The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.

hành công, cực kì đắc ý mở cửa để Minh Vi đi.
Thời điểm cánh cửa mở ra đúng lúc đó Cố Thành Quân vừa quay đầu lại, ánh mắt nhìn ngay vào hai người bọn họ.
Minh Vi giật mình, bỗng dưng bối rối và hốt hoảng cứ như làm chuyện bất chính bị người ta bắt gặp. Gạt bỏ những ân oán trước kia không nói, sau khi tiếp nhận Vĩnh Thành, Cố Thành Quân ngày càng tỏ ra là một người lãnh đạo nghiêm khắc và mạnh mẽ, kín đáo thâm trầm. Minh Vi với anh hận thì vẫn hận, song cũng nể sợ vài phần.
Đường Hựu Đình vốn xưa nay không biết sợ ai là gì, nên còn khoác một tay lên vai Minh Vi, nói:
-Minh Vi bị đổ cà phê lên váy, tôi đang mắng cô ấy đây.
Mắt Cố Thành Quân nhìn vào vết cà phê trên ngực Minh Vi, hỏi:
-Có đồ để thay không?
-Em sẽ nói trợ lý đi mượn một chiếc khác, sẽ không làm lỡ buổi họp báo đâu.
Cố Thành Quân gật đầu.
-Vậy mau đi đi.
Minh Vi như bừng tỉnh, lập tức chạy đi.
Khi nhìn thấy bộ váy của Minh Vi, Lý Trân cũng phát hoảng. cô chạy đi mượn về mấy bộ, nhưng không cái nào phù hợp với tính chất của buổi họp báo. Hai cô gái đang cuống quýt hết lên trong phòng thay đồ thì nghe có tiếng gõ cửa, hóa ra trợ lý của Cố Thành Quân mang đến một chiếc váy.
-Thầy Cố sợ cô Minh Vi không mượn được quấn áo nên bảo tôi sang trung tâm thương mại đối diện mua một chiếc. Tôi áng chừng kích cỡ, chắc là vừa với người cô Minh Vi.
Minh Vi vội nói cảm ơn liên tục, tự mình tiễn trợ lý của Cố Thành Quân ra.
-Chủ tịch Cố thật hào phóng. –Lý Trân hạ giọng. –Đây là mẫu thiết kế mới nhất của Chanel, vừa mới lên tủ trưng bày thôi.
Minh Vi nhìn chiếc váy bĩu môi. Cố Thành Quân đúng là có sở trường làm bộ làm tịch, mua đồ cho phụ nữ cũng ngày càng hào phóng hơn. Trước đây anh chịu dễ dàng bỏ tiền ra mua váy thương hiệu nổi tiếng cho nghệ sỹ nhỏ xíu thuộc công ty sao? Vợ chết đúng là tốt thật.
Lại có tiếng gõ cửa. Đường Hựu Đình chưa đợi có người mở ra đã xông thẳng vào, vứt một chiếc váy xuống trước mặt Minh Vi.
-Tôi phải nói trước nhé, tôi làm như vậy là vì lo lắng cho công ty thôi. Tôi không thích cô đâu đấy. . .
Ánh mắt Đường Hựu Đình chợt dừng lại trên chiếc Chanel mà Lý Trân đang cầm, hơi chững lại.
-Mới thấy trợ lý của Chủ tịch Cố đi ra từ đây, hóa ra cũng mang đồ đến cho cô à?
Minh Vi như mắc phải chứng mất ngôn ngữ tạm thời, há miệng nhưng không thốt ra được câu nào.
Đường Hựu Đình nhìn cô cười đầy ẩn ý.
-Được rồi, cô mau thay đồ đi.
Nói xong, anh lập tức quay ra.
Minh Vi và Lý Trân mỗi người cầm một chiếc váy, bốn mắt nhìn nhau.
-Váy của anh Đường mua là mẫu mới nhất của Versace, hình như cũng mua ở trung tâm thương mại bên kia đường. –Lý Trân chép miệng. –Chị nói xem, anh Đường bảo chị thay chiếc nào?
Minh Vi hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, bắt đầu cảm thấy đau đầu.
“Phải làm thế nào mới được bây giờ?”
Khi Đường Hựu Đình quay lại hội trường, khách khứa và phóng viên đã lục tục đến. Nhìn xuyên qua đám nhân viên đang bận rộn đi lại, Đường Hựu Đình trông thấy Chân Tích ăn mặc gọn gang, ngồi giữa đạo diễn và Cố Thành Quân, cười mê hồn trước ống kính của phóng viên.
Chân Tích hôm nay thay đổi lối phục trang đơn giản như trong phim, trông phong cách mạnh mẽ hẳn. Tóc cô ta quấn cao lên, trông hung hăng ngạo mạn. Chiếc váy bằng lụa tơ tằm màu trắng mỏng manh tôn lên những đường nét quyến rũ và cân đối của cơ thể, dưới gấu váy lộ ra một đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Ở hoa tai còn gắn một viên kim cương, khẽ đu đưa mỗi khi Chân Tích quay đầu.
Đám phóng viên nam bị phục trang của Chân Tích làm cho hoa mắt, dựng thẳng máy ảnh lên rồi ngắm chuẩn cô ta bấm máy lia lịa. Cố Thành Quân ngồi bên cạnh cũng bị lọt luôn vào ống kính. Anh cười nhã nhặn, khuôn mặt tuyệt đẹp, tư thế có vẻ hơi thân thiết với Chân Tích nhưng cũng không quá giới hạn.
Đường Hựu Đình chỉ đóng một vai nhỏ trong phim, nhưng để việc quảng bá đạt hiệu quả cao nên nhà sản xuất cũng mời anh đến dự, còn cố ý xếp cho anh ngồi bên cạnh Cố Thành Quân. Đường Hựu Đình thấy đó là vị trí quan trọng, lập tức quay người nhường chỗ cho diễn viên kì cựu đóng vai mẹ của nhân vật nam chính. Nữ diễn viên đó cười rạng rỡ, khen ngợi Đường Hựu Đình không ngớt.
Nhà sản xuất trông thấy vậy rất hài lòng, bèn gọi Đường Hựu Đình và bảo anh ngồi cạnh mình.
-Chu Minh Vi vẫn chưa đến sao? –Đạo diễn nhìn quanh.
-Cô ấy làm bẩn trang phục. –Đường Hựu Đình nói. –Tôi vừa mang đồ đến cho cô ấy rồi, thay xong sẽ ran gay.
Câu này lập tức lọt vào tai Cố Thành Quân, khiến anh không thể không quay đầu lại nhìn Đường Hựu Đình pha chút ngạc nhiên.
Đường Hựu Đình giải thích cho nhà sản xuất:
-Vừa nãy tôi làm đổ cà phê lên váy Minh Vi, đương nhiên phải đền cho cô ấy một chiếc khác rồi.
Chân Tích cười một cách hết sức hả hê.
-Số cô ấy đúng là đen đủi, rõ ràng một sự kiện quan trọng như thế này lại gặp chuyện như vậy.
Đường Hựu Đình vốn không phải cố tình làm vậy, nhưng không ngờ lại vừa ý Chân Tích, khiến ánh mắt cô ta nhìn anh bỗng thêm mấy phần thiện cảm. Đường Hựu Đình cũng không tiện phân bua, đành chỉ nở