Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Red Ghost (Con Ma Màu Đỏ)

Red Ghost (Con Ma Màu Đỏ)

Tác giả: giang nguyễn

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

hả?

thiên kim đẩy thiên hiếu dựa vào tường rồi cô chống hai tay lên tường nhìn anh chằm chằm.

-cậu....cậu....làm gì vậy hả?....con gái con đứa....

-ủa, cậu xem tôi là con gái từ bao giờ vậy?

thiên kim cố nén cười nhìn thiên hiếu. cậu ấy vẫn như vậy, vẫn như ngày nào hai người học cùng nhau, chỉ khác là bây giờ....





-alo.

-alo, cậu và thiên du đến đây ngay. tôi cần hai người ngay lập tức.

-nhiệm vụ bắt đầu?

-ukm. đến ngay.


thiên hiếu cúp máy và gọi thiên du.

-súng?

-tất cả đều đủ rồi.

-đi.

thiên hiếu vớ lấy chiếc áo khoác và kéo thiên du đi.



bãi đất trống giờ đây đông nghẹt người. một người đàn ông trung niên với vẻ nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế xung quanh là bọn thuộc hạ. đó là hoàng hạ, cha của thiên kim. hiếu và du đứng trên hai sân thượng của hai tòa nhà gần đấy. cần phải giết hoàng hạ.

thiên kim đang dõi theo thiên hiếu. bình an nhé.



hai phe giáp mặt nhau. im lặng. không khí ngột ngạt bao trùm không gian nơi đây. ông chủ của tổ chức mà hiếu và du ra nhập mỉm cười nhìn hoàng hạ:

-đã bao năm rồi không gặp...

-ukm. cũng 10 năm rồi. kể từ ngày cậu phản bội tôi gia nhập tổ chức đó.

-tôi không hối hận..

-vậy thì hôm nay một trong hai ta sẽ có kẻ phải chết.


hoàng hạ vẫy tay, đám thuộc hạ hai bên lao vào nhau đánh chém điên cuồng. máu bắn ra tứ phía và bắn lên gương mặt hai kẻ đang bình thản nhìn đám đàn em hi sinh. cứ thế này thì đến sáng mai cũng không phân được thắng bại. một tên đàn em bên phía hoàng hạ đã nhìn thấy thiên du. hắn khẽ lẻn ra và trèo lên nơi cô đang đứng. do đang tập trung vào trận đánh nên du không hề biết. hắn ở sau lưng cô, đá văng khẩu súng và cái ống nhòm ra rồi trói cô lôi xuống.

thiên hiếu cũng đang dõi theo trận đấu. anh lia mắt khắp xung quanh sân bãi.

-hả? thiên du sao lại bị phát hiện rồi? không được! nguy hiểm quá!....

thiên hiếu vội vàng chạy xuống. tên đàn em kia sau khi bắt được thiên kim liền chạy đến trước ông chủ FBI:

-nếu ông không nhận thua, con nhỏ này sẽ chết.

-hừ...- ông ta khẽ mỉm cười nhìn tên chuột nhắt đang cố gắng uy hiếp ông- muốn thì cứ giết. mà chú em cũng nên xem xét xem giết nó rồi chú em sẽ ra sao.

-tôi không cần biết nhiều như vậy, tôi chết cũng không sao,

-vậy thì mày chết đi- thiên hiếu chạy xuống chĩa súng vào lưng hắn

đoàng.....tiếng súng vang lên kết liễu tên liều lĩnh dám bắt cả thiên du.

hoàng hạ mỉm cười. sau lưng ông hiện lên một bóng người mảnh khảnh. tay hắn cầm một khẩu súng nhằm thiên hiếu mà bắn tới. đoàng....thiên hiếu đau đớn quay lại nhìn kẻ đã bắn mình. là một thanh niên trẻ, rất quen. Minh đức??? đúng là hắn ta. hiếu đưa tay nắm lấy vết thương, máu vẫn chảy không ngừng. anh ngã xuống trên nền cỏ đã đẫm màu máu tươi.

-THIÊN HIẾU!!!!!- thiên kim bay nhanh đến bên anh và ôm lấy anh vào lòng. hơi thở của hiếu yếu ớt tội nghiệp.

thiên kim nhờ thiên du chăm sóc cho thiên hiếu còn cô đi ra chỗ hoàng hạ và minh đức:

-tại sao ông lại làm vậy? ông hại chết anh hoàng huy và mẹ tôi còn chưa đủ sao mà bây giờ lại còn giết cả người tôi yêu nhất?

-con gái...ta....

-ông không cần nói gì cả. tôi hân ông. -rồi cô quay sang phía minh đức gằn từng tiếng-ANH SẼ KHÔNG THỂ SỐNG YÊN ỔN NỮA ĐÂU>

-chị thiên kim!!!!! anh thiên hiếu tắt thở rồi....hic...- thiên du hét lên gọi thiên kim.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!!! THIÊN HIẾU- thiên kim hét lên đau đớn. cô ôm chặt lấy thân xác cậu và khóc. là máu, không phải nước mắt.

tất cả đám đàn em đã chết sạch, hoàng hạ cũng nhanh chóng rời đi. thiên kim mất bình tĩnh hiện lại nguyên hình và giam mình trong phòng của thiên hiếu. cô chỉ để hình dáng con người khi bên cạnh anh. bây giờ anh không còn thì cô cũng chẳng cần gì nữa.....



-Chị Thiên Kim....- Thiên Du khẽ gọi- Chị...

-Ra ngoài!!

-Em biết là chị rất buồn nhưng mọi chuyện đã xảy ra nhưng anh Thiên Hiếu cũng đã chết rồi. chị không nên quá đau buồn....

-Cô không hiểu đâu...đi ra khỏi đây ngay....

-Chị...

Thiên Kim quay mặt ra. khuôn mặt cô tím tái, bầm dập. máu vẫn cứ chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo cô mặc lúc chết. đôi mắt cô đỏ ngầu như lồi hắn ra ngoài. từ hốc mắt chảy ra chất gì đó có màu đen ngòm, tanh tưởi như mùi nước cống. sâu bọ, ròi từ trong đó bò ra lúc nhúc và rớt xuống sàn. thiên du hoảng hốt lùi lại hai bước. thiên kim khẽ nhếch mép:

-Sao?? sợ rồi à? tránh xa tôi ra cô sẽ an toàn hơn đấy.

-chị....

thiên du bước ra ngoài. đó không phải là thiên sứ mà cô đã thấy ngồi cùng với anh trai cô trước đó mà là quỷ máu thực sự. mất thiên hiếu, thiên kim đâu cần gì nữa.

một tiếng hét rùng rợn vang lên. cánh cửa sổ cũ nát nơi căn nhà gỗ tung ra. một bóng người màu đỏ lướt nhanh ra ngoài.

-TA SẼ TRẢ THÙ TẤT CẢ. TẤT CẢ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ AHAHAHA.....

đêm nay lại đổ máu. đêm nay sẽ có người chết. máu sẽ nhu


80s toys - Atari. I still have