Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2519 lượt.
viết mấy trang đại tự. Ông ấy cũng không biết là cháu đã về đâu….
Một người thanh niên cao lớn đi ra từ gian phòng chái, nhìn thây Đường Hựu Đình, mắt sáng rực lên:
-Anh Hựu Đình, anh về rồi à?
Đường Hựu Đình khẽ gật đầu, đi vào gian phòng phía Tây. Người thanh niên đó đi đằng sau, nói một cách nhiệt tình:
-Dượng thích món quà anh gửi lắm, còn nói không biết bao giờ anh mới về.
-Ông ấy không bao giờ nói những câu kiểu như vậy. –Đường Hựu Đình mỉm cười. –Được rồi, A Mẫn, em cứ để mặc anh.
A Mẫn ngập ngừng trong giây lát, liền bị dì La kéo đi. Cậu ta không yên tâm vẫn thì thầm dặn lại:
-Anh, đưng cãi nhau với dượng nữa nhé. Dượng quả thực rất nhớ anh, thật đấy….
-Cái thằng nhóc này sao cứ lẫn lộn thế nhỉ? –Dì La gõ lên đầu con trai một cái.
Đường Hựu Đình cười bất lực, sau đó đẩy cánh cửa phòng bước vào. Ánh nắng chin giờ sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ màu vàng một rải làm căn phòng sáng lên, những món đồ gia dụng lâu đời làm bằng gỗ tử đàn vẫn y nguyên như trong kí ức của anh. Đến cả những bông hoa để trên bàn vẫn là loại hoa ngày trước. Những món đồ cổ bày trên giá không hề thay đổi, nghiên mực làm bằng ngọc xanh đời nhà Thanh, hồi nhỏ anh nghịch ngợm đã làm sứt mất một góc, cũng vẫn được để lên ngăn thứ ba bên phải. Dường như thời gian đã ngừng trôi trong căn phòng chứa đựng nhiều kí ức này của anh, kể từ lúc anh đi.
Ánh mắt dừng lại trên dáng người đang đứng cầm bút phía sau chiếc bàn, Đường Hựu Đình mới cảm thấy thời gian vẫn đang dịch chuyển. Những nếp nhă n hằn rõ, mái tóc đã bạc them.
Đường Kính Quốc ngước mắt lên nhìn Đường Hựu Đình, tay vẫn cầm bút, chỉ nói khẽ khàng:
-Cuối cùng cũng biết về rồi?
Đường Hựu Đình từ từ trở lại với hiện thực. Trước mặt người đàn ông này, sự ngạo mạn ngang tàn của anh tự dưng biến mất.
-Bố, con có việc này muốn nhơ bố giúp…
Thông tin nữ diễn vên nổi tiếng Chu Minh Vi bị bắt ở quán bar vì tang trữ ma túy không khác gì quả bom phát nổ, không những khiến cho fan hâm mộ của Minh Vi choáng váng quay cuồng, mà còn làm bật tung bùn đen tận bên dưới đáy hồ, bỗng chốc mùi hôi thối không sao ngửi nổi.
Đủ loại lửa cháy nổ them dầu, giễu cợt mỉa mai, chê bai rủa xả đều ập tới cùng một lúc. Sự việc này chỉ cách những tin đồn ầm ĩ lần trước của Minh Vi nửa năm nên số người biết đến cái tên Chu Minh Vi càng nhiều, khiến cho quy mô càng khủng khiếp.
Hôm sự việc xảy ra, tài khoản tTieba và các diễn đàn khác của Minh Vi bị hacker tấn công, trên trang công khai tràn ngập những lời chửi bới. Vô số cư dân mạng thấy chưa đủ độ nóng nên thi nhau phát ngôn, đầu tiên là kể lại việc mình bị Minh Vi lừa gạt bằng vẻ ngây thơ trong sáng nên thần tượng cô, sau đó lại kể lể việc mình đã chấn động và không sao tin nổi như thế nào trước thông tin cô bị bắt vì tang trữ ma túy. Bây giờ bọn họ mới tỉnh ngộ ra, mới biết mình đã bị lừa, nhìn cỏ giấy tầm thường mà lại tưởng tuyết trên đỉnh núi cao. Kèm theo đó, bọn họ còn them vào đủ những loiwif phỏng đoán độc ác và chửi rủa Minh Vi.
Phần lớn fan hâm mộ của Minh Vi đều mù mờ chẳng iết gì, trước những chứng cứ hiển nhiên và cả sự tấn công mạnh ẽ từ nhiều phía, bọn họ gần như không còn đất chống đỡ. Người quản lý vội vàng đóng ngay diễn đàn, admin của trang Tieba cũng xóa không xuể các topic kiểu đó nên cũng đành bó tay đúng sang một bên. Chỉ có một bộ phạn nhỏ người hâm mộ tin rằng Minh Vi bị oan, ra sức biện hộ giúp cô, song tiếng nói của họ ngay lập tức bị nhấn chìm trong làn sóng hung dữ kia.
Đến tối lại có thông tin mới đưa ra, cho biết bộ phim “Bạch lộ” đã hoàn tất phần hậu kì, chuẩn bị chiếu phim vào dịp năm mới sẽ bị hoãn vô thời hạn.
Tối hôm đó, Cố Thành Quân đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trên trang web chính thức của công ty. Trong tuyên bố đó, anh cho biết toàn thể nhân viên của Vĩnh Thành sẽ phối hợp hoàn toàn với cảnh sát để điều tra sự việc này, tuyệt đối không bao che cho hành vi phạm tội. Tuy nhiên phía công ty cũng tin rằng cảnh sát sẽ đưa ra kết luận điều tra chính xác và công bằng để không một người nào phải chịu tội oan.
Tuyên bố này rõ rang ngầm nói với tất cả mọi người rằng Chu Minh Vi bị hãm hại, còn bọn họ dường như cũng biết kẻ nào gây ra.
Các fan hâm mộ của Minh Vi như được tiêm thêm một liều thuốc sức mạnh, lập tức phục hồi sinh lực, bắt đầ phản bác lại các luận điệu ném đá trên mạng. Còn những người vãn giữ thái độ trung lập cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, phân tích sự kiện lần này dưới góc độ âm mưu. Đây là âm mưu nhắm hãm hại cá nhân Minh Vi, hay nhằm vào công ty giải trí Vĩnh Thành? Phải thấy rằng chỉ trong một ngày, không chỉ Minh Vi bị bắt giam, mà cổ phiếu của Vĩnh Thành cũng sụt giảm nghiêm trọng, gây nên tổn thất nặng nề.
Lúc này Diệp Mẫn đang ngồi trong căn phòng bao tối lờ mờ, chân gác lên bàn, hút thuốc. Người đàn ông ngồi chênh chếch đối diện xoay xoay chai rượu trong tay nói:
-A Mẫn, theo lý mà nói khi anh đích thân đến tìm tôi hỏi thứ đó, lại còn có cả phó thác của chú Đường, tôi có đến một vạn lá gan cũng không dám không đưa. Tuy nhiên anh cũng bi