Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

Tác giả: Hàm Ngư

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

m rống như dã thú của Lý Tử Hào



“Các ngươi làm ta tức giận rồi đấy”.



“Chíu, chíu, chíu”.



Lý Tử Hào tay cầm súng ngang hông đột tiến, từng chùm laze bắn trúng ngực của người máy phát ra từng tia lửa như pháo hoa, Lý Tử Hào thực sự tức giận, hắn còn chưa nói xong phần giới thiệu cơ mà, vậy mà đám người máy đó dám cắt ngang lời hắn, nhất định hắn sẽ cho chúng vào đống phế liệu.



“Haro, cẩn thận”.



Jasmine hô lên, một cánh tay cơ giới đã vươn về phía cổ Lý Tử Hào, với lực siết của cánh tay đó chắc chắn hắn sẽ bị bẻ gãy cổ. Nhưng Lý Tử Hào là ai chứ, một học viên xuất sắc thuộc đội thực tập S.W.A.T làm sao có thể dễ dàng bị tóm như thế. Chỉ thấy hắn hai chân khép lại tung người một cái, cả thân thể hắn lăn trên không, hai chân co lại đạp vào cánh tay cơ giới của người máy rồi lại bung người bay lên tầng thang cạnh Varus.



“Mặt lạnh, chúng ta lại sát cánh bên nhau”.



Thân thể Lý Tử Hào hơi lắc lư một chút nói. Varus hừ lạnh một tiếng cũng không thèm liếc hắn một cái lãnh đạm nói.



“Tôi không phải là mặt lạnh, gọi tôi là trưởng quan”.



“Xì, thật là úp mặt nóng vào cái mông lạnh mà”.



Lý Tử Hào không để ý xì một tiếng, tuy nói Ultimate trấn áp tương đương với tiểu đội trưởng nhưng BOSS không cho phép hắn chỉ huy, quân hàm của Varus lại cao hơn hắn một cấp. Varus cũng là hết cách với cái tên có vấn đề về thần kinh này rồi, kỷ luật trong quân đội là cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh của sĩ quan cấp trên, nhưng tên nhóc không biết chết sống này suốt ngày đi trêu chọc hắn. Nhiều khi Varus còn nghĩ liệu tên biến thái này để ý đến mình, nghĩ đến đây hắn không tự chủ nổi lên một tầng da gà.

“Vũ khí của chúng ta không tổn thương được chúng”.



Varus vẫn cái giọng không lạnh không nhạt nói. Lý Tử Hào cũng gật đầu nhìn từng chùm hoa lửa tóe ra trước ngực của Z111. Thực ra vũ khí trang bị cho S.P.U đối với một số người ngoài hành tinh vẫn không mang tính sát thương trí mạng. Ví dụ như lúc trấn áp bạo loạn Titan thực chất súng laze vẫn không thể xuyên thủng được tầng da dày của họ. Nói như vậy vẫn không có nghĩa là vũ khí của S.P.U là không thể giết người. Đối với nhân loại bình thường như người Trái Đất chỉ cần một phát đạn laze là đủ làm cho họ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Còn đối với những người ngoài hành tinh mạnh mẽ hơn S.P.U đều có những vũ khí bí mật sát thương mạnh mẽ. Ví dụ như pháo Plasma của Ultimate trấn áp vậy, nhưng cũng chính vì vậy mà luật pháp quy định trong những trường hợp bình thường thì những vũ khi đó không được sử dụng, chỉ được dùng khi thực thi pháp luật đối với tù nhân bị phán xét tử hình tại chỗ. Hơn nữa vũ khí đặc biệt cần thời gian khởi động để tích tụ năng lượng rất lâu, trong trường hợp nó nói không chừng mọi người đã bị Z111 đập nát rồi.



Chợt Lý Tử Hào nhìn phía trên trần tàu là những đường ống thép chạy song song với nhau, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn gọi vào bộ đàm.



“Mọi người, tôi có ý này, chúng ta cần phải vô hiệu hóa bốn cánh tay cơ giới của chúng, chúng ta hãy làm thế này…thế này…”.



“Tốt”.



Cả đội thống nhất dùng phương án của Lý Tử Hào. Shen cầm kiếm lướt tới trước một người máy, tay trái thành chỉ để trước ngực.



“Nhẫn pháp, phân thân thuật”.



Lập tức Shen hóa thành ba đạo phân thân, nhiệm vụ của hắn là đánh lạc hướng con người máy này, giảm áp lực cho đồng đội phía sau. Quả nhiên người máy Z111 không tự chủ bị Shen dẫn dụ đi, rời xa ba con còn lại, những chùm laze màu đỏ liên tục bắn đuổi theo bóng ảnh của Shen.“Bắt đầu nào mặt lạnh”.




Nhìn thấy Shen đã dẫn đi một người máy, Lý Tử Hào liền tung người bay xuống khiêu khích người máy đã bị tuột bánh xích. Varus hừ lạnh một tiếng bắt đầu cầm súng ngắm cẩn thận. Kế hoạch của Lý Tử Hào chính là hắn sẽ đi khiêu khích người máy, khi bọn chúng tấn công cũng là lúc chúng lộ ra kẻ hở, chỉ cần bắn trúng các khớp của cánh tay cơ giới thì khả năng tấn công của người máy sẽ giảm đi một nửa.



“Chíu”.



Quả nhiên chùm laze của Varus bắn rụng một cánh tay của con người máy. Phát đạn bắn chính xác vào khớp nối của nó, là nơi tầng giáp bảo vệ mỏng nhất, đạn laze không kiên nể gì đánh xuyên qua khớp vai làm rơi một cánh tay cơ giới của Z111.



“Có hi vọng”.



Lý Tử Hào phấn khởi lên, hắn ấn vào đai lưng, hai sợi tơ kim loại từ bên hông bắn ra móc vào ống thép trên trần tàu kéo hắn bay lên tránh thoát đòn phản công của người máy. Trong khi đó Jasmine và Meilo dẫn dụ hai con Z111 ép sát lại gần nhau, dựa vào hai sợi tơ kim loại, hai cô bay lượn giữa không trung như những nàng tiên sinh đẹp, hai người máy dùng tám cánh tay cơ giới với theo hai người, trông cứ như một trò đuổi bắt của trẻ con vậy. Nhưng nếu có nhân loại ở đây chắc chắn sẽ nhận ra quỹ đạo phi hành của hai người rất kỳ lạ.



“Rắc”.



“Rắc”.



Một lát sau hai con người máy va chạm vào nhau, tám cánh tay cơ giới của chúng chính là thắt chặt lại với nhau làm chúng không