
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.
hanh chóng trở thành vật liệu hàng đầu để kiến thiết hầm ngầm.
Bên trong căn cứ ngầm được canh gác nghiêm ngặt, luôn có những đội binh sĩ vũ trang đi tuần tra và đứng gác ở mỗi điểm quan trọng. Ở phân khu trung tâm có một căn phòng rộng rãi, nếu nhìn vào kiến trúc người ta có thể nhận ra đây hoàn toàn được xây dựng và trang trí như cung điện của nhà vua. Chống đỡ căn phòng là mười hai cây trụ to lớn tô màu đỏ ở hai bên, trên điểm cao nhất trong phòng là một ngai vàng hình rồng nhưng nơi đó lại tối om, từ ngoài cửa vào dẫn đến ngai vàng là một tấm thảm nhung đỏ. Tất cả hoa văn trang trí đều là gỗ son đỏ, rèm màn đều là màu vàng như một hoàng cung thứ thiệt.
“Ngươi đã đến”.
Ngồi trên ngai vàng là một bóng người khuất sau tấm rèm ngọc không rõ gương mặt, dựa theo dọng nói có thể phán đoán là một trung niên. Bên dưới là một “người” thân hình kỳ lạ, cao tầm hai mét mốt, gương mặt bao trọn trong một cái mũ bảo hiểm hình trụ trong suốt, có hai con mắt lớn hơn bình thường, trên tráng còn có sáu con mắt như mắt nhện màu đỏ phát ra những ánh sáng kỳ dị, cả người được bao trùm bởi một chiếc áo choàng màu đen như các nhà ảo thuật. Giọng hắn phát ra lại sắc lẹm nhưng âm trầm.
“Ta đã mang đến những ngươi muốn, kế hoạch của chúng ta có thể khởi động, nhưng ngươi nên biết rằng đám cảnh sát vũ trụ sẽ không để yên như vậy ?”.
Bóng đen phía trên chỉ nhẹ nhàng nói.
“Bọn chúng không đáng ngại, thuộc hạ của ta sẽ giải quyết bọn chúng, còn ngươi cứ tiến hành việc của mình, ta sẽ cung cấp mọi thứ”.
“Tốt, hợp tác vui vẻ”.
---------------------------------Ta là giải phân cách----------------------
“Đường trường xa, con chó nó la con mèo, con mèo nó khèo con chó… hây hây. Sao không ra vầy nè ?”.
“Haro, bao giờ cậu mới xong hả, tôi cần đi tắm”.
Bên ngoài nhà tắm Meiko cầm theo khăn tắm hối thúc Lý Tử Hào ở bên trong. Đã hai tuần sau sự kiện người máy Z111 thế giới vẫn hòa bình như ngày nào. Đội S.P.U thì vẫn rảnh rỗi ăn chơi phè phởn. Tất cả mọi thứ vẫn bình yên như vậy ngoại trừ Lý Tử Hào và Meiko giành nhau nhà tắm. Vốn là tuần này Lý Tử Hào bị táo bón đi giải quyết không được, nên hôm nay Jasmine bí mật cho thuốc xổ vào thức ăn của hắn. Kết quả Lý Tử Hào lên cơ đau bụng vội chạy vào nhà vệ sinh, không biết nhầm lẫn thế nào lại chạy vào nhà tắm của Meiko. Thế nhưng thuốc xổ dường như đối với Lý Tử Hào không có hiệu quả, ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ra được chút nào.
“Ra đi, ra đi, tao cầu xin mày đó, đừng hành hạ tao nữa, hây a…sắp được rồi…”
“Báo động, có sinh vật lạ đang tàn phá khu dân cư tại phố Walr, cảnh sát địa phương cầu viện, yêu cầu các cảnh sát S.P.U nhanh chóng tập hợp”.
Lúc này còi báo động vang lên, âm thanh của BOSS triệu tập mọi người đến phòng truyền tống để di chuyển làm Lý Tử Hào khóc không ra nước mắt.
“Tại sao lại đúng lúc này chứ ?”.
Trong vòng hai phút mọi người đều tập trung tại phòng truyền tống, BOSS đứng cạnh Kacy bên phòng kỹ thuật hỏi.
“Mọi người đã đến đủ chưa ?”
Kacy tay điều chỉnh thiết bị hơi dừng lại bật cười nói.
“Còn thiếu Haro, bây giờ chắc cậu ta còn đang trong nhà vệ sinh đi”.
“Tôi đến rồi”.
Đúng lúc này Lý Tử Hào vừa chạy vừa kéo quần, trang phục không chỉnh tề cũng đến được phòng truyền tống đứng vào trụ màu trắng. Đội S.P.U cũng quá biến thái đi. Lúc ở S.W.A.T lệnh tập hợp phát ra cũng yêu cầu trong vòng ba phút, ở S.P.U đòi hỏi phải trong vòng hai phút tập hợp, cũng may là hắn nhịn lại không cho “nó” ra nếu không lại bị trễ.
“Kiểm tra thiết bị”.
“Sẵn sàng”.
“Sẵn sàng”.
“Sẵn sàng”.
“Sẵn sàng”.
“Sẵn sàng”.
“Chuẩn bị truyền tống trong ba, hai, một…truyền tống”.
Một luồng ánh sáng năm màu phát ra chói lóa cả căn phòng, tiếng máy móc khởi động ầm ầm, trong chốc lát thân ảnh của năm người biến mất, tất cả lại trở lại bình thường.
Phố Walr là một con phố đặc biệt nằm trong quy hoạch của thành phố Paris, nơi đây là một dãy cửa hàng vàng bạc, đá quý, theo như thống kê thì một phần tư số lượng vàng bạc, tư trang trên thế giới được tập trung giao dịch tại đây. Để phòng ngừa việc cướp tiệm vàng, tại đây có một trạm cảnh sát thường trực 24/24 trang bị vũ trang. Thế nhưng bây giờ cảnh tượng của phố Walr thật khác xa với vẻ hào hoa, sang trọng thường ngày của nó, khắp nơi đều là cửa hàng bị vỡ, vàng bạc, đá quý đều bị vét sạch, người dân hoảng loạn chạy khỏi con phố. Trước một cửa hàng đá quý là một vài cảnh sát nằm thoi thóp trong vũng máu, trước ngực họ bị thủng lỗ chỗ rõ ràng là do vật thể nhọn gây ra, cách cửa hàng hai mươi mét là một đội cảnh sát trăm người được vũ trang đầy đủ thiết lập vành đai an toàn chờ cứu viện.
“Ha ha, thật là xinh đẹp”.
Bên trong cửa hàng không có một bóng người, chỉ có một con quái vật đầu như khủng long, thân hình to lớn, tay phải của nó cũng là một đầu khủng long,