Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.
không cho phép cô ra ngoài chơi khi trời lạnh. Cô chỉ có thể một mình đu lên bậu cửa sổ, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với một niềm ngưỡng mộ vô cùng.
Bệnh tim đã khiến cô mất đi gần như cả tuổi thơ của mình, cũng như không biết bao nhiêu cơ hội gặp bạn bè. Bạn học cùng lớp thấy cô được nâng niu đặc biệt, luôn phải chiều theo ý nên dần dần cũng mất kiên nhẫn, ngày càng cách xa. Trước khi quen Hứa Nhã Vân, cô không có người bạn thân thiết nào.
Hứa Nhã Vân là một cô gái sôi động và hoạt bát, tính tình thẳng thắn quảng đại. Minh Vi và Nhã Vân vừa trông thấy nhau đã có cảm giác như thân quen từ lâu, lập tức kết thành tri kỉ.
Từ sau khi được tái sinh, Minh Vi mới gặp Nhã Vân một lần ở đám tang. Nhã Vân rất ít khi đến công ty, song những lời đồn đại về cô ấy vẫn đến tai Minh Vi.
- Người đẹp thì ghen ghét lẫn nhau, đơn giản là vậy. – Tô Khả Tinh nói bằng giọng điệu thuyết giảng. – Hứa Nhã Vân rất thân với chủ tịch Trương, cho nên cũng cực kì ghét Chân Tích. Dù sau cái chết của Chủ tịch Trương, những lời đồn đại về về quan hệ của Cố Thành Quân với Chân Tích đã bớt đi nhiều, nhưng riêng Hứa Nhã Vân vẫn không thôi căm giận. Nghe nói Chân Tích đọc kịch bản của chị ấy viết, muốn được nhận một vai nhưng Hứa Nhã Vân nói ngay, nếu như Chân Tích đòi đóng bộ phim đó, chị ấy có phải phá hợp đồng cũng không chấp nhận.
- Nếu thế chẳng phải Chân Tích sẽ thảm hại lắm sao? – Minh Vi rất thích được bàn tán về chuyện của Chân Tích, thậm chí chưa bao giờ kiệm lời chế giễu cô ta.
- Không thế thì còn gì, nghe nói cô ta đã cãi nhau với Chủ tịch Cố một trận tơi bời. Phải rồi, mình còn nghe người ta nói Chủ tịch Cố sắp quay trở lại.
- Cố Thành Quân cuối cùng cũng bắt đầu nhận vai diễn mới à?
Một thực tập sinh cùng phòng nói chen vào:
- Vì chuyện của vợ nên chủ tịch Cố đã nghỉ diễn nửa năm, quả thực mọi người đều mong anh ấy sớm quay trở lại.
- Để tang của vợ nửa năm cũng đủ rồi còn gì. – Tô Khả Tinh nhún vai. – Chẳng qua là vợ chết mà thôi, anh ấy còn không lo tìm được một người vợ khác hay sao?
Cô bạn cùng phòng cười khúc khích.
- Phải rồi, nếu như cho cậu cơ hội cậu cũng sẽ bám chặt lấy ngay.
- Đừng nói là cậu không muốn nhé! – Tô Khả Tinh nhìn xoáy vào đối phương. – Cố thành Quân trẻ tuổi, đẹp trai, là một ngôi sao lớn nổi tiếng, giờ đây lại là chủ tịch hội đồng đồng quản trị Công Ty Vĩnh Thành. Khắp vòm trời này, cậu có thể tìm được một người hoàn hảo như vậy nữa hay không?
Cô bạn cười hai tiếng rồi tỏ ra nghiêm túc
- Ôi trời, không biết phải là một người phụ nữ như thế nào mới xứng dôi với một người đàn ông hoàn hảo như Cố Thành Quân.
- Cũng khó nói lắm. –Tô Khả Tinh hạ giọng. –Có người trong tổ vũ đạo nói với mình, chính vì vận số của chủ tịch Cố tốt quá nên mới khiến cho vợ anh ấy… Các cậu tự hiểu lấy.
- Có thật như vậy không? –Đám con gái lập tức bàn tán xôn xao.
Minh Vi không nghe tiếp nổi, bật đèn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cô vừa ngâm mình trong bồn tắm chưa được bao lâu, một cô bạn cùng phòng khác đã về, phát các tờ khai cho mọi người.
-Là thầy giáo Trường bảo mình phát cho các cậu. MV mới của Đường Hựu Đình sắp khởi quay, công ty định tìm một nhân vật nữ trong nội bộ. Nếu ai có hứng thú thử sức trước ống kính máy quay thì điền thông tin vào đây, kèm theo một ảnh bán thân nữa.
Tô Khả Tinh cũng nhận giúp Minh Vi một tờ khai.
Người vừa phát tờ khai nhìn Tô Khả Tinh nháy mắt, hỏi:
-Cậu bảo Chu Minh Vi rất thân với Đường Hựu Đình phải không?
-Cũng có thể coi là như vậy. –Tô Khả Tinh nói với vẻ ngưỡng mộ. –Chính xác là bọn họ có quen nhau. Cậu ấy gọi Đường Hựu Đình là sư huynh.
-Ồ, dẻo miệng thật. –Cô gái đó giễu cợt. –Bên tổ vũ đạo có một người học khóa dưới đại học với Đường Hựu Đình, chỉ chuyện trò với anh ấy vài lần. Vậy mà bây giờ đi đâu, cô ta cũng nói Đường Hựu Đình sẽ chọn mình làm nhân vật chính trong MV đó. Chu Minh Vi kết giao với Đường Hựu Đình chắc đến tám mươi phần trăm là có ý đồ.
-Không phải chứ…-Tô Khả Tinh lẩm bẩm. –Mình nhìn thấy cậu ấy rất thành thực, cả ngày đều lên lớp học, không quan tâm đến chuyện thị phi.
-Người ta có nhiều suy nghĩ sâu xa mà. –Cố gái kia thấy nói vậ vẫn chưa đủ, huých Tô Khả Tinh một cái, -Cậu cứ chờ mà xem. Cô ta lẳng lặng như vậy thôi nhưng sẽ phất lên rất nhanh.
Tô Khả Tinh quay vào trong phòng, ngồi thần ra giường.
Minh Vi được Cố Thành Quân để ý tới, Minh Vi kết bạ với Đường Hựu Đình, Minh Vi là thực tập sinh được Đàm Lập Đạt đặc tuyển. . .
Cô cũng biết Chu Minh Vi hơi đặc biệt, ban đầu cứ tưởng cô ấy là một cô gái kiêu căng tự mãn, nhưng không ngờ Minh Vi hết sức khiêm nhường, kín đáo. Minh Vi chỉ nhắc đến Đường Hựu Đình một lần, cũng chưa bao giờ huyênh hoang về các ưu thế của mình. Cô ấy quả thực nỗ lực hơn nhiều lần so với bạn học khác, nên được các giáo viên yêu mến là lẽ thường tình.
Nhưng tron giới giải trí, không phải cứ cố gắng là sẽ có cơ hội thành công. Cơ hội quả thực vô cũng quan trọng. Đối với bất kì ai cũng vậy, một học viên ưu tú và trầm tĩnh như Chu Minh Vi chính là đối t