
Cuộc Hành Trình Với Miếng Ngọc Quỷ
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.
chỉ sang bên kia đường
“Trước lúc ông đi vào ông có nhìn thấy kẻ nào khả nghi không?”-Triệu vân hỏi
“tôi không mấy để ý,nhưng cô gái bên kia hình như thấy được hung thủ.”- ông chỉ tay sáng cô gái đi cùng nạn nhân đang ngồi trên ghế cả người cô ấy run lên.
“Sếp Lưu,giáo sư Triệu.đã có kết quả khám xét tử thi,cô gái bị nhiều vết thương do ngoại lực tạo thành trên mặt,bị hung thủ dùng chai nước khoát nhét vào vùng kính khiến hạ thân bị tổn thương nghiêm trọng.cổ tay bị hung thủ dùng lực xiếc mạnh khiến xương có dấu hiệu nứt.”- Tần Lam báo cáo.
“chúng tôi còn phát hiện viết máu hình dấu giày in dài từ đây cho tới đường cái thì biến mất.”-Đinh Hoàng báo cáo.
“có thể là dấu giày hung thủ trong lúc gây án không chú ý dính máu nạn nhân.cô có phát hiện…”-Kim Long quay sang bên cạnh định hỏi thì lần này người bên cạnh lại biến mất không chút tiếng động,anh nhìn xung quanh lại thấy bóng dáng xinh đẹp của cô đang ngồi xuống bên nhưng dấu chân chăm chú quan sát giống như là sợ nó chuyển động mà mình không thấy,sau đó cô đi theo hướng dấu chân từng bước,từng bước một cho tới đường cái.cô đứng nhìn ra đường cái như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
“Isabel,cô gái đi cùng nạn nhân đâu?”-Kim Long hỏi
“Lão đại,Lana đã đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra rồi.”-Isabel báo cáo.
Kim Long gật đầu.
****************************
Cục cảnh sát….
“hazz tên hung thủ này thật biến thái tới đáng sợ.”-Jack nằm dài trên bàn than vãn.
“Jack,nãy giờ cậu than nhiều lắm rồi.im lặng một tí có được không?”-Lana cầm tập hồ sơ vụ án trên tay.
“tôi không than mới là lạ đó,cô có biết 3 ngày nay vì cái tên khồn khiếp biến thái kia tôi đã thức trắng không hả?”-Jack phản công Lana
“ê,tôi thật không hiểu cậu có phải là con trai hay không,cậu thức chắc tôi ngủ à?thấy chúng tôi có ai than vãn như cậu không?”-LiLy nói.
“cậu thật làm nhục chí anh hùng quá.”-Harry nói.
“lão đại,anh nói một câu công bằng đi…”-Jack quay sang Kim Long ‘cầu cứu’
“tập trung đi.”-Kim Long lên tiếng cắt ngang những câu nói của mọi người.
Không gian tổ trọng án lại trở về không khí im lắng,thỉnh thoảng có tiếng giở tài liệu,cho đến khi…
“hai hiện trường gây án khá gần nhau,điều này chứng tỏ hung thủ sống ở khu vực đó,hắn cao khoảng 1m75,có cuộc sống khép kín,tâm lý bất thường,thất nghiệp,tuổi từ 25-30.”-Triệu Vân phân tích.
*******************************
Phòng số 1.
“cô Lâm Nhuệ Linh,phiền cô cho chúng tôi biết tình hình hôm đó.”-Isabel hỏi
“Hôm đó,tôi và Mẫn Vinh ra ngoài vận động,chúng tôi đến sân tennis đó đánh tennis sau khi đã thâm mệt,chúng tôi nghĩ ngơi nhưng tôi lại không có đem nước theo nên mới chạy sang bên kia đường mua nước…”-Lâm Nhuệ Linh tường thuật.
“vậy có nghĩa là khoảng thời gian đó cô hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra ở sân tennis?”-Alan hỏi
Lâm Nhuệ Linh gật đầu: “khi tôi trở về thì thấy Mẫn Vinh năm dưới sân nên tôi tưởng bạn ấy nghĩ ngơi,thường thì bạn ấy cũng như vậy.nhưng khi tôi dời mắt về phía xa xa thì tôi lại thấy một bóng dáng người đàn ông bận áo khoát sẫm màu lúc đó người đó đã bước ra tới đường cái,mặc vù thắc mắt nhưng tôi không để trong đầu sau đó tôi từng bước tiến lại thì thấy dũng máu loang ra trên thảm cỏ…Mẫn vinh bạn ấy….”
“Cô Lâm,cô có nhìn thấy được mặt của hung thủ không?”-Alan hỏi.
“tôi không nhìn rõ mặt hắn….nhưng…tôi có nhìn thoáng qua bảng số xe của hắn…tôi không rõ mấy số đầu nhưng hình như 3 số cuối là X90.”-Lâm Nhuệ Linh nói
**************************
Phòng quan sát….
“X90,là bảng số xe của thành phố Giang.”-LiLy nói.
“Đây không phải là xe của hung thủ,LiLy,Jack,2 người điều tra xem gần đây trong thành phố A có vụ mất xe nào của khách từ thành phố Giang đến không.Harry,Lana 2 người tìm lại những đoạn camera tại đường cái gần sân tennis vào khoảng từ 7-8 giờ hôm đó.”-Kim Long phân phát công việc.
Ngay lập tức,cả tổ trọng án lại hối hả chạy đua với thời gian từng phút từng giây.
“mọi người,LiLy đã tìm ra chiếc xe của hung thủ chạy sáng hôm đó,bây giờ lập tức đến hiện trường,Alan cậu gọi tổ pháp chứng đi cùng.”-Kim Long nói.
Tất cả mọi ngừi lập tức chuẩn bị chỉ riêng 1 người ngồi gần cửa sổ hết sức nhàn nhã cầm tài liệu xem.Kim Long tiến lên hỏi: “Triệu Vân,sao cô không đi chuẩn bị.”
Triệu Vân ngẩn đầu lên nhìn Kim Long: “Chuẩn bị gì?”
“thì chuẩn bị đi đến hiện trường.”-Kim Long giải thích
“đến hiện trường thu thập chứng cứ là công việc của cảnh sát và pháp chứng không phải sao?”-Triệu Vân thản nhiên nói.
Kim Long lại lần nữa bị choáng với câu nói của Triệu Vân,cái cô gái này thẳng tính như vậy không biết ai có thể sống nổi với cô ấy.muố