Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2472 lượt.
đang xảy ra thời bấy giờ. Phim về chuyện tranh giành đấu đá trong chốn hậu cung với rất nhiều vai nữ, bởi vậy, ngoài Minh Vi, Chung Thiên Dao và Tô Khả Tinh cũng đều được mời tham gia.
Trong bộ phim truyền hình có tên “Cuộc chiến trốn hậu cung” đó, Minh Vi vào vai Tú Ngọc, em gái của nhân vật nữ chính, các cảnh quay không nhiều.
Phim kể về hai chị em trong một gia đình, cô chị tính tình hiền hậu nhu mì, cô em gái điềm đạm nhút nhát. Mẹ kế tìm cách đưa cô con gái lớn vào hậu cung dâng cho vị hoàng đế nổi tiếng là bạo ngược, còn con gái mình thì mang gả cho người bạn thanh mai trúc mã của cô chị. Nhân vật nam phụ này là một vị tướng quân, một lòng một dạ yêu thương cô chị, hoàn toàn không quan tâm đến vợ mình, cho nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.
Lần này Minh Vi lại vẫn cướp chồng của nhân vật nữ chính, chỉ là thay đổi sang cách thức buồn đau sầu khổ hơn. Cảnh cô diễn xuất nhiều nhất là vừa gạt nước mắt vừa oán thán số phận của mình. Sự biến hóa của lời thoại không nhiều, vẫn chỉ là kéo người đàn ông kia làm nhảm vì sao chàng không yêu ta. Khi bộ phim đó quay xong, cô khóc nhiều tới mức mắt vị viêm kết mạc, phải tra thuốc mấy ngày mới khỏi.
Chung Thiên Dao lần này được rạng mặt một phen. Cô có dáng người cao ráo khỏe mạnh, ngoại hình xinh đẹp, nên được chọn vào vai Dung Quý phi, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhân vật nữ chính. Đó là một người kiêu căng nhưng quyến rũ, tâm địa thủ đoạn và độc ác, rất hợp chủ đề. Còn Tô Khả Tinh vào vai hầu gái của nhân vật nữ chính, một vai diễn khá mờ nhạt nhưng cảnh quay lạ nhiều.
Minh Vi không có cảnh nào diễn chung với hai người họ, nên rất hiếm khi làm việc cùng lúc, dù ngày thường ở cùng một khách sạn nhưng rất ít khi chạm mặt nhau.
Tô Khả Tinh nhờ vào những bê bối trong quan hệ với Lý Kỳ Vân nên cũng có chút tiếng tăm, cùng một lúc nhận được không ít quảng cáo, được mọi người biết đến khá nhiều. Trước mặt người khác cô ta vẫn giữ bộ mặt ngây thơ lanh lợi như cũ, khiến các thành viên trong đoàn làm phim cưng nựng hết lời.
Chung Thiên Dao vẫn thầm khinh bỉ Tô Khả Tinh, nói với Minh Vi:
-Trợ lý của mình tận mắt trông thấy cô ta rời khỏi phòng đạo diễn lúc trời còn chưa sáng.
-Chẳng phải cô ấy qua lại với Lý Kỳ Vân hay sao?
-Qua lại cái gì? Chẳng qua là kẻ cầu người cung thôi. Lý Kỳ Vân gần đây đang rất thân mật với một người mẫu trẻ xinh đẹp, báo chí còn chụp được ảnh bọn họ ra vào khách sạn, công ty phải bỏ một khoản tiền lớn mới mua được những bức ảnh đó. Nghe nói Cố Thành Quân đã gọi anh ta lên giáo huấn một trận.
-Cậu nghe ở đầu nhiều tin đồn như vậy?
-Chẳng qua là cậu không quan tâm đến những chuyện đó nên không biết. –Chung Thiên Dao mắng Minh Vi. –Phải luôn nắm chắc tình hình trong lĩnh vực mình làm mới được, ít nhất cũng để không mạo phạm tới những chỗ không nên. Minh thấy cậu ngoài việc quan tâm đến nhưng thông tin liên quan đến Đường Hựu Đình ra, cái gì cũng hờ hững hết.
Minh Vi như bị người ta ngầm bóc dỡ bí mật của mình, tóc gáy dựng hết cả lên. Cô cười gượng nói:
-Những thông tin về Đường Hựu Đình mình cũng đều nghe từ người khác. . .
-Được rồi, mình cũng đâu trách gì cậu đâu. –Chung Thiên Dao cười, vỗ vô vai Minh Vi. –Thích Đường Hựu Đình cũng không có gì là đáng xấu hổ. trong công ty cũng đầy người thích anh ấy mà.
-Mình có thích anh ấy đâu. –Minh Vi dở khóc dở cười. –Quan hệ của bọn mình khá tốt, song cũng không đến được mức độ đó.
-Riêng mối qua hệ đó của cậu cũng đủ để đám con gái bên ngoài ghen chết đi rồi. –Chung Thiên Dao bật cười. –Mình đã xem đoạn diễn tình cảm của cậu và anh ấy trong “Cố viên xuân thu”. Không ngờ Đường Hựu Đình diễn tốt như vậy, ngoài tưởng tượng của mình. Mình mới chỉ biết anh ấy hát hay.
-Diễn xuất của anh ấy quả không tệ. –Hễ nói đến công việc là Minh Vi đột nhiên tỏ ra nghiêm túc. –Cách diễn của anh ấy sinh đọng và tự nhiên, còn chuyện đọc lời thoại rất trôi chảy, rõ ràng đã được đào tạo từ trước.
-Mình cực kì thích cảnh cậu và anh ấy ôm nhau. –Chung Thiên Dao mơ màng, hai má ửng hồng. –Dáng vẻ anh ấy nhìn cậu thiết tha nồng nàn trông đẹp đến mất hồn. Mình thấy các fan hâm mộ của anh ấy bàn tán về cậu nhiều lắm.
-Họ nói cái gì về mình?
-Dĩ nhiên là ghen rồi. –Chung Thiên Dao cười khì khì. –Tâm trạng chung của người hâm mộ là vậy, họ còn thích thần tượng của mình có chuyện mập mờ với đàn ông hơn là phụ nữ. nói ra mới nhớ, sắp đến ngày giỗ của Triệu Thừa Trác rồi.
Nhắc đến cái tên Triệu Thừa Trác, Minh Vi không thể không nhớ đến dáng vẻ Đường Hựu Đình nâng niu chiếc lắc tay bằng bạc đó. Nhớ thương , buồn bã và cả cô đơn.
Nếu mất đi một người bạn thân, chưa cần phải cách xa nhau lâu đến thế cũng đã đủ buồn bã như vậy rồi. Minh Vi cảm thấy thứ Đường Hựu Đình mất đi không chỉ là một sự sống, mà là thứ gì đó sâu xa, phức tạp hơn nhiều.
Tài năng
Đường Hựu Đình đội mũ lưỡi trai, mở cửa xe bước xuống. Ngày cuối xuân ở vùng ngoại ô ẩm ướt nhưng đẹp long lanh. Dưới ánh mặt trời rực