pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọng Án Tình Yêu

Trọng Án Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

ng vẫn đủ sống.nó thường xuyên thăm tôi.cuối năm nay nó còn dự định đưa tôi sang canada để nghĩ dưỡng nhưng không ngờ…”-Bà Trịnh nức nở.

“vậy gần đây cô ấy có mâu thuẩn với ai hay xích mích với ai không?”- Kim Long hỏi

Bà trịnh lắc đầu: “nó là đứa con gái thân thiện lại dễ mến.bạn bè của nó thường theo nó về thăm tôi.”

“vậy bà có thấy gần đây cô ấy có gì khác thường hay không?”-Kim Long hỏi

Bà Trịnh lại lắc đầu: “không có,1 ngày trước khi xảy ra chuyện nó còn gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của tôi.nó còn nói mới được công ty tăng lương.”

“bà Trịnh,vào lúc 8-9 giờ hôm xảy ra chuyện bà đang ở đâu làm gì?”-LiLy hỏi

“lúc đó tôi vừa cùng mấy bà bạn đi tập Yoga về,vừa về tới thì biết tin con tôi xảy ra chuyện”-Bà Trịnh kể

“bà trịnh,bà có chứng cứ ngoại phạm không?”-Kim Long hỏi

Bà Trịnh Gật đầu: “đi cùng với tôi có dì Lý nhà kế bên.”

-Phòng Số 2:

“Apel…cô ấy là người con gái tốt nhất tôi từng gặp,sao,sao cô ấy lại,lại…”-người đàn ông không giấu được sự đau lòng.

Isabel đồng cảm: “anh dương,xin anh hãy bình tĩnh.”

Người đàn ông đó là Dương Y Lâm,bạn trai của nạn nhân.

“anh chị cảnh sát,2 người có thể hỏi rồi.”-Dương Y lâm nói.

“xin hỏi,bạn gái anh,nạn nhân Trịnh Tâm Như là người như thế nào?”-Alan hỏi

“cô ấy là 1 người con gái dịu dàng,lạc quan,luôn biết quan tâm tới người khác,chưa bao giờ lớn tiếng hay cãi nhau với bất kì ai….cô ấy hứa với tôi,cuối năm sẽ dẫn tôi về ra mắt mẹ cô ấy và cùng nhau đi canada nghĩ dưỡng…”-Dương Y Lâm nói.

“Xin hỏi từ 8-9 giờ lúc xảy ra án mạng anh ở đâu?”-Alan tiếp tục hỏi

“lúc đó tôi đang ở công ty làm việc,anh cảnh sát,2 người nghi ngờ tôi?”-Dương Y Lâm nói

“anh có bằng chứng ngoại phạm không?”-Alan tiếp tục hỏi

“các đồng nghiệp ở công ty có thể làm chứng.”-Dương Y Lâm nói.

*****************************

Kim Long,LiLy,Alan,Lana,Jack,Harry,Isabel,Triệu Vân tâp trung về phòng họp,ai vào chổ người đó ngồi xuống.

“đây quá thật là 1 vụ giết người không có chủ đích.”-Harry nói

“lời khai của người quen nạn nhân điều giông nhau.”-Jack vừa nói vừa cầm nhưng bản khẩu cung xem.

“hiện giờ nếu không bắt được hung thủ,chắc chắn chúng sẽ tiếp tục gây án.”-Kim Long nói

Triệu Vân gật đầu: “um,tội phạm giết người không có chủ đích,không có tổ chức sẽ càng nguy hiểm hơn so với loại tội phạm giết người có chủ đích,có tổ chức điển hình.loại tôi phạm giết người không có tổ chúc điển hình thường giết người theo cảm tính,bọn chúng thấy con mồi ‘vừa mắt’ là sẽ ra tay.”

‘ting…ring’-chuông tin nhắn của Kim Long vang lên.anh lấy điện thoại ra xem,thoáng chốc hàng lông mày nhíu chặt lại,sắc mặt cực kì nặng nề.

“tìm thấy nạn nhân thứ 2”-Kim Long nói.

Sắc mặt mọi người lập tức u ám.Triệu vân khẽ nhíu mày: “quả nhiên…”

15p sau…

Tại sân teninis Hulb,1 sân tennis nổi tiếng nhất thành phố A.trên bãi cỏ nhân tạo màu xanh rộng lớn đã bị một vết máu loang ra ở giữa sân,1 người con gái năm trên vũng máu trên người cô hoàn toàn không có mạnh vải che thân.

“Xếp Lưu,chúng tôi nhận được điện thoại báo án của người dân chung quanh,khi chúng tôi đến đây thì thấy thi thể nữ,giấy tờ tuỳ thân và tài sãn vẫn còn nguyên.nạn nhân là Trần Mẫn Vinh 22 tuổi,quốc tịch Trung Quốc.”- 1 viên cảnh sát hiện trường báo cáo.

Kim Long gật đầu: “người báo án đâu?”

“bên kia”-viên cảnh sát chỉ về một ông già tóc bạc đối diện.

Kim Long quay qua định hỏi Triệu Vân có phát hiện gì không thì lập tức không thấy cô đâu,quay qua quay lại thì…thấy cô đang ngồi xổm bên cạnh nạn nhân.

Cô gái này…đây là cách để cô ấy suy luận sao?thật khác thường,ngay cả Isabel,Lana,LiLy khi còn không dám nhìn thi thể ở một cự ly gần như vậy…cô gái này thật không bình thường…

“chào ông,ông là người báo án?”-Kim Long hỏi.


“đúng vậy.”-giọng nói của ông lão run run

“phiền ông kể lại tình hình lúc đó.”-Kim Long hỏi

“tôi là chủ cho thuê của sân tennis,sáng hôm nay có 2 cô gái đến thuê sân.sau khi chơi một hồi 1 cô gái đứng lên qua bên kia đường mua nước,còn cô gái còn lại ngồi xuống giữa sân nghĩ ngơi,lúc này bà xã tôi gọi tôi vào nhà phụ giúp công việc,tôi liền đi vào khoảng chừng 15 phút sau thì tôi nghe tiếng la thất thanh của cô gái đi mua nước,sau đó tôi chạy ra thì thấy cô gái ngồi trên sân đã chảy rất nhiều máu,cô ấy đã tắt thở.”-ông lão bình tĩnh kể lại.

“ông nói ông vào nhà 15p?”-Triệu Vân không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Kim Long.

“đúng vậy,khoảng 15p.”-Ông lão trả lời.

“sao ông lại nhớ rõ như vậy?”-Triệu vân hỏi.

“ở phía đối diện chúng tôi có đồng hồ công cộng.”-ông lão