Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

Tác giả: Hàm Ngư

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

thể cử động được. Lúc này Jasmine và Meiko gật đầu một cái vòng ra sau người máy dùng kiếm cạy ra một ngăn, trong đó có một nút màu đỏ, đó chính là nút nguồn của Z111. Hai con robot bị dính lại với nhau không thể làm gì hơn ngoài việc để cho hai người tắt đi nguồn của nó.



“Rầm”.



Cùng lúc đó Varus cũng giải quyết xong bốn cánh tay cơ giới của người máy để Lý Tử Hào tắt đi nguồn của nó. Cả bốn người giải quyết xong ba con người máy tụ họp lại, chỉ còn thiếu mỗi Shen.



“Chúng ta nên đi trợ giúp Shen”.



Meiko thở dốc nói, chiến đấu lâu dài, thể lực tiêu hao là điều tất yếu, dù là S.P.U cũng vậy. Đúng là để Shen một mình với con người máy mọi người vẫn có chút lo lắng. Nào ngờ Varus gạt đi.



“Chúng ta nên đi điều tra con tàu, tôi chỉ sợ tội phạm chạy thoát, mọi người không thấy nãy giờ chỉ có người máy thôi sao ?”.



Lý Tử Hào trợn mắt. Mặt lạnh này cũng quá âm hiểm đi, có khi nào hắn có thù oán gì với Shen không nhỉ. Jasmine lại gật đâu đồng ý nói.



“Chúng ta đi thôi, chia ra bốn hướng tìm kiếm, Shen có lẽ sẽ giải quyết tốt con người máy đó”.



Mọi người chia làm bốn hướng bắt đầu tìm kiếm sinh vật trên con tàu. Chiếc phi thuyền này thực sự rất rộng, chỉ cần nhìn sơ qua phòng lái đã thấy nó được chia thành nhiều tầng lầu khác nhau, mỗi tầng cũng phải cao đến mười mét, tức là độ cao của tàu phải đạt đến bốn mươi mét hơn. Mỗi tầng lại chia ra gần hai mươi khoan, mỗi khoan có đến mười mấy căn phòng. Lối đi rộng rãi nhưng lại hay uốn khúc, không gian tối tăm làm người ta có cảm giác sợ hãi. Lý Tử Hào vào một phòng rộng rãi nhưng lại không có bất cứ đồ vật gì, chỉ là trên trần phòng có một đoạn ống dài, bên trên có dấu móng vuốt của con vật gì đó. Lý Tử Hào liền dùng máy quét để chụp lại gửi về trung tâm. Bất kỳ điểm đáng ngờ nào cũng có thể là manh mối. Chợt trong bộ đàm vang lên tiếng của Jasmine.



“Mọi người, tôi phát hiện ra một căn phòng lạ”.



Năm phút sau ba người đã chạy đến chỗ của Jasmine. Đây là một căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, trong đó chứa đầy các ống thí nghiệm, cùng bể sinh học, bên trong bể sinh học là dung dịch dinh dưỡng màu xanh lá chứa những sinh vật lai hóa kỳ lạ, có sinh vật hình dạng kỳ nhông nhưng lại là chân ếch, hai tai xòe rộng như cánh quạt, có sinh vật lại như khủng long con thời tiền sử, trên lưng mọc ra hai cánh, hai chi sau chắc khỏe, móng vuốt sắc nhọn,… Có những bể lại vỡ toan ra làm cho sàn tàu đầy những dung dịch nhão nhọe, thậm chí còn có cả nội tạng.



“Ẹo”.



Kính bảo hộ của Meiko mở ra, cô liền quỳ xuống nôn thốc tháo, cảnh tượng thực sự quá kinh tởm, thật lâu trước đây liên minh các hành tinh đã cấm hẳn các hành động lai hóa gen trên sinh vật, đặc biệt là động vật, bởi vì nó có thể tạo ra những hệ quả không ngờ tới, trước đây một nhà khoa học đã lai hóa ra một sinh vật thời tiền sử, kết quả sinh vật đó thoát ra ngoài và tàn sát cả một thành phố hai triệu dân. Phải đến khi quân đội liên minh vào cuộc thì mọi việc mới được giải quyết.



“Mọi người xem, đây là…”.



Jasmine đứng trước một cái bể sinh học khổng lồ, bên trong chứa không phải là một sinh vật kỳ quái mà là một nhân loại. Nhưng không phải là người bình thường, mà là một Titan. Không ngờ bọn chúng lại thí nghiệm cả trên người Titan. Đây là một hành động vô nhân đạo bị liên minh cấm đoán, liệt kê vào tội tử hình.



“Chúng ta phải báo về với trung tâm cử người đến điều tra nơi này”.



Varus trầm giọng nói. Ba năm trong ngành cảnh sát, hắn hiểu rõ tình nghiêm trọng của vấn đề. Những bể sinh học bị vỡ cũng không thấy có sinh vật nào rơi ra ngoài, chứng tỏ có một lượng sinh vật đã thoát ra ngoài, thậm chí người lái con tàu cũng biến mất. Trái Đất có thể không còn yên bình như trước nữa.



“Tốt, chúng ta rút lui”.



Khi mọi người đi ra thì thấy linh kiện máy móc rơi đầy đất, còn có những cánh tay cơ giới rơi vãi thành từng đoạn, giữa phòng chính là Shen đã biến lại về trạng thái ban đầu nằm thở dốc nói.



“Mấy người thật là độc ác mà”.



Chương 8:



Cách căn cứ lực lượng S.P.U nửa vòng Trái Đất có một căn cứ nằm sâu trong lòng đất. Kiến trúc bên ngoài của căn cứ đều nằm dưới lòng đất, kể cả boong ke phía trên cùng cũng phải cách mặt đất mười mét, tất cả đều được xây dựng bằng vật liệu siêu bền Graphene. Vật liệu này được phát hiện, nghiên cứu từ 2004 bởi nhà khoa học Trái Đất là Andre Geim và sau đó được nghiên cứ phát triển qua một trăm năm nó từ một vật liệu để làm linh kiện điện tử đã trở thành một vật liệu chuyên xây dựng các căn cứ ngầm ở Trái Đất. Graphene có thể hiểu đơn giản là một lớp cực mỏng của graphite (chất liệu dùng làm ruột bút chì). Vật liệu này có độ mỏng chỉ bằng một phân tử nhưng lại cứng gấp hai trăm lần so với thép. Để chọc thủng một lớp Graphene mỏng bằng tờ giấy thì cần phải dùng một áp lực bằng một con voi đứng cân bằng trên một chiếc bút chì. Mặt khác nó còn có độ bền cực cao và dễ dàng uốn cong với bất kỳ góc độ nào. Chính vì vậy mà nó n