Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.
ạnh vừa ướt, giống hệt như những viên đá nhỏ, Minh Vi đành phải vừa nhặt vừa đưa tay lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh.
-Sao hôm nay cô lại trực nhật nữa?
Minh Vi đứng thẳng người lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận đó, tỏ ra không hiểu.
-Đường sư huynh. Là cô bạn cùng phòng tôi xin đổi ngày.
Đường Hựu Đình cau mày:
-Vậy cô không muốn tham gia ghi hình thử sao?
-Ghi hình thử nào? –Minh Vi hỏi.
Đường Hựu Đình ngớ người, tiếp tục khoanh tay cười châm chọc
-Rốt cuộc là tình trạng quan hệ giữa cô và các bạn cùng phòng gay go tới mức nào?
Minh Vi vốn thông minh nên chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra chuyện gì.
-Ghi hình thử cái gì mà tôi không biết?
-Nhân vật nữ chính trong MV sắp tới của tôi.
Minh Vi à một tiếng.
-Vậy sao anh vẫn còn ở đây? Không ra đó làm giám khảo à?
Đường Hựu Đình nói thẳng không khách sáo:
-Là tôi đang hỏi cô. Cô không muốn đi casting?
Minh Vi chưa vội phản ứng lại, lau dôi tay ướt vào tạp dề, sau đó do dự nói:
-Bây giờ sao? Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì hết. Hơn nữa tôi còn chưa trực nhật xong. . .Ôi sư huynh , anh làm cái gì vậy?
Đường Hựu Đình túm lấy cổ tay Minh Vi, rồi kéo cô sải bước đi về phòng tập lớn. Minh Vi luống cuống phía sau, giằng tay mấy lần cũng không ra được, cuối cùng đành phải đi theo Đường Hựu Đình.
Cố Thành Quân nhìn thấy hai người kéo nhau rồi mất hút sau góc khuất tòa nhà, bèn nhấn chuông gọi thư kí.
-Tiểu Trần, hôm nay casting diễn viên cho MV của Đường Hựu Đình ở phòng nào?
Người con của biển
Tô Khả Tinh đứng trước gương kiểm tra lại đầu tóc lần cuối. Lần ghi hình thử này không được phép trang điểm, nên đám con gái đành phải tập trung vào chăm chút kiểu tóc của mình. Trán cô hơi rộng nên phải để mái bằng che bớt khuyết điểm đó đi.
Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở tung ra, Minh Vi đứng ngay trước cửa lúng túng không biết phải làm gì. Một bàn tay phía sau lưng đẩy cô một cái, sau đó cánh cửa đóng lại vào như cũ.
Minh Vi vẫn mặc tạp dề và đi ủng, đầu tóc rối bù, trông thật nhếch nhác. Đám con gái trong phòng quan sát một hồi, sau đó thầm cười với nhau.
Vẻ hoảng hốt vụt thoáng qua trên khuôn mặt Tô Khả Tinh, cô vội vàng đứng dậy, nở nụ cười cứng ngắc rồi đi tới trước mặt Minh Vi.
Tô Khả Tinh chạy đi rồi, Minh Vi vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười ngồi xuống ghế.
Một tiếng cười mỉa mai vang lên bên cạnh:
-Bạn của cậu đấy à?
Minh Vi quay đầu sang đó. Người vừa lên tiếng là một cô gái trông mặt khá quen, dôi mắt phượng rất đẹp, mang vẻ hết sức phong lưu.
Minh Vi cân nhắc:
-Là bạn cùng phòng.
Cô gái đó tỏ ra mình đã hiểu, cười giễu:
-Thảo nào.
Minh Vi cười cay đắng một tiếng. Xét trên phương diện tâm lý lứa tuổi, từ đầu đến cuối cô vẫn không sao kết thành bạn tri âm với những cô bé kém mình tới mười tuổi này được. Con gái vốn tính tình nhỏ nhen bẩm sinh, chuyện đấu đá nội bộ là không thể tránh khỏi.
Cô gái kia nói tiếp:
-Mình là Chung Thiên Dao.
Minh Vi cũng tự giới thiệu tên mình, sau đó bỏ tạp dề ra.
Chung Thiên dao đột nhiên cười đầy hàm ý:
-Vừa nãy mình trông thấy rồi.
-Trông thấy cái gì?
-Người đẩy cậu vào, mình trông thấy rồi.
Minh Vi cố làm ra bộ mặt ngây thơ, nhưng dường như khó duy trì đượ nụ cười ngây thơ trong sáng phù hợp với tuổi tác của cô lúc này.
-Chắc cậu nhìn nhầm.
-Cũng có thể. . .-Chung Thiên Dao nhón chân lên. –Cậu có quan hệ tốt với anh ta như vậy mà vẫn bị bạn cùng phòng cản trở. Nếu mình là cậu, chắc chắn phải tự xem xét lại bản thân rồi.
-Chắc là phải vậy. –Minh Vi tự nói với mình.
Lúc đó Tô Khả Tinh cầm hai cốc nước quay lại. Minh Vi lập tức nở nụ cười thân thiết, đứng dậy đón lấy.
Minh Vi không phải một cô thiếu nữ đơn thuần vừa phát hiện mình bị ức hiếp đã lập tức trở mặt tuyệt giao với đối phương. Dù rằng kiếp trước Trương Minh Vi quang minh chính đại, không thích so đo thiệt hơn, nhưng sự khoáng đại này được thiết lập trên cơ sở điều kiện tài chính vững chắc. Còn giờ đây, Chu Minh Vi chỉ là một cô gái con nhà nghèo hoàn toàn không có thứ gì, muốn nắm lấy cơ hội phải biết chủ động suy tính. Cố Thành Quân đã dạy cho cô môn học về sự phản bội, cho nên giờ phút này, Minh Vi đã có thể không lo buồn giận dữ, lúc nào cũng vui vẻ như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Vậy nên lúc casting, sau khi Đường Hựu Đình thuận miệng ra đề: “Hãy ôm người đứng bên cạnh bạn”. Minh Vi vẫn có thể dang tay ra ôm lấy Tô Khả Tinh với vẻ hết sức tự nhiên.
Minh Vi tiên phát chế nhân, hướng khuôn mặt mình về phía ban giám khảo, còn khuôn mặt Tô Khả Tinh bị che khuất hoàn toàn. Cảm xúc cô đều biểu hiện ra lúc đó là một vẻ thân thiết thực sự phù hợp, động tác nhẹ nhàng tinh tế, bàn tay còn khẽ vuốt lên lưng Tô Khả Tinh, dường như muốn an ủi người bạn tốt mà mình yêu quý.
Sauk hi động tác kết thúc, hai người rời nhau ra.
Tô Khả Tinh vẫn còn sững sờ vì hành vi đó. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, cô không kịp phản ứng mà hoàn toàn bị Minh Vi đ