽ thay đổi, anh le lưỡi trêu chọc cô:
-con nhỏ lùn đi đứng mắt mũi để đâu thế hả.
rồi anh từ từ tiến lại phía cô, nhéo mũi cô và nói:
- con nhóc đáng yêu này. yêu anh nha.
kim hất tay đức ra và chu mỏ lên giận dỗi:
-anh có bị điên không hả? điên thì uống thuốc và nằm yên ở nhà mà trị bệnh, ra đường nguy hiểm cho mọi người xung quanh. ngày gì mà xui xẻo gì đâu.
cô bỏ chạy thật nhanh vì cô biết rõ tên này kiểu gì cũng trêu cô nữa cho xem. anh mỉm cười nhìn theo cô, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch tạo nên một nụ cười đầy bí ẩn:
-em sẽ là của tôi cô bé ngốc ạ...
hiện tại...
-ui da ngã nữa rồi. cái đường này xây kiểu gì á, ngã hoài luôn.-thiên kim đứng dậy phủi quần áo và chạy nhanh vào cửa hàng tạp hóa mua vào que kem.
mùa hè mà, nóng gần chết. thiên kim cười tươi le lưỡi ăn que kem đang tan chảy trong cái nắng của mùa hè. cô bé lớp 5 ngày nào đã sắp sang đến lớp 10 và ngày càng quyến rũ. cô khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn bởi vẻ đẹp đáng yêu của mình. chuyện gì đến cũng sẽ đến, thiên nhi mải mê với que kem mà không để ý đến cái vỏ chuối vô duyên đang nằm ngay trên con đường mà cô sắp đi qua. trượt....RẦM....thiên kim nằm sóng soài đo đường trong tư thế khó đỡ kinh khủng.
-hahaha- tiếng cười ngạo ngễ vang lên khiến cô nhóc thiên kim ngạc nhiên ngó qua ngó lại tìm kiếm.
minh đức ngồi trên chiếc ô tô mui trần màu đỏ rực rỡ nhìn cô. thiên kim hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng đứng dậy và lao ngay ra chỗ tên kia, tóm lấy cổ áo hắn và lạnh lùng nói:
-cười gì? muốn chết hả?
-không! anh vẫn muốn ăn tết em à.
kim tức giận bỏ tay ra. cô chu môi khoanh tay trước ngực định bỏ đi. ủa lạ lạ...tại sao cô không nhúc nhích được hả trời. thiên kim quay lại, cô bắt gặp ánh mắt minh đức đang nhìn cô chăm chú còn đôi bàn tay thì gì chặt lấy cánh tay cô.
-anh làm cái gì vậy hả? buông ra coi!
-cho anh số điện thoại thì anh buông...
-số điện thoại? để làm gì?
-có cho không?-anh ghé sát miệng vào tai cô và thì thầm-nếu không...
minh đức nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống thiên kim vậy. đen thế, lúc này cái ngõ nhỏ này không có ai qua lại. cô hơi hoảng hốt nhưng nghĩ cho kĩ thì cũng thú vị. có trò chơi rồi đây.
-ukm. được rồi. số điện thoại là 09XXXX.
-ngoan đấy.-minh đức nhanh tay lưu dãy số mà thiên kim vừa đọc và lao đi.
thiên kim nhìn theo. anh chàng này,...hay đây
thiên kim về nhà. cô nằm vật ra chiếc giường đáng yêu của mình miệng thầm nguyền rủa tên minh đức đáng ghét. không sao, dù sao thì dạo này cũng hết thứ để chơi nên có thể tên đó sẽ là new toy của cô. kẻ ngốc nghếch! tán tỉnh cô à? không lượng sức mình. dù sao cô cũng đâu phải gái ngoan, sắc nữ luôn ý chứ. hắn ta kể cũng được. thiên kim cứ thế chìm dần vào những suy nghĩ về minh đức và thiếp đi.
ring ring...chiếc điện thoại của cô rung lên và màn hình hiện lên dòng tin nhắn của một số máy lạ :''chào người đẹp. sao anh gọi mà không nghe máy?'' ủa có gọi hả trời? thiên kim kiểm tra lại thì đúng là như vậy. và tên đang nhắn tin với cô đích thực là minh đức.
-hừ, anh đã tự dẫn xác đến thì tôi cũng n