![Half [Một Nửa]](/images/truyen-trinh-tham/half-mot-nua.jpg)
Tác giả: Baby's Hâm's
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.
không thua kém gì cây xăng. Không khắc phục ngay thì sẽ tiếp diễn như cuộc chiến tranh thế giới thứ hai giữa Mĩ và Nhật.
Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ lái chiếc BMW đen chạy nhanh đến cây xăng XYX vì chủ chốt phát nổ chính là đây, rồi tới trung tâm mua sắm XXX lần lượt phá từng quả bom có chất nổ cực lớn.
Quả nhiên đúng như lời đồn, chỉ sau 30' thì hai quả bom đã được vô hiệu hóa. Không ai khác chính là Nữ hoàng bom tấn.
--- --- ---
- Khu nào?
- Phía đông cuối góc, nơi tối nhất.
Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ buộc lệch bằng vải lụa đang chạy vào bảo tàng tìm kiếm thứ gọi là bằng chứng.
Chạy theo như hướng chỉ dẫn trong bộ đàm, cô đã lấy được vòng vương miệng DS.
Nhìn vào khung cửa kính chứa vòng vương miệng DS ban nãy, chợt, cô xanh mặt.
"Chết tiệt, là bom giả. Hắn đánh lừa phương hướng sao? Mọi người... đang gặp nguy hiểm?!"
--- --- ---
- Ưm... ưm...
Một người phụ nữ có một khuôn mặt lấm lem, mắt bị bịt lại, quần áo lếch thếch bẩn thỉu, miệng bị bịt băng keo đen đang ra sức giãy giụa.
- Hahaha... ta sắp giàu to rồi... hahaha...
Người đàn ông đứng gần kính viển vọng, giọng cười khả ố vang lên.
- Đang mơ hả cưng?
- Oắt con, mày là ai?
Người đàn ông quay lại, nhìn thấy một chàng trai đẹp cực kì đang mở cửa sân thượng bước đến.
- Hay cho câu "Tại một nơi tưởng chừng như xa xôi, nơi bóng tối bao quanh ôm lấy" đúng là ngu ngốc còn tỏ ra nguy hiểm khi tự giấu đầu lòi đuôi.
Thêm một chàng trai với khuôn mặt kute, diện vest nâu, bước tới song song với chàng trai vest đen.
- C-Chúng mày... là ai?
- Tôi là... khắc tinh của ông đấy.
Chàng trai vest đen nháy mắt, đưa ngón trỏ lên miệng làm vẻ huyền bí.
- Mau giơ tay đầu hàng nhanh, lực lượng cảnh sát đã bao vây xung quanh khu chung cư này rồi.
Một chàng trai diện vest xám đang đi đến nơi mà chàng trai vest đen đứng.
- Chúng bây chỉ là đứa ranh con, miệng còn hôi sữa mà dám lớn tiếng làm phách à? Bằng chứng đâu?
- Tôi có bằng chứng đây.
Thêm một cô gái với mái tóc và đôi mắt màu nâu đỏ, đứng song song với chàng trai vest nâu, tay giơ lên một bọc nilông trong suốt đựng chiếc vòng vương miệng DS. Cô nói tiếp:
- Ông để lộ quá nhiều sơ hở. Đầu tiên, ông đến dinh thự của Tô thị, đột nhập vào và lấy đi chiếc vòng vương miệng DS đang có giá trị trên thị trường. Ban đầu ông không định bắt cóc phu nhân mà mục tiêu ông đang dõi mắt đến chính là cậu chủ tập đoàn Shappire và cô chủ tập đoàn Diamond đúng chứ?
Khi hắn ta biết được thông tin thiếu gia tập đoàn Shappire cùng tiểu thư tập đoàn Diamond đến thăm dinh thự Tô thị thì trong đầu đã nảy sinh ra kế hoạch bắt cóc này.
Ban đầu, hắn dự định bắt Tô phu nhân làm con tin, sau đó sẽ tráo đổi lại với hai nhóc của hai tập đoàn nổi tiếng. Nhưng thật không ngờ khi cô cậu chủ của cả hai tập đoàn đều chưa đến, tình thế bắt buộc hắn ta đành lấy Tô phu nhân làm con mồi, không quên để lại lời nhắn.
Bằng chứng là căn phòng, nhất là bàn trang điểm của bà Tô rất lộn xộn cho thấy vừa trải qua một vụ ẩu đả kịch liệt. Những dấu chân giẫm mạnh tại chỗ vì giằn xé nhau. Lưỡi lam được tìm thấy ở dưới gầm bàn trang điểm, trên đó có điểm vài đóm máu chứng tỏ hắn đã uy hiếp bà Tô, nếu không tin thì có thể kiểm tra ở phía cổ bà Tô có vết trầy xướt. Do xô đẩy với bà Tô nên hắn không cẩn thận đụng vào vài thứ trên bàn, bất cẩn không đeo bao tay nên có thể kiểm tra dấu vân tay ở vật dụng mỹ phẩm và chiếc vòng vương miệng.
- Dối láo, tao thực sự không có làm.
Hắn ta la lên, tay với lấy khẩu súng trong đai quần ra quơ loạn xạ.
Cô gái mái tóc màu nâu đỏ nhếch miệng, nói tiếp:
- Vì sợ bị tình nghi nên ông đã lái chiếc xe ôtô vào cái hẻm hơi nhỏ kế bảo tàng, không đeo găng tay ông cầm chiếc vòng vương miệng để tạm ở đó...
- Hiện tại nơi đây đang có một vụ đánh bom nhằm để đoạt lấy của cải. Thời gian chỉ còn lại 1h, tình hình thật nguy bách. Bất ngờ hơn là các thiên tài phá án đang tụ hợp tại đây. Khắc tinh tội phạm, Thiên tài lập luận, Ông trùm Hacker, Thám tử thiên tài và Nữ hoàng bom tấn, 5 người tụ hợp lại sẽ như thế nào? Bla... bla... bla...
Cô phóng viên của đài truyền hình Stars Idol đang lên sóng trực tiếp dưới khu chung cư.
Một hàng rào cảnh sát bao quanh khu chung cư, mục đích là không để tên tội phạm trốn thoát, còn là rào chấn ngăn cản các phóng viên từ đài truyền hình hay tạp chí lá cải vào hiện trường. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con chim.
--- --- ---
- IM MAU, IM HẾT CHO TAO