
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.
ì tại vì cô là bà tám nổi tiếng nhất cái cục cảnh tây cửu long này,xuất hiện một nhân vật đình đám như vậy chẳng lẽ cô không biết gì?”-Harry nói,anh ta có vẻ bề ngoài khá hút hồn nhưng cái tính cách thì trẻ con hết biết
♦thông tin:
•Lý Dĩ An
•Tên tiếng anh: Harry (Phiên âm; Ha ry)
•Chức vụ: Thanh tra
•Giới tính: Nam
“anh nói gì thế hả?bà tám cái gì?”- Isabel cãi lại.
“thì còn gì nữa?mau lên,biết thông tin gì thì nói đi.”-Harry xua tay.
“nói ra chỉ sợ mấy người giật mình thôi.cô Triệu Vân đó là phó giáo sư tiến sĩ ngành tâm lý tội phạm của đại học harvard,cũng là một thành viên trong tổ FBI của hoa kì,cô ta giúp cảnh sát phá 24 vụ án trong 1 năm rưỡi.”-Isabel làm ra vẻ ta đây biết rất nhiều.
“như vậy cô ta là thành viên cốt cán của FBI sao lại về đây giúp đỡ tổ trọng án của chúng ta?”-Lily hỏi
♦ thông tin:
•Đình Tuyết Vi
•Tên tiếng anh: Lily (khỏi phiên âm =.=’)
•Chức vụ: thanh tra
•Giới tính: Nữ
Trước câu hỏi của Lily Isabel trả lời nhanh chóng: “tôi nghe nói là tổng cục mời cô ta về hỗ trợ chúng ta.hình như cô ta cũng có ý định về nước.”
“Tổng cục?nếu như vậy thật sự rất có máu mặt.”-Jack nói
“e hèm,mọi người.”-cục trường không biết đã vào từ bao giờ hắng giọng gọi mọi người.
Lưu Kim Long cũng từ văn phòng đi ra.phía sau lưng cục trưởng là Triệu Vân.cô quần Jean sẩm màu,chiếc áo trắng bên trông và 1 áo vest đen bên ngoài.
“xin giới thiệu với mọi người,đây là triệu Vân,từ hôm nay trở đi sẽ gia nhập tổ trọng án với tư cách là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm,Triệu Vân,đây là Kim Long,lần trước tôi đã giới thiệu cho cô.”-Cục trường giới thiệu với giọng điệu mừng rỡ,cũng đúng thôi,cục cảnh sác có thêm 1 thiên tài như lượm được cục vàng quý báo.không mừng mới là lạ.
“thật xin lỗi,cục trưởng,phiền ngài giới thiệu lại một lần nữa”-Thanh âm lạnh lùng mà cao ngạo của Triệu Vân vang lên khiến mọi người sửng sờ.đặc biệt là Kim Long sắc mặt anh cũng hết trắng rồi lại đỏ nhưng rất nhanh chóng trở về bình thường.
“Giáo sư Triệu, tôi là Lưu Kim Long,Thanh tra cao cấp đội tổ trọng án tây cửu long.”-Kim Long nở nụ cười sáng hơn ánh mặt trời.
“xin chào.”-Triệu Vân ngắn gọn
“được rồi,hy vọng sau này mọi người hợp tác vui vẻ.hãy trợ giúp lẫn nhau để phá toàn bộ vụ án ở Tây Cửu Long này.rõ chưa?”
“Yes Sir!” tất cả hô to.
Cục trưởng vừa rời đi,6 người trong tổ trọng án liền vây quanh triệu vân
“Giáo sư Triệu,tôi xin tư giới thiệu,tôi là Jack,anh chàng đẹp trai thứ 2 của cục cảnh sát tây cửu long sau lão đại.”-Jack nhanh nhẹn giới thiệu.
Thấy Triệu Vân gật đầu anh ta nói tiếp,Jack chỉ về hướng Isabel “đây là Isabel là bà tám của tổ chúng ta.”
Isabel trừng mắt hung dữ nhìn Jack chưa kịp mắng thì Jack đã đi tới bên cạnh Alan: “đây là Alan,tính anh ấy khá khó gần,ít nói.”
Jack chỉ tiếp về cậu con trai đứng cách đó không xa: “đây là Harry,anh ấy rất lanh chanh lóc chóc không đáng nói.”
Harry vừa định vung tay đánh Jack thì anh ta đã chạy đến bên LiLy: “đây là LiLy đối thủ múa miệng của tôi.”
“À còn một người nữa…đâu rồi….à đây”-Jack chạy đến bên người đứng bên cửa sổ “đây là Lana,cô ấy ít nói lắm,suýt chút nữa tôi đã quên sự tồn tại của sinh mạng bé nhỏ này.”-Jack cười nói.
Triệu Vân nãy giờ khoanh tay im lặng lắng nghe mới cất giọng: “xin chào mọi người,tôi là Triệu Vân mọi người có thể gọi thẳng tên của tôi.không cần quá rườm rà.”
“được rồi,mọi người bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điều tra người nhà nạn nhân Trịnh Tâm Nhi,người nhà nạn nhân đã được mời đến,tôi và LiLy sẽ tiến hành thẩm vấn mẹ của nạn nhân.Alan và Isabel tiến hành thẩm vấn bạn trai cô ấy.Lana và Jack,2 người thẩm vấn đồng nghiệp của nạn nhân.Harry Triệu Vân. 2 người sẽ ở phòng quan sát theo dõi tình hình.”
“rõ”- tất cả đồng thanh
Triệu Vân nghe phân phó đồng thời nhướng mày nhìn Kim Long,lần đầu tiên gặp mặt cô nghĩ anh là 1 tên mọt của ngành cảnh sát,không ra gì?uống rượu khi làm việc.nhưng quả thận bây giờ cô có cách nhìn khác rồi.
Cứ như thế theo phân phó ai vào vị trí của người nấy.hoàng toàn nghiêm túc cực độ.
-Phòng số 1.
“con gái của tôi…con bé sao lại ra nông nổi này….”-mẹ nạn nhân-bà trịnh.
LiLy đưa cho bà một tờ khắn giấy và một cốc trà ấm: “bà trịnh,bà hãy nén bi thương.”
Bà Trịnh gật đầu,hít một hơi thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh: “2 người muốn hỏi gì cứ hỏi,chỉ cần bắt được hung thủ giết chết con gái tôi”
“bà trịnh,xin hỏi cuộc sống thường ngày của Apel thế nào?”-Kim Long hỏi
“Như,nó là một đứa con gái hiếu thảo,nó làm ở công ty không được nhiều tiền như