Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342463

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2463 lượt.

nụ cười đầy ẩn ý.
Khi ban tổ chức và người dẫn chương trình bắt đầu chào hỏi, Minh Vi mới đi vào từ cửa sau của phòng họp báo, lập tức lọt vào mắt Đường Hựu Đình và Cố Thành Quân.
Cố Thành Quân hơi mím môi lại, còn Đường Hựu Đình cười sung sướng.
Đó là nụ cười của người chiến thắng mới có được. Yên tâm, tự hào, lại thêm cả một chút khiêm nhường vừa phải.
Chiếc váy bó màu xanh nhạt tuy kiểu dáng đơn giản nhưng lại kín đáo tôn lên vẻ mảnh mai của Minh Vi. Cô buông xõa mái tóc dài hơi quăn lọn, đeo một chiếc bờm màu trắng, trông giống hệt một nữ sinh. Trên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo chỉ phủ một lớp trang điểm vừa phải, làm hiện rõ vẻ tươi tắn và gọn gang. Đứng một mình ở đó, trông Minh Vi không khác gì một đóa sen xanh còn đọng sương mai, khiến người ta thấy hết sức đáng yêu.
Cô gái đó trông không giống diễn viên cùng trang lứa, nhìn qua biết ngay được giáo dục tốt. Cô khiêm nhường, bình thản, cử chỉ thanh nhã, tự nhiên và khoáng đạt. Đột nhiên đứng trước ống kính nên cô tỏ ra hơi xấu hổ, song không lúng túng. Cô bình thản đón nhận ánh mắt của mọi người, nụ cười ngọt ngào hết sức tự nhiên.
Phải mất một lúc các phóng viên mới nhận ra Minh Vi là ai. Bọn họ không dễ liên tưởng giữa cô gái trông như một nữ sinh này với người con gái xinh đẹp quyến rũ trong phim. Cô gái có đôi mắt to biểu cảm, sâu hút vô cùng hấp dẫn như đang ẩn giấu một câu chuyện nào đó không thể nói ra. Nhờ đôi mắt đó, đám phóng viên lập tức ghi nhớ ngay ba chữ Chu Minh Vi. Vì là một nhân vật phụ nên trong buổi họp báo, ngoài việc tự giới thiệu bản thân ra, Minh Vi chỉ trả lời hai câu hỏi. Trong đó, một câu là nói về cảm giác của cô khi được đóng chung với các diễn viên kì cựu, còn câu kia là cảm tưởng khi được cộng tác với Đường Hựu Đình.
Hai câu hỏi này người quản lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên Minh Vi có thể trả lời một cách thản nhiên và trôi chảy, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi hay luống cuống như các diễn viên mới khác.
Đột nhiên có một nữ phóng viên hỏi:
-Nghe nói trong bộ phim cô và Chân Tích có rất nhiều cảnh quay chung. Hai vai này là địch thủ của nhau, vậy quan hệ ngoài đời của hai cô như thế nào?
Hai năm nay trong giới có tin đồn Chân Tích thưởng xuyên giở trò ức hiếp các diễn viên mới vào nghề, nữ diên viên đó rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước.
Những người có mặt tại đó dường như rơi vào im lặng. Người dẫn chương trình cười gượng, nghĩ xem phải làm thế nào để dàn xếp ổn thỏa.
Minh Vi cân nhắc một chút, sau đó trả lời từ tốn:
-Chị Chân Tích là một diễn viên xuất sắc, tôi vốn nghĩ chị ấy chắc sẽ rất nghiêm khắc, không ngờ sau khi tiếp xúc, mới phát hiện ra chị ấy vô cùng thân thiện, đối xử tốt với mọi người. Tôi là một diễn viên mới, có nhiều chỗ chưa đạt, chị Chân Tích kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi, nhờ thế tôi thu được rất nhiều điều.
Câu trả lời hết sức thỏa đáng, khiến mọi người không hẹn mà cùng thở phào một tiếng.
Cánh phóng viên nhanh chóng chuyển qua quấy quả Cố Thành Quân và Chân Tích, đồng thời hỏi Đường Hựu Đình rất nhiều điều về cảm tưởng của lần đầu tiên đóng phim. Đạo diễn và nhà sản xuất ra về trước, các diễn viên ở lại chụp ảnh, cuộc họp báo cứ dây dưa mãi mới kết thúc.
Ngay sau buổi họp báo chủ đầu tư và nhà sản xuất mời cơm khách. Đường Hựu Đình phải đi ngoại tỉnh làm quảng cáo nên từ chối lời mời rồi ra về trước.
Minh Vi cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi ăn những bữa chiêu đãi kiểu như vậy, không khỏi nhìn theo Đường Hựu Đình bằng ánh mắt đầy ghen tị. Đường Hựu Đình thích thú với ánh mắt đầy ai oán của cô, khi đi ngang qua còn hạ giọng nói:
-Chiếc váy tôi chọn cho cô không tệ phải không?
Minh Vi không kiềm được, cười một tiếng.
-Vâng, nhãn quang của sư huynh quả là tốt thật, đúng là biết cách chọn đồ cho con gái.
Đường Hựu Đình muốn giễu cợt lại mấy câu, vừa lúc trông thấy Cố Thành Quân nhìn lại, bèn đổi ý, đưa tay ấn vai Minh Vi một cái rồi mới đi.
Minh Vi đang thầm trách Đường Hựu Đình tay chân bừa bãi, quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy tra xét của Cố Thành Quân. Cô thầm kêu lên không ổn rồi, còn tên đồng lõa Đường Hựu Đình đã nhanh chân biến mất.
Cố Thành Quân đi thẳng tới, Minh Vi không còn chỗ nào để tránh, đành cúi đầu đứng yên tại trận.
-Hôm nay em thể hiện tuyệt lắm. –Cố Thành Quân nói khẽ.
Minh Vi thật thà gật đầu. chờ Cố Thành Quân hỏi đến, không bằng khai trước, nên Minh Vi chủ động nói:
-Thực sự xin lỗi thầy Cố, chiếc váy thầy gửi rộng hơn một cỡ. . .
Cố Thành Quân cũng không hề có ý đến nói chuyện với Minh Vi để trách “tội”, nghe Minh Vi nói vậy thành ra cảm thấy hơi xấu hổ, có cảm giác như mình là kẻ nhỏ nhen ức hiếp thế hệ sau. Anh ngẩn ra một lát rồi mới nói:
-Không sao đâu. Em mặc chiếc này cũng đẹp lắm.
Minh Vi đáp:
-Em cam đoan lần sau sẽ không để xảy ra tình trạng như hôm nay nữa, xin thầy cứ yên tâm.
Cố Thành Quân ừm một tiếng, cả hai bỗng nhiên rơi vào không khí hơi tẻ nhạt. May mà Chân Tích như con chó săn giữ mồi bám riết lấy Cố Thành Quân, nên đã kéo anh đi.
Minh Vi đứng lặng yên tại chỗ, nghe b


XtGem Forum catalog