
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.
n làm bạn với cô ấy chắc chắn phải là người có thần kinh thép mới ‘tồn tại’ được.
******************************
Rada của chiếc xe.
Chiếc xe Audi mang bảng số 89F5X90 đậu tại một bãi đỗ xe ngầm của một căn biệt thự.
Lưu Kim Long đi vào LiLy lập tức tiến tới báo cáo: “Lão Đại,chủ của chiếc xe là một ngoại kiều úc tên là Grol,sống tại thành phố Giang,2 ngày trước mới đến thành phố A giải quyết công việc của công ty.chiếc xe này qua đúng là bị trộm và tìm thấy 1 ngày trước cũng chính là ngày xảy ra án mạng.”
Kim Long gật đầu,đi đến bên chủ nhân của chiếc xe: “chào ông Grol.Xin hỏi chuyện cụ thể là như thế nào?”
Ông Grol khoảng 50 tuổi,bề ngoài béo lùn,đầu hói: “hôm kia tôi bị mất xe khi đang cho xe đậu tại bãi xe,tôi đã báo cảnh sát như qua ngày hôm qua chiếc xe bị lấy trộm của tôi lại trở về vị trí cũ trong bãi đậu xe.”
“ông có phát hiện là ai lấy xe ông hay là để lại chỗ cũ không?”-Kim Long hỏi.
“không có,nhưng tôi có đặt camera nếu có liên quan tôi sẽ đưa cho các vị.”-ông Grol nói
“vây thì tốt quá,cảm ơn sự hợp tác của ông.”-Kim Long vui mừng
********************************
Phòng quan sát của tổ trọng án…
Hiện giờ trên màn hình đang trình chiếu phong cảnh của bãi đỗ xe.đoạn vedeo dài 50p,xem đến phúc 28 thì chiếc xe màu đen được lái vào,sau đó 1 người mặc áo khoát sẫm màu đi ra,hắn cao khoảng 1m75,đội nón kết màu đen che khuất nửa khuôn mặt,hoàn toàn không nhìn rõ khuông mặt nhưng dáng người của hắn rất giống với chân dung tâm lý mà Triệu Vân phát hoạ.
“tôi đã dựa theo chân dung tâm lý mà cô phát hoạ cà đã thẩm vấn 2000 người xung quanh khu vực và tìm ra 4 đối tượng tình nghi”-Kim Long nói.
Triệu Vân gật đầu.từ đầu tới cuối vẫn im lặng quan sát.
“Triệu Vân cô có cần đích thân vào thẩm vấn từng người không?”-Isabel nói
Triệu Vân lắc đầu: “tôi chỉ đích thân thẩm vấn tội phạm nguy hiểm nhất.”
Mọi người lập tức mở to mắt không tin nổi,biết rằng cô cao ngạo nhưng kiểu này quá cao rồi…
“nhưng Isabel,phiền cô nói rõ thông tin 4 người dùm tôi”-Triệu Vân ngồi xuống ghế.cầm tài liệu lên xem,Kim Long thì từ đầu tới cuối điều chăm chú vào màn hình xem đi xem lại đoạn vedeo.
“Vâng,4 người chúng tôi tình nghi điều là những người không có nghề nghiệp ổn định.người đầu tiên tên là Đàng Liêm,là một nhân viên tạp vụ của một vũ trường.người thứ 2 là Quang Dương,bảo vệ của toà nhà.người thứ 3 là Dinh Phúc,lao công cho 1 gia đình nhà giàu.người cuối cùng là Lý Diện không có nghề nghiệp.”-Isabel báo cáo.
“có manh mối.”-Kim Long lên tiếng khiến tất cả mọi người bu lại màn hình.
Kim Long chỉ vào phía dưới gần gót chân của hung thủ.trên đó mơ hồ nhìn ra những đường gân xanh,nổi lên thấy rõ trông rất là ghê tợn.
“đó là gì?”-Lana hỏi
“trông thật đáng sợ.”-LiLy nói
“Giãn Tĩnh Mạch”
“Giãn Tĩnh Mạch”
Kim Long và Triệu Vân đồng thanh lên tiếng,sau đó 2 người nhìn nhau vài giây.lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều,Kim Long đứng lên ra lệnh: “LiLy,Jack 2 người tiến hành quan sát xem trong 4 đối tượng tình nghi có người nào mắc chứng giãn tĩnh mạch hay không.”
“Vâng,Lão đại”-LiLy và Jack đồng thanh.
************15 p sau…**************
“Lão đại,trong 4 người có 1 người mắc chứng giãn tĩnh mạch khá nghiêm trọng hắn tên Lý Diện 30 tuổi,không có gia đình,không có nghề nghiệp.sống cách hiện trường khoảng 500m”-Lily báo cáo,lời nói lộ rõ vẻ vui mừng.
“mau xin lệnh khám xét.”-Kim Long đứng lên nói
Chưa đầy 15p Kim Long đã xin được lệnh khám xét nhà của Lý Diện.2 chiếc xe màu đen của tổ trọng án nhanh chóng có mặt tại nhà của Lý diện.ngay khi mở cửa vào thì ấn tượng đầu tiên là kinh ngạc tột độ.bởi không gian bên trong chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo âm u,bốn bức tường treo đầy nhưng hình ảnh của người mẫu nội ý loã lồ,1 góc tường còn dán cả hình ảnh của 2 nữ nạn nhân xấu số khi chết.
“cái tên biến thái này,thật đáng gớm”-Isabel là một thanh tra nhiều năm,từ khi thành lập tổ trọng án đến giờ cô từng nhìn thấy vô số thi thể đẫm máu nhưng chưa bao giờ kinh sợ,không ngờ hôm nay nhìn thấy nhà của một tên biến thái lại không kìm được lấy tay che miệng lại.
“Lão đại,tìm thấy một số đĩa DVD trong ngăn tủ,toàn là đĩa phim sex.”-Alan cầm trên tay 1 chòng đĩa
“Lão đại,ở đây còn có tạp chí khiêu dâm,khổ dâm.”-LiLy đi ra trên tay cầm một mớ tạp chí
Triệu vân đi một vòng quanh căn nhà,khi vào phòng ngủ của hung thủ thì nhìn thấy một cuống sổ màu đen để trên bàn.
“gì đây?nhật kí,buồn cười thật.kẻ biến thái biết viết nhật kí?”_Jack đứng kế bên nói.
“chính vì hắn không có người nói chuyện chia sẽ nên hắn mới viết vào đây,cũng chính vì không nói hết những uất ức mà mình chịu đựng nên