XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Đại Tiểu Thư Danh Giá

Tam Đại Tiểu Thư Danh Giá

Tác giả: Yun

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134212

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.

Tam đại tiểu thư đã trở lại - Kế hoạch đào tẩu (Phần 1) !



Thành Phố Luân Đôn - Anh Quốc



.....Biệt Thự Nguyễn Gia.....



Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau
Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên

Giờ đành buông tay kết thúc
Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương?
Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau
Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng

Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau
Bao tiếng yêu sâu, không cần phải nói
Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào
Lìa xa nhau, sẽ mãi bên nhau!

[Buông tay - Khởi My'>



Chuông điện thoại của nó vang lên



"Aloooo" - nó nghe máy bằng giọng ngáy ngủ



"CON HEO KIA MÀY DẬY NGAY CHO TAO CHƯA HẢ" - vâng tiếng hét khinh khủng với tần số Volum cực đại của chị Nastia nhà ta đã làm cho đôi chim sẽ gần đấy đột quỵ (Amen) và chị Rose nhà ta phải đi khám tai mũi họng.



"Sáng mày chưa uống thuốc hả con kia. LÀM GÌ MÀ LA HÉT OM SòM VẬY HẢ TAO GIẾT MÀY" - nó gắt gỏng quát lên



"Hihihii chị Rose xinh đẹp, dễ thương,.....bla...bla....bla" - Nastia cười xòa giở giọng tăng bốc nó



"Stop. Ngậm mỏ mày lại có gì nói lẹ đi. Bực mình" - nó cau có ngăn cái điệp khúc của Nastia lại



"Rồi mày có về Việt Nam không"



"Về Việt Nam hả. Nhưng mà...." - nó lấp lửng



"Nhưng sao ?" - Nastia sốt ruột



"Nhưng còn lão gia gia nhà tao sợ là không cho tao đi. Mà mày xin ba mày chưa hả ?" - nó hỏi



"Chưa. Định rủ mày với con Violet rồi mới đi hỏi nè"



"Ờ. Vậy mày hỏi đi nha. Nhớ rủ con Violet nữa đấy. Chúc may mắn"



"Bye bye"



Nó lồm cồm bò dậy rồi đi vào phòng tắm làm VSCN. Một lát sau, nó bước xuống lầu với cái áo phông màu trắng in hình doraemon và quần Jean ngắn trông cá tính vô đối luôn. Nó nhào đến ôm cổ người đàng ông tầm 4o tuổi đang ngồi trên ghế sopha. Khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn từng trang báo. Quay sang nó là sự yêu thương, chìu chuộng.



"Ba đẹp zai" - nó nũng nịu



"Có gì nói đi cô nương" - ba nó phì cười vì cái tính của nó



"Hihi ba hiểu con ghê"



"Rồi có gì cần nhờ ba nữa đây con gái ?"



"À ba. Ba cho con về Việt Nam nha ba" - nó giở giọng



"Không được"



"Sao zậy ba. Ba cho con về VN đi nha ba" - nó năng nỉ



"Không được là không được. Con có biết con quậy phá lắm không hả. Qua bên đó rồi ai chăm sóc cho con" - ba nó



"Trời . Con tự chăm sóc bản thân được mà ba với lại còn có anh hai nữa mà ba. Không lẽ ba không tin tưởng anh hai sao hả ba " - nó lắc đầu



"Vậy anh hai con đi làm rồi ai quản con hả. Không là không. Lên lầu đi" - ba nó gắt



"Nhưng mà ba...."



"Không nhưng nhị gì hết. Lên Phòng ngay cho ba" - ba nó quát lên



"Vâng" - nó ỉu xìu rồi nặng nề bước lên phòng. Ông nhìn theo bóng dáng con gái mà lắc đầu ngán ngẩm



"RẦM"



Cái cửa phòng được nó đóng lại một cách "thục nữ" đến nỗi văng con óc ra ngoài. Nó lấy cái Iphone 5 mạ vàng gọi cho con bạn



"Aloo. Mày sao rồi có xin được không ?" - Nastia hỏi



"Thất bại thảm hại trước khi ra trận. Còn mày" - nó chán nản



"Me too"



"Vậy hả. Giờ sao đây ta. A biết rồi" - nó reo lên



" Sao mày có cách gì rồi" - Nastia hỏi



"Hay là tụi mình trốn đi" - nó hí hửng



"Ừm được hông đó ?!"



"Được mà. Mày gọi cho con Violet liền đi. Cho mày với nó 10 phút để có mặt tại nhà tao. Vậy hén" - nó tuôn một tràng rồi cúp máy luôn chưa kịp để Nastia ú ớ.



10' sau. Bây giờ thì tụi nó đã có mặt đầy đủ và tập hợp trên phòng nó để tìm cách đào tẩu



"Ê bây giờ làm sao đây ta" - nó ngẫm nghĩ. Bỗng cái đèn 1200 V sáng trưng trên đầu Violet cô thốt lên



"Tao có ý này"



"Ý gì nói lẹ coi" - Nastia thúc



"Bây giờ vầy....bla....bla...bla.... Được chứ ?" - Violet đưa ý kiến



"Okey men. Bây giờ chuẩn bị đi. Nhớ đem ít đồ thôi qua đó tha hồ mà mua" - nó chốt



"Okay" - đồng thanh. Sau đó mỗi đứa nở một nụ cười rất chi là đểu làm t/g lạnh sống lưng.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~









Kế hoạch đào tẩu (Phần 2)



..............................................................



....00:00.....



Tối hôm đó khi mọi vật đã chiềm sâu vào trong bóng đêm , môi người đang say giấc thì tại ba ngôi biệt thự đã có mấy bóng đen từ trong nhà đi ra nhưng nói chính xác hơn là ko phải " đi ra " mà là " trèo ra" . Các cô phải trèo tường ra để tránh gây tiếng động làm mọi người trong nhà phải thức giấc. Hành động của họ phải nói là " thần ko biết quỷ ko hay". Nó và Nastia lên taxi đến nhà họ Huỳnh để đón Violet



Trong khi đó nàng Violet nhà ta đang dựa lưng vào cột điện mà say giấc nồng. Bó tay ! Đang mơ mơ màng màng thì thấy từ xa có ánh đèn của chiếc taxi



"Nè lên xe nhanh lên" - nó



Violet cho đ