XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2517 lượt.

oay vần, cô thấy chân mình mềm nhũn, đầu choáng váng, chỉ có cách tựa vào cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cô để không bị ngã lăn ra đất.
- Anh yêu em. - Đường Hựu Đình kết thúc nụ hôn dài dằng dặc xong vẫn chưa vừa ý, những nụ hôn nhỏ vẫn tiếp tục buông rơi trên khuôn mặt, trên đôi môi của Minh Vi. - Anh thực sự rất yêu em. Em nói xem, vì sao em lại tuyệt vời đến thế? Có phải em đã phù phép gì với anh không?
Minh Vi ôm lấy cổ Đường Hựu Đình, ghé sát vào tai anh khẽ cười hết sức ngọt ngào:
- Phải đấy, em đã ếm bùa anh rồi. Anh yêu em bao nhiêu em cũng yêu anh nhiều như vậy.
Đường Hựu Đình cúi xuống ôm siết lấy Minh Vi, tựa khuôn mặt mình lên trán cô, thở dài.
- Hạnh phúc quá, tới mức không giống thật.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. - Minh Vi vuốt vuốt những sợi tóc sau gáy anh. - Ngay giờ phút này có thể được ở bên nhau là tốt rồi.
- Hựu Đình, Minh Vi, bên này. - Diêu Cánh vậy tay về phía họ. Trước đó Đường Hựu Đình đã giới thiệu Minh Vi với người bạn thân này của mình hết sức nghiêm túc. Diêu Cánh biết người con gái này có ý nghĩa đặc biệt với Đường Hựu Đình nên luôn tôn trọng cô.
- Mấy anh em đều đang ngồi uống rượu trong phòng bao rồi. Có mỗi mình cậu không còn độc thân, chờ lát nữa chắc bị chuốc rượu chết thôi. - Diêu Cánh cười ranh mãnh.
- Mình mà sợ bọn họ ấy hả? - Đường Hựu Đình phản đối.
Anh buông Minh Vi ra nhưng vẫn cầm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó kéo cô đi sang bên đó.
Đêm hôm ấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Đường Hựu Đình uống khá nhiều rượu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Minh Vi liền đứng dậy đi ra bên ngoài cho thoáng, tiện thể gọi điện thoại cho trợ lý bảo tới đón họ về.
Khi đi qua một cột trụ trong quán bar, Minh Vi chạm mặt với một cô gái hóa trang thành hầu gái. Định thần nhìn lại, là Tô Khả Tinh.
- Cậu cũng đến đây chơi sao? - Tô Khả Tinh nhận ngay ra Minh Vi. - Trời, mọi người đều hóa trang cả nên đến người quen cũng chẳng nhận ra. Đường Hựu Đình có đến đây không?
Minh Vi biết Tô Khả Tinh đã rõ quan hệ giữa cô và Đường Hựu Đình nên cũng không giấu giếm.
- Anh ấy đang ngồi cùng bạn. Cậu đến đây...
- Mình đến cùng hội Lý Kỳ Vân. Các cậu ngồi ở phòng bao nào?
Minh Vi không muốn để Tô Khả Tinh vào đó nên nói:
- Bọn mình cũng đang định về. Sáng sớm ngày mai đã có việc rồi.
- Người nổi tiếng bận rộn thật. - Tô Khả Tinh nở nụ cười quái đản. Cô ta hóa trang khuôn mặt thành Loli đẫm máu nên trông phát sợ, thêm nụ cười quái đản này quả thực khiến cho Minh Vi thấy nổi da gà.
- Tìm thấy em rồi. - Một người đàn ông đi tới giữ lấy vai Tô Khả Tinh. - Đang chơi nửa chừng mà bỏ đi, thật không lịch sự chút nào.
Mặt Tô Khả Tinh lộ vẻ chán ghét:
- Em chỉ đi tìm nhà vệ sinh thôi.
Người đàn ông đó cười ha ha, rõ ràng đã say.
- A, đây chẳng phải là Chu Minh Vi tiểu thư, đương kim hoa đán của Vĩnh Thành sao?
Minh Vi khi đó mới nhận ra người đàn ông gầy gò nhợt nhạt này là Lý Kỳ Vân.
Sau sự kiện hai thành viên rời khỏi nhóm hồi năm ngoái, "Cực quang Boy" bị ảnh hưởng không nhỏ, đến giờ vẫn chưa gượng dậy được. Đầu năm nay Lý Kỳ Vân cho ra một album cá nhân, song lượng phát hành thê thảm. Anh ta cũng tham gia đóng phim truyền hình nhưng thiếu khả năng diễn xuất nên trước sau chỉ toàn nhận mấy vai phụ. Giờ tuổi cũng đã nhiều, nếu không thoát ra được hình ảnh thần tượng để chuyển sang thực chất hơn, tiền đồ quả đáng lo.
- Lý sư huynh. - Minh Vi khách sáo gật đầu chào. - Tôi không làm phiền hai người nữa. Lễ Halloween vui vẻ.
Lý Kỳ Vân nhìn theo bóng Minh Vi, miệng huýt sáo:
- Yo, đúng là tuyết liên mọc trên đỉnh núi cao, khiến cho người ta yêu mến.
- Ngậm cái mồm chó của anh lại. - Tô Khả Tinh liếc nhìn Lý Kỳ Vân ghê tởm. - Chu Minh Vi giỏi nhất trong việc làm bộ thanh cao, đúng là thứ bọn đàn ông các người thèm muốn.
- Cô ta có phong cách đó nên giả bộ cũng giống thật. Còn em giả bộ thanh cao giống y như nhựa mạ vàng, vậy mới đúng là giả bộ.
Tô Khả Tinh nổi giận đùng đùng, giằng mạnh khỏi tay Lý Kỳ Vân rồi quay người đi thẳng.
Lý Kỳ Vân cười đê tiện đi theo Tô Khả Tinh:
- Mới rồi anh có trông thấy Đường Hựu Đình, uống say khướt rồi, anh đứng trước mặt nó cũng không nhận ra...
Bước chân Tô Khả Tinh chợt dừng lại:
- Anh ấy ở đâu?
- Phòng bao số năm.
Tô Khả Tinh lập tức chuyển hướng. Lý Kỳ Vân khịt khịt mũi, cười đắc ý.
Minh Vi gọi điện thoại xong liền quay lại phòng bao, xong không thấy bóng dáng Đường Hựu Đình đâu. Cô lay gọi Diêu Cánh:
- Đường Hựu Đình đi đâu rồi?
- Chắc là nhà vệ sinh. - Diêu Cánh lơ mơ.
Minh Vi liền đi ra ngoài tìm Đường Hựu Đình.
Cánh cửa phòng bao số bảy ngay cạnh đó đang hé mở, bên trong tối om, có giọng con gái rên rỉ trong đó. Minh Vi coi thường, lắc đầu đi tiếp, song đã nghe thấy một tiếng: "Hựu Đình...".
Cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, từ từ quay người lại, khẽ đẩy cánh cửa đang nửa đóng nửa mở đó ra.
Trong bóng tối mờ mờ, có hai người đang quấn lấy nhau trên sa-lông. Tiếng thở nặng nề của người đàn ông bện xoắn lấy t