Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Red Ghost (Con Ma Màu Đỏ)

Red Ghost (Con Ma Màu Đỏ)

Tác giả: giang nguyễn

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

ộm đỏ nơi đây.

-á...

rầm

những âm thanh hỗn loạn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. một xác người đàn ông bị xé ra hàng trăm mảnh, nội tạng vương vãi tứ tung trên mặt đất. bức tranh đẹp tuyệt nhỉ. tong...tong....tiếng nước à không, máu nhỏ xuống từng giọt nơi làn da sần sùi của thiên kim. là máu. là nước mắt. là nỗi đau và nỗi cô đơn. cô đã chịu quá đủ rồi. minh đức! anh sẽ phải trả giá.

trăng lên kìa, ánh trăng rằm rực đỏ như máu. anh đang ở đâu vậy thiên hiếu? em không thể sống thiếu anh. em sẽ trở thành ác quỷ vì anh. ai đã gây ra cái chết cho anh sẽ phải trả giá gấp ngàn lần. xoạt...tiếng động sắc lạnh xé tan màn đêm. máu chảy xuống từng dòng, bắn ra xung quanh vương lên trên khuôn mặt quỷ dị của thiên kim. tất cả mới là khởi đầu. đau đớn sẽ ở phía sau. khuôn mặt người vừa ngã xuống vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi. nhanh thôi đôi mắt đó sẽ được gỡ xuống và trở thành bữa ăn cho con quỷ đó. hoàng huy đau khổ nhìn cô em gái như vậy mà không thể làm gì. anh đâu có quyền năng làm việc ấy. nhìn thấy máu anh cũng cảm thấy kích thích. cùng là ma quỷ mà. thiên kim đã lún quá sâu rồi. cô không thể quay lại......

-em đang làm gì vậy???

-giết hết bọn chúng!!!!!,

-em điên rồi.

-vâng. em điên thật rồi. hãy để em điên đi anh. em không muốn nghĩ gì nữa. tất cả quá khó khăn với em

-em hãy cứ làm những gì em thích.

- như vậy anh sẽ an toàn.

-em sẽ làm gì anh?

-em chưa biết nhưng anh nên nhớ em không phải thiên kim nữa rồi.

-vậy em là ai?

-là thiên kim à không red ghost, ác quỷ số một thế giới.

-hãy trở lại đi.

-em không thế.




nói tạm biệt với thiên kim phiên bản thiên sứ đi nhé vì bây giờ cô ấy là quỷ máu. còn thiên hiếu? tự đoán đi.

nhóm điệp viên FBI quay trở lại Mỹ. tất cả đều thương tiếc cho sự ra đi của Thiên Hiếu. anh bây giờ nằm đó, khuôn mặt thiên sứ vẫn lạnh lùng không cảm xúc. nắng chiếu vào làn da anh. đẹp thuần khiết. giá như anh là của cô...................một, hai, ba, bốn....trò chơi bắt đầu....