
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
Kim Long lập tức đi đến bên Chelly, anh biết và hiểu rõ Triệu Vân không thích bị người khác giám sát nên chắc chắn sẽ không có việc tự nhiên bật định vị.
“Xem cô ấy đang ở đâu. Mau kết nối máy tính.”-Kim Long nói.
ở đây,Alan là người rành về máy tính nên anh ta sẽ đảm nhiệm việc này,bàn tay Alan múa nhanh đến độ khiến người khác hoa mắt trên bàn phím.
Mấy phút sau,bản đồ định vị trên màn hình máy tính hiện ra,trên đó, một chấm đỏ tức là chỗ Triệu Vân đang ở, 1 chấm xanh là vị trí điện thoại của Chelly.
“Tầng thượng của chung cư Đình Lâm.”-Chelly nói.
“Cô ấy đi lên tầng thượng làm gì?không phải lúc nãy cô ấy nói buồn ngủ muốn về ngủ sao?”-Jack nhíu mày
“Mau đến đó.”-Kim Long phóng như bay đi ra khỏi tổ trọng án,mọi người cũng nhìn nhau rồi nhanh chóng bước theo.
**********
Triệu Vân bị một sợi dây thừng trói vào thắt lưng,đầu còn lại của sợi dây bị buộc vào thanh sắc gần đó, cả người cô lơ lửng trên không trung của tầng 19.
Trịnh Thâm đứng ở phía trên nhìn cô lơ lửng trong không trung,hắn thoả mãn mỉm cười.
“Cô xem đi,rồi nay mai tôi sẽ giết hết loại đàn bà chỉ biết hành hạ trẻ nhỏ như cô.”
“1 đứa trẻ hư thì phải được dạy dỗ,tôi không làm gì sai cả.”-Triệu Vân nói.
“Cô đúng là cứng đầu cứng cổ,2 người trước kia cũng nói như cô vậy, bây giờ cô xem, bọn chúng chẳng phải cũng chết đó sao?Tôi muốn lấy máu cô,máu những người đàn bà ác độc trên đời này…làm lễ tế cho con trai tôi.”-Trịnh Thâm nói.
“Trịnh Thâm,dừng tay.”-Kim Long chạy vào vừa nghe được câu nói của Trịnh Thâm thi đã chĩa súng về phía hắn.
Trịnh Thâm quay lại,cầm kéo trên tay để vào sợi dây: “Bỏ súng xuống,nếu không thì nhận xác cô ta”
‘….’
“BỎ SÚNG XUỐNG”-Trịnh Thâm hét lớn.
Kim Long bỏ súng xuống,từ từ,từ từ để súng xuống đất.
“Anh có làm như thế cũng không thể khiến con trai anh sống lại.Giết cô ta?cũng chẳng có lợi ích gì.”-Kim Long nói
“con trai tôi,con trai tôi….nó chết rất thảm,tất cả,tất cả là do bọn đàn bà ác độc hại.”-Mắt Trịnh Thâm đầy vẻ đau thương.
“Đúng,bọn đàn bà ác độc như cô ta đáng chết,nhưng mà trước khi giết cô ta,anh có muốn biết con trai anh muốn nói gì với anh không?”-Kim Long vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần.
“Con tôi,con tôi muốn nói gì với tôi?có phải,có phải nó nói nó đau đớn lắm không?”
“A….”
Chưa kịp chuẩn bị thì Trịnh Thâm đã bị 1 cú đá của Triệu Vân đá qua một bên nhưng lúc lảo đảo hắn ta đã nhanh tay cắt được sợi dây,Kim Long không còn thời gian quan tâm nhiều,anh tiến lên nắm lấy tay Triệu Vân,với sức lực của anh thì việc kéo một cô gái 45Kg như Triệu Vân thì dễ như ngủ một giấc nhưng…Trịnh Thâm đứng ở phía sau liên tục dùng kéo đâm vào vai Kim Long khiến máu từ vai anh chảy ra ướt cả cánh tay.
“Mau buông ra….Nguy hiểm lắm.”-Triệu Vân la lớn,cô nhìn thấy Trịnh Thâm đang chuẩn bị đâm nhát tiếp theo thì vô cùng hoảng hốt,cô chưa bao giờ bất lực như vậy,trước nay luôn là cô khống chế mọi việc.Cô buông bàn tay đang nắm lấy tay Kim Long ra.
Kim Long nhận ra được sự bất lực của cô nên đã nắm chặt tay cô hơn.
Vừa lúc Trịnh Thâm định đâm một nhát vào chỗ trí mạng thì.
~Đoàng~ Tiếng súng vang lên,Trịnh Thâm ngã gục xuống đất,người bắn súng là Chelly.
Chelly mau chóng tiến đến bên Kim Long phụ kéo Triệu Vân lên,khi Triệu Vân được an toàn thì Kim Long mới ngã xuống đất.
“Anh có sao không?mau gọi cấp cứu”-Triệu Vân quay sang nói với Chelly.
Kim Long mặt đỏ bừng bừng,không phải vì mệt hay đau.Những vết thương này căn bản không làm khó được anh: “Cái con người chết tiệc này, sao dám tỏ ra thái độ bất lực và cam chịu trước mặt tôi.”
Triệu Vân ngẩn ngơ ra, anh quát cô? Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ bị người khác quát? Anh lại dám quát cô lớn đến vậy. Nhưng cô không khó chịu chút nào.
Lần này là do cô đã sai,cô không nên không tin tưởng anh như vậy.
-Bệnh Viện Hàn Lâm-
Sau khi khám vết thương cho Kim Long, bác sĩ nói vết thương không có gì đáng ngại nên có thể về nhà chữa trị không cần nằm viện.Nhưng Kim Long lại không muốn đem theo vết thương về nhà riêng,vì như thế quản gia sẽ mạch với ‘Tổng cục quản lí gia đình’ của anh,bọn họ lại bảo anh nghĩ làm cảnh sát và dọn về ‘tổng cục’ sống rất chi la phiền phức.Kim Long lài mè nheo với Triệu Vân cả buổi,anh nói muốn về nhà Triệu Vân dưỡng thương,nhưng Triệu Vân là ai? Một người cực kì ưa sạch sẽ,trước giờ ngoài Hàn Mịch cô chưa từng cho ai vào nhà,lần này làm sao có thể cho anh đến ở?
Chỉ tiếc là…hazz, sau khi cứu mạng cô một lần cái tên này lại luôn tự nhận mình là ‘bạn trai’ của cô,muốn làm gì thì lại tự tung tự tác,có lần anh nhân lúc cô không để ý lấy trộm chìa khoá xe của cô chạy đi mua cháu khiến cô tức đến muốn ‘nhập động’,bây giờ rõ ràng cô nói không thể chuyển đến nhà cô thì anh lại giở trò ‘kiêu thán’,cũng thường thôi, toàn là những câu mà dạo gần đây cô đã nghe quen tai như: ‘trời ơi ngó xuống mà xem này,tôi cứu cô ấy và tốt với cô ấy như vậy mà ngay cả chỗ dưỡng