The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Mặc Khê

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 134696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

sạch, sau đó học bộ dạng An Tiểu Tâm vỗ mặt bàn, “Thêm một ly.”
bar¬tender động tác pha chế thuần thục cho hai người một người một ly cocktail, hai cô nàng không quen nhau hưng phần đụng ly, từng người uống một hơi cạn sạch.
“Cô tại sao muốn uống rượu?”Cô kia gái kia ánh mắt trong suốt lóe sáng, tò mò hỏi.
“Uống ngon, ừ. . . . . . Tôi không biết tôi yêu người nào? Hì hì, buồn cười không.” An Tiểu Tâm để ly cạch một cái .
“Ha ha, tôi và cô ngược lại, tôi không biết người nào yêu tôi, ha ha.” Cô nàng kia cũng cợt nhã .
An Tiểu Tâm cố gắng ném những hỗn loạn trong đầu đi , ý tưởng đột phát nói: “Vậy thì chúng ta ở chung một chỗ đi, khiến những tên đàn ông hoa tâm kia vĩnh viễn tìm khắp nơi không được vợ, như thế nào? Hi hi hi.”
“A, ý kiến hay!” Cô gái kia lập tức giơ tay lên tán thành.
“A, ôm ôm!” Hai cô gái nói xằng nói bậy cùng ôm nhau.
Lúc này có một vóc người thon dài, người đàn ông mặt mày tuấn lạnh đi vào. Có người đi lặng lẽ đến bên cạnh anh ta rỉ tai, sử dụng ngón tay chỉ về phía An Tiểu Tâm và cô gái kia . Ánh mắt anh lướt đi, vừa đúng lúc nhìn thấy hai kia cô nàng kia đang ôm nhau.
Chân mày anh ta nhíu lại thành hàng, phá hư ngũ quan tuấn mỹ . Anh ta mấy bước đi tới, đưa tay kéo cổ tay cô gái kia, nhỏ giọng quát nhẹ: “Tư Mộng, được rồi, đừng làm bừa.”
Cô nàng đó giương mắt nhìn người đàn ông một chút, đưa tay đẩy anh ta ra, cười hì hì đối với An Tiểu Tâm nói: “Anh ta là người nào? Tôi không biết ? Cô có biết không?”
An Tiểu Tâm mắt say lờ đờ mông lung nhìn người đàn ông kia, oa, lại có một tên hại nước hại dân, ngũ quan so Anh Bồi còn tinh xảo hơn, khí chất càng thêm tà mị câu người.
Cô ôm cô gái kia, tự cho là nhỏ giọng nói: “Tôi không biết. . . . . Như vậy. . . . . . Gieo họa. . . . . . Khẳng định anh ta so với Anh Bồi còn hoa tâm hơn.”
Anh Bồi? Hoa tâm Anh Bồi? Người đàn ông giồng đang suy nghĩ nhìn chòng chọc An Tiểu Tâm một cái.
“Cô. . . . . . Xin chào, tôi tên là. . . . . . An. . . . . . Tiểu Tâm, rất hân hạnh được biết cô. , để ăn mừng chúng ta gặp nhau, chúng ta uống một ly nữa.” An Tiểu Tâm ngã phải ngã trái gọi bar¬tender pha rượu.
“Ừ, được. Tôi tên là Tư Mộng, chúng ta uống. . . . . .” Cô nàng đó cũng không nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, dính chặt cùng An Tiểu Tâm kề vai sát cánh ở chung một chỗ.
Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn hai cô gái say như chết trước mặt, móc ra điện thoại, tạm thời thử một lần đi.
Anh Bồi lúc này vừa vặn chạy tới lầu cuối, tất cả mọi người ở đây, chẳng qua không thấy An Tiểu Tâm. Anh mới vừa xuống máy bay, quần áo cũng chưa kịp thay, liền muốn xem một chút An Tiểu Tâm mà theo nói VV làm cho anh chảy máu mũi . Kết quả, người đâu?
Đang nhìn chung quanh, trong lòng phiền não, điện thoại vang lên.
“Ty¬mon, tôi là LINN.”
“Người nào?” Anh Bồi kinh ngạc.
“LINN!”
“Người nào LINN?”
“Đàn em của anh LINN.”
“A, cậu còn nhớ rõ cậu là đàn em của tôi à. Tôi đang có việc, có chuyện gì hôm nào nói tiếp.” Anh Bồi rối bời tìm kiếm trong phòng tiệc, khách khứa đã bắt đầu ra về, có vẻ có chút hỗn loạn.
“Tôi đoán, anh đang tìm người.” Điện thoại bên kia người đàn ông trầm thấp cười.
“Làm sao cậu biết?” Anh Bồi kinh ngạc.
“Ừ, ở đây vừa đúng tôi thấy một cô gái,biết anh.”
“Phụ .nữ biết tôi rất nhiều . . . . .” Anh Bồi không nhịn được.
“Ừ, cô nàng này uống nhiều quá, đoán chừng đợi lát nữa sẽ khiến ONO sói ăn. . . . . .” Người đàn ông chậm rãi nói.
“Không có rảnh nghe cậu nói chuyện tào lao. . . . . .” Anh Bồi đang muốn cúp điện thoại.
“Cô ấy nói cô ấy là An Tiểu Tâm.” Người đàn ông nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
“Hả?” Anh Bồi sửng sốt, lập tức hỏi: “Ở đâu?”
“Hắc hắc, Weiss Thiên Tân , quầy bar.”
“Đến ngay.”
Anh Bồi lập tức xoay người xuống lầu, căn bản không nhìn thấy Đinh Phổ Nguyệt đang xa xa nhìn anh.
Vừa vào quầy rượu, liếc nhìn ở quầy rượu có người đàn ông đối với anh vẫy vẫy tay. Anh Bồi đi tới, người đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ chỉ bên cạnh hai cô gái kia.
Anh Bồi ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua, con ngươi thiếu chút nữa muốn rơi xuống .
“Quá nóng!” An Tiểu Tâm không biết uống ly thứ mấy nữa , uống đến toát mồ hôi trán, cầm chiếc áo nhỏ trên người muốn cởi ra, nghĩ ném ở trên quầy ba. Nhưng lại ném không chính xác, áo choàng trượt xuống đất. Cô lại đứng lên chao đảo , xoay người nhặt lại áo choàng.
“MD chết tiệt VV, thế nào chọn lễ phục khêu gợi như vậy .” Anh Bồi ở trong lòng mắng, trên tay nhanh chóng cởi xuống áo tây trang, tiến lên một bước đem An Tiểu Tâm bao lấy. Cô gái chết tiệt này, mặc váy ngắn như vậy lại dám ở chỗ đông người khom lưng!
Anh Bồi một tay đỡ An Tiểu Tâm, một tay nhặt lên áo choàng.
An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn anh một chút, ha ha cười khúc khích nói: “Cảm. . . . . . cảm. . . . . . Anh là ai?”
Anh Bồi nhìn một chút người đàn ông kia,khẽ hắng giọng nói: “Tôi mang cô ấy đi trước.”
“Ừ.” Người đàn ông kia gật đầu.
Nhưng là hai kẻ say này không muốn tách ra, An Tiểu Tâm người đang trong ngực Anh Bồi, tay lại bị cô kia lôi k