
Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
m Z111 này. Bình thường chỉ cần đánh bạo đầu chúng là có thể hạ gục, nhưng rõ ràng Z111 này đã qua cải tạo, không những thân giáp bền hơn, cánh tay cơ giới linh hoạt hơn, đến trung khu điều khiển cũng được dời đi nơi khác.
“Tốt”.
Lý Tử Hào hô một tiếng liền móc điện thoại ra cắm vào đai lưng.
“Lực lượng Ultimate biến hình”.
Cả người hắn phát ra ánh sáng màu trắng mãnh liệt, balo sau lưng vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ lắp ráp vào người hắn,, khung cảnh hệt như Transformer biến hình vậy. Bộ giáp của Lý Tử Hào vẫn chia làm hai nửa màu trắng đen, ngăn cách là một vạch chéo màu vàng từ vai xuống bên hông, hai đường chỉ màu vàng kéo dài từ vai chạy xuống gót chân, mũ giáp màu trắng viền vàng cong vút nhọn hai bên, tấm kính đen hình boomerang in giữa mặt nạ. Bên hông hắn là một con dao laze, phía trên đầu lại một dãy số tối nghĩa hiện ra hình thành nên một mẫu súng trường màu đen đỏ xen lẫn rơi xuống hai tay hắn.
“Ultimate trấn áp, biến hình hoàn tất”.
“Kacy, tôi phải làm gì đây?”.
Lý Tử Hào liên lạc về phòng chỉ huy. Kacy một mặt thâm nhập camera trong phi thuyền, một mặt nói.
“Cậu chỉ cần kết nối bản điện tử của cửa phi thuyền với điện thoại, tôi sẽ mở cánh cửa ra”.
“Tốt”.
Lý Từ Hào vội chạy đến bên cửa hông kết nối điện thoại với bản điện tử mà Varus đã mở sẵn. Bên phòng chỉ huy, Kacy bắt đầu cho chạy ma trận, từng dãy số xanh lè vụt chạy trên màn hình, từng giọt mồ hôi trên trán cô chảy xuống, từ hình ảnh camera ghi lại tình hình của đội S.P.U đã nguy hiểm từng giây. Mọi người đều đang cố gắng ẩn nấp, trốn tránh những cánh tay cơ giới và chùm laze của Z111. BOSS nhìn lên màn hình nói.
“Các cậu hãy nhớ những gì đã được huấn luyện, bình tĩnh suy nghĩ, khi chiến đầu với robot chúng ta không thể dùng cứng đối cứng, chúng không hề biết đau đớn là gì, các cậu phải tìm ra điểm yếu của nó, ít nhất là phải làm cho chúng không cơ động được.”
“Làm chúng không cơ động được ?”.
Varus ngẩng người nhìn con Z111 túm lấy chân của Jasmine quật cô vào tường con tàu, nếu không phải bộ giáp hóa giải một bộ phận lớn lực va chạm thì có lẽ Jasmine đã sớm hi sinh rồi. Chợt Varus nhìn dưới chân của người máy hô lên.
“Đúng rồi”.
Varus lại leo lên thêm một tầng thang nữa, hắn tung người trên không, tay nâng súng ngắm hướng về phía chân con Z111 bóp cò.
“Chíu”.
“Xịch”
Tia sáng laze mang màu đó bắn thẳng về phía bánh xích của Z111 phát ra một tiếng trầm đục. Người máy khựng lại một chút, bánh xích bị đứt tụt ra làm nó ngã xuống sàn tàu không thể di chuyển được nữa.
“Thành công rồi”.
“Binh”.
Chưa kịp ăn mừng thì một cánh tay cơ giới đã tóm được Varus đập hắn xuống nền tàu.
---------------------Phân cách sắp hết chương rồi-------------------------
“Kacy, còn bao nhiêu thời gian nữa ?”.
Đã qua hai phút nhưng từ trung tâm vẫn không có hồi âm, bên trong con tàu lại phát ra tiếng đánh nhau kịch liệt làm Lý Tử Hào sốt ruột. Kacy thở dài trong bộ đàm.
“Mật mã quá phức tạp, tôi cần ba phút nữa.”.
Lý Tử Hào nhíu chặt mày lại nói.
“Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy”.
Nói rồi hắn bước ra cách cửa tàu tầm mười mét, khẩu súng trường hướng về phía cửa bắt đầu phát ra những tia sáng chói.
Nhìn trên màn hình BOSS và Kacy giật mình hô lên.
“Này, cậu định…”
“Đúng vậy, là phá cửa. Plasma pháo”.
Lý Tử Hào nhếch môi về bên trái nhe ra khỏa răng nanh sáng bóng. Động cơ bên trong khẩu súng trường vận động kịch liệt, tia sáng từ nòng súng phát ra càng mãnh liệt hơn.
“Bắn”
OÀNH
Chương 7:
“Ầm”
Cửa phi thuyền như bị công phá bởi một năng lượng nào đó liền vỡ tung thành từng mảnh rồi tan chảy thành một dạng kim loại lỏng màu xám. Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất (sau rắn, lỏng và khí) trong đó các chất bị ion hóa mạnh, đại bộ phận nguyên tử hay phân tử chỉ còn là hạt nhân. Khi pháo plasma tiếp xúc với cửa phi thuyền, các nguyên tố kim loại bị ion hóa chỉ còn lại hạt nhân sau đó dần dần bị tan chảy đi.
Mọi người ngừng chiến đấu nhìn ra ô cửa bị bắn không thành hình dạng gì, thậm chí các robot Z111 cũng ngừng lại thả rơi Varus và Jasmine xuống sàn tàu. Mọi người đều tập trung nhìn thân ảnh cường tráng trước cửa. Không phải Lý Tử Hào còn ai. Hắn đứng một tư thế mà hắn cho là đẹp nhất, súng vác trên vai kiêu ngạo nói.
“Ultimate trấn áp, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm vũ trụ S.P.U đã xuất hiện, các ngươi còn không đầu hàng”.
“Chíu”
“Sặc”.
Ngay lập tức bốn chùm laze bắn trúng ngực Lý Tử Hào đánh bay hắn ra khỏi phi thuyền. Varus lắc lắc đầu chán nản nói.
“Đúng là đồ vô dụng mà, mọi người tiếp tục chiến đấu”.
Trong phi thuyền lại bay loạn xạ từng chùm laze đủ màu sắc, bốn cánh tay cơ giới của Z111 cố gắng tóm lấy bốn người xé thành từng mảnh. Bên ngoài phát ra tiếng gầ