Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Red Ghost (Con Ma Màu Đỏ)

Red Ghost (Con Ma Màu Đỏ)

Tác giả: giang nguyễn

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

n anh đã cứu chúng tôi.

-không có gì đâu. là ai trong trường hợp đấy cũng cứu mà....-thiên hiếu mỉm cười. chợt anh thay đổi nét mặt và nhìn kĩ người con trai tên minh đức kia. quen, thực sự là quen lắm. hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. anh lôi trong túi ra chiếc điện thoại đã cũ kĩ nhưng vẫn đầy đủ pin và sim. đó là điện thoại của thiên kim. anh đã nhận nó từ tay cô một ngày trước khi người ta phát hiện cô đã chết. anh luôn coi chiếc điện thoại là báu vật. hiếu mở điện thoại và mở hình ảnh. đúng là hắn rồi. trần minh đức- kẻ đã làm thiên kim có ý định tự sát. thiên hiếu vội vàng tạm biệt hai người và đi đến phòng thiên du.

cô đã khỏe hơn và có thể xuất viện. thiên hiếu nhẹ nhàng đến bên cô ngồi xuống chiếc ghế canh giường và nói:

-thiên du à, anh có chuyện muốn nói với em. có thể em sẽ rất thích đấy.-anh mỉm cười nhìn cô em gái đôi mắt háo hức chờ đợi.

-anh nói liền đi thiên hiếu.

-có phải em rất muốn tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của thiên kim?

-dạ đúng, sao anh.

-em có biết trần minh đức không?

-người yêu cũ của thiên kim trước khi cô ấy tự tử.

-anh mới gặp lại hắn với cô vợ mới.

-sao anh? nói tiếp đi.

-thiên kim đang định giết hắn ta và cô vợ, may lúc đó anh tới. có vẻ như cô ấy rất hận hắn.

-nhưng mà trước lúc cô ấy chết, cô ấy và hắn đã chia tay rồi mà.

-thế mới nói. anh đang nghi ngờ hắn.

-em cũng vậy nhưng chúng ta cần chứng cứ.

thiên kim và thiên du im lặng....

* * *

-minh đức à. tôi hận anh. anh đã rời xa tôi vì con tiện nhân đó. tôi muốn anh đến địa phủ cùng tôi. anh sẽ không sống yên đâu- thiên kim ngồi vắt vẻo trên mái ngôi nhà gần đấy và khẽ mỉm cười. nụ cười của ác quỷ.


quen anh là lỗi của tôi

yêu anh là lỗi của tôi

vậy thì tôi muốn giết anh để đủ bộ lỗi lầm



thiên kim ngồi trên mái nhà nhìn vầng trăng tròn đang dần lộ rõ sau đám mây. ngày này đã đến. cứ mỗi lần đến ngày này thì cô luôn trở nên khát máu. cơn khát máu kéo dài năm ngày và trong năm ngày ấy, luôn có 9 người chết. mỗi năm có 108 người chết. máu sẽ nhuộm đỏ nơi đây. thú vị đấy chứ. thiên kim mỉm cười và bay đi dưới anh trăng. trang phục sắc đỏ làm cô nổi bật trong đêm tối. hôm nay, 1 người chết còn những ngày còn lại sẽ là 2 người. máu. cô thực sự rất khát máu rồi đấy. thiên kim hóa thân thành hình dạng con người, một cô gái xinh đẹp. con mồi đang đến. một chàng trai trẻ say xỉn đang đi lảo đảo trên đường thì thấy cô và giở giọng trêu ghẹo:

-cô em xinh tươi đi đâu mà về khuya vậy? cùng anh vui vẻ đêm nay nha...hức...

-đồ cặn bã, chết đi.

thiên kim vung đôi tay xương xẩu lên hiện lại nguyên hình và giết chết tên đàn ông ấy. hắn ngã xuống và trên má vẫn còn lại dấu bàn tay của cô. máu từ vết thương nhỏ ra làm đẫm cả một vùng. thiên kim đưa tay cầm một chiếc ly thủy tinh hứng lấy máu và móc luôn hai mắt của hắn ra làm nhân cho thứ đồ uống yêu thích của cô. có vẻ thế này thì vẫn còn quá nhẹ cho tên đó thì phải, cô lăn đến một tảng đá lớn và đè lên người đã chết. hắn ta vụn ra nát bét và cô hứng lấy óc hắn, thứ nhầy nhụa chảy ra từ đầu hắn rồi trở lại chỗ ngồi của mình và thưởng thức. nụ cười trên gương mặt cô huyền ảo rạng ngời như nụ cười của cửu nhĩ hồ trong truyền thuyết. đêm nay thế là đủ rồi....

sáng hôm sau thiên hiếu và thiên du trở về nhà. đi qua chỗ ngõ gần nhà hai người ngạc nhiên khi thấy người dân quanh đó tụ tập lại và bàn tán.

-dạ cho cháu hỏi chuyện gì vậy ạ?-thiên hiếu lễ phép hỏi một bà cụ đứng gần đấy.

bà cụ ngừng lời nói và quay sang nhìn thiên du và thiên hiếu:

-hai cô cậu là người mới tới?

-dạ. đây là em gái cháu.

-thế thì cô cậu nên đi khỏi đây nhanh đi.

-có chuyện gì vậy hả bà?

-ở đây từ 7 năm trước lúc có vụ cô nữ sinh chết ở căn nhà hoang đã chịu một lời nguyền. sau ngày cô gái ấy chết là ngày trăng rằm và cô ấy đã nguyền rằng từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng tính theo âm lịch sẽ có 9 người chết. tháng nào cũng vậy. và người chết luôn luôn mất 2 mắt

-dạ thưa bà, nhà hoang ấy bây giờ là nhà mà anh em cháu đang ở ạ. em gái cháu là thám tử còn cháu là cảnh sát. mong bà cho chúng cháu điều tra vụ này.

-hai người ở...ở..căn nhà đó?...

cả hai cùng gật đầu. khuôn mặt bà lão tái xanh đi và dân trở lại vẻ hồng hào. bà kêu mọi người tránh ra để anh em họ phá án. thiên hiếu ngồi xuống bên cạnh cái xác và khám nghiệm. thiên du nghiên cứu hiện trường. một thoáng, thiên hiếu nghe tiếng thiên kim khẽ thì thầm:''cậu đừng phí sức. những kẻ tôi giết đều đáng chết''

-cậu đã khác thật rồi sao thiên kim?

-phải. tôi không còn là tôi nữa. tôi muốn giết hết bọn họ.

thiên hiếu im lặng...

tôi sẽ đưa cậu trở lại thiên kim à...



cả đêm đó thiên hiếu ngồi im lặng trên nóc nhà ngắm trăng. một cái bóng đỏ lướt nhanh đến và ngồi xuống bên cạnh anh. anh quay sang và bắt gặp ánh mắt của thiên kim. cô mỉm cười khe