XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọng Án Tình Yêu

Trọng Án Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

b>

“xe tôi hỏng rồi nên tôi đưa nó đi bảo trì,nên…cô có thể cho tôi đi nhờ được không?”-Kim Long nói.

“tôi không có thói quen cho người khác ngồi trong xe,còn nữa,bây giờ tôi phải đi đến một nơi hẹn.Không tiện.”-Triệu Vân nói toàn là sự thật,cô trước giờ chưa từng cho người khác ngồi trong xe của mình kể cả Hàn Mịch mà đòi đi nhờ thì cô chỉ có đóng vai ác mà nói ‘tự đi bộ đi’.

~cạch…cạch.~ 2 âm thanh vang lên,chưa đầy 5 giây Kim Long đã yên vị trên ghế lái phụ.

“Nèeeeeeeeee”- Triệu Vân quát lớn,tiếng quát của cô đủ để cho cả sở cảnh sát này nghe được.Cô có cảm giác như là có ai đang chặc từng khúc thịt của mình vậy.

“cô nói cô không quen thì tôi sẽ tập cho cô.Chẳng lẽ cô lại bắt nhị thiếu gia của Lưu Thị lang thang trên đường lộ sao?nếu lên báo thì còn gì mặt mũi.”-Kim Long ngồi trong xe bị tiếng hét của cô suýt nữa làm thủng màn nhỉ.

“Đồ mặt dày,anh,anh xuống xe cho tôi.”-Triệu Vân đứng ở bên ngoài quát.

“Biết sao được,tôi ngủ một lúc,khi nào đến điểm hẹn của cô thì cô cứ xuống,tôi ngồi trong xe giữ xe cho.”-Kim Long nhắm mắt ‘ngủ’

Triệu Vân đứng ở ngoài nghiến răng nghiến lợi.không làm được gì Kim Long đành ngồi vào ghế lái và phóng xe chạy đi.cô phóng xe nhanh trên đường cao tốc,vượt mặt các xe khác,Kim Long lạnh cả sống lưng nhìn lại đồng hồ tốc độ thì trời ơi…200Km/1giờ.Kim Long biết cô không tình nguyện cho anh đi nhờ nhưng mà có cần ‘tốt bụng’tới mức dẫn anh đi gặp tử thần không?

***************************************

Tới địa điểm nhà hàng mà Hạn Mịch nói,Triệu Vân xuống xe.chuẩn bị đi vào nhà hàng thì nghe tiếng đóng cửa xe,cô quay lại nhìn,thấy Kim Long bước xuống.

Nếu không nhìn chắc chắn cô sẽ quên mất sự tồn tại của Kim Long,vì từ lúc lên xe tới giờ anh luôn im lặng,cô cũng khá tán thưởng tính cách này của anh,chắc anh biết cô không thích ồn ào nên đã biết điều.

Nhưng Triệu Vân không hề biết 1 chuyện,trên thực tế Kim Long im lặng là vì anh quá …SỢ.

“Chẳng phải anh nói sẽ giữ xe sao?”-Triệu Vân nói.

Kim Long nhún vai: “lúc đó không biết cô tới nhà hàng,bây giờ đang đói tôi cũng vào ăn thôi

Triệu Vân không nói gì thêm,cùng Kim Long tiến vào cử hàng đi thẳng tới chỗ Hàn Mịch ngồi xuống,không nói lời nào.không phải cô tự tiện mà tính cách của cô rất …tự nhiên,với lại Hàn Mịch là bạn thân nên cô cũng không câu nệ ba cái thứ gọi là ‘lễ nghi,lịch sự’ đó.

Kim Long cũng thế,tuỳ tiện ngồi kế bên cô,anh thật sự rất thích cái tính phóng khoáng và tự nhiên của cô…nó rất giống anh.Đây,mới thật sự là tính cách của 1 giáo sư đại học Harvad và thanh Tra cao cấp người người ngưỡng mộ.

Hàn Mịch thì lại càng không ngạc nhiên,cô biết rõ bạn mình tính tình trước giờ luôn tự nhiên thế này,nhưng nó không làm Hàn Mịch cảm thấy bài cảm thấy bài xích ngược lại cô rất vui,vì cô biết trước giờ Triệu Vân chỉ tự nhiên đối với những người cô ấy xem là người thân và là người đáng tin cậy.

“đây là….”-1 anh chàng ngồi kế Hàn Mịch vô cùng ngạc nhiên khi thấy tự nhiên ở đâu ra 2 người trước mặt.

“à,đề em giới thiệu với anh,đây là bạn thân của em Triệu Vân,còn đây là đồng nghiệp của cậu ấy Lưu Kim Long.2 người,xin giới thiệu đây là bạn trai của mình,Trịnh Thâm.”-Hàn Mịch hưng phần giới thiệu.

Triệu Vân nhìn sang Trịnh Thâm,1 người đàn ông khoảng 30 tuổi,có ngoại hình sáng sủa,trên mặt có cặp mắt kính trông rất tri thức.Nhưng mà…

Kim Long cũng nhìn sang Trịnh Thâm,ấn tượng đầu tiên mà Trịnh Thâm để lại cho anh là vẻ bề ngoài nho nhả,tuy ngũ quan không được xếp loại là khôi ngô nhưng vẫn rất ổn.Nhưng mà….

2 người điều có chung một vấn đề mà họ nghi ngờ…

“xin chào,giáo sư Triệu và đội trưởng Lưu,nghe Mịch Mịch nhắc tới 2 người thường xuyên nhưng bây giờ mới có dịp gặp.”-Trịnh Thâm giơ tay về phía Triệu Vân và kim long.

“Xin lỗi”

“Xin lỗi.”

Triệu Vân và Kim Long đồng thanh lên tiếng,sau đó lại nhìn nhau cả 2 trong lòng điều cười,cả 2 điều thích…sạch sẽ mà.

“À không sao,2 người quả thật rất ăn ý,có thể nói là hiểu ý nhau.Nhìn rất xứng đôi.”-Trịnh Thâm tuy có hơi ngạc nhiên nhưng lại khôi phục rất nhanh.

~xì~ Hàn Mịch nghe Trịnh Thâm nói suýt nữa đã bật cười lớn.

Triệu Vân và Kim Long đồng thời liếc Hàn Mịch một cái ý bảo nếu mà dám cười toi sẽ cắt lưỡi cậu.

1 buổi ăn…không khí rất kì lạ,từ đầu đến cuối Triệu Vân chỉ nói mỗi 2 từ xin lỗi khi nãy,ngoài ra cô mặt kệ ai nói gì thì nói cô chỉ chuyên tâm ăn.

Kim Long thì gần như cũng im lặng.thỉnh thoảng chỉ nói một vài câu góp không khí….

Chiếc xe xấu số của Triệu Vân tự nhiên lại hỏng nên cô đành phải đem nó đi bảo trì.Tan sở là cô phải đi bộ về nhà,thôi kệ,cô xem như