Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.

ng, một đám nhỏ giọng thì thầm:” Được rồi đừng nói nữa, hôm nay thật là mất mặt quá đi, thế mà lại có thể thua một người phụ nữ.”
Bộ phận kĩ thuật ngoài phụ trách một ít về mảng khoa học kĩ thuật, còn nghiên cứu phát triển, mô phỏng hệ thống chiến đấu, bên trong dùng kĩ thuật điện tử tiên tiến mô phỏng lại tình cảnh diễn tập, dùng kĩ thuật 3D tạo thành. Có thể dựa vào yêu cầu, thiết kế ra khung cảnh chiến đấu, yêu cầu là bên trong trò chơi những tình huống cần phải giống như đúc với cuộc sống bên ngoài, một khẩu súng có bao nhiêu viên đạn, uy lực của một quả boom là lớn hay nhỏ, đều mô phỏng y như thực vậy.
Còn nhớ thời điểm khi mà hệ thống này mới ra, chỉ mỗi việc chọn một nhóm binh lính để thử nghiệm đã rất là khó khăn. Khi mới bắt đâu, mọi người còn tưởng rằng là cùng một loại với trò chơi CF hoặc CS mà thôi, một đám máu nóng dâng trào, đeo kính 3D vào vô chiến trường, kết quả là……
Tất cả đều nghiêm mặt đi ra, còn ồn ào nói là hệ thống này không phải là trò chơi. Nhóm kĩ thuật viên thiết kế ra vui mừng không thôi, cười không ngừng cái đám người khờ dại kia, thế nào mà lại nghĩ tâm huyết của bọn họ đem so sánh với mấy trò chơi CS,CF cơ chứ.
Cho tới ngày hôm sau, cũng chỉ có ấy người có thể vượt qua được những màn chiến đấu trong đó, nhưng là cũng trải qua rất nhiều lần thực nghiệm sau đó mới có thể lập được chiến tích đó.
Vì vậy, hệ thống tác chiến này được coi là một thành quả kĩ thuật đáng kiêu hãnh đi đầu của nghành.
Mà niềm kiêu hãnh này, trong mấy ngày nay, đang giày vò tra tấn bọn họ rất là cực khổ.
” Ngay mới hôm qua, có một tài khoản mới lựa chọn chơi trò đó, chính là trò chiến đấu mô phỏng, mới đầu chúng ta là muốn xem tân binh đó là ai nên đến xem thử, ở đó để chờ chế giễu anh ta.” Người bạn đồng nghiệp tiếp tục bất bình nói:” Ngay từ đầu quả thật anh ta luôn thất bại, nhưng anh ta cũng không có bỏ cuộc, ngược lại vẫn rất kiên trì…….Buổi sáng ngày hôm sau khi chúng tôi đến phòng máy, anh ta đã mở ra liên tiếp các màn, hơn nữa chỉ cần một lần là thắng, cuối cùng khi lưu lại trò chơi còn để lại một BUG vấn đề. Sếp của chúng tôi vừa thấy như vậy, bộ mặt già nua thiếu chút nữa là bị chọc tức bốc khói, chuỗi ngày đau khổ của cúng tôi cũng bắt đầu từ đó. Toàn bộ đều do cái anh bạn đó ban tặng, mới đây anh em chúng tôi đều phải tăng ca. Bây giờ, ăn cơm xong, còn phải tiếp tục quay về phòng đây.” ( đố mọi người biết đó là ai đó :) đáp án có chương trước ấy )
“Hóa ra chúng ta đều giống nhau.” Nghe xong bất bình của anh ta, một đám đều có cùng cảm giác đồng cảm trong thế thế giới này.
” Vậy……….Các cậu có đi tìm người kia không?” Không biết Thi Thanh Trạch tới khi nào, tò mò lại gần hỏi một câu.
” Đương nhiên là có chứ!” Kĩ thuật viên kia ánh mắt sùng bái nói:” Tuy rằng anh ta đem chúng tôi hại không có ngày nào là không khổ, nhưng bản lĩnh của anh ta rất là cao siêu, tổ của chúng tôi khi nào thì có một nhân tài như vậy……….Chúng tôi lần theo dấu vết truy ngược trở lại địa chỉ IP của đối phương, kết quả bị đối phương thiết lập tường lửa cho IP……” Nói tới đây nhân viên kĩ thuật dừng lại lột chút:” Mọi người đều biết, hệ thống trò chơi này, cũng chỉ có trong căn cứ chúng ta đang dùng, nhất định cái người đó là người trong căn cứ, mà máy tính trong căn cứ toàn bộ đều không thiết lập tường lửa, dù có thiết lập tường lửa đi chăng nữa thì cũng chỉ có mấy nơi!” Anh ta nhìn bốn phia sau đó hạ giọng nói:” Tôi chưa từ bỏ ý định, sau đó trộm tra set lại, các vị đoán xem IP đó mà của ai?”
” Đoán cái đầu cậu ấy, đừng có mà thừa nước đục thả câu, nói mau đi.” Thanh âm không nhẫn nại này là của Tần Dịch, một lời nói ra đều nói đúng tâm tư của mọi người.
“Là của ngài tham mưu trưởng.”
” Phốc —— cậu nói là tham mưa trưởng chơi sao?” Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, thế nào cũng cảm thấy chẳng hài hòa.
“Vậy cái tài khoản đó tên là gì?” Thi công tử hỏi trong lòng có vài phần nghi ngờ.
” Con gà nhỏ hầm nấm.” Kĩ thuật viên ăn xong miếng cơm cuối cùng, cũng đã trả lời câu hỏi của Thi công tử, sau đó liền vội vàng rời đi.
“Phốc ——” lần này đến lượt Kỷ Hàn phun ra, tuy rằng trong lòng có vài phần nghi ngờ, nhưng mà vừa nghe đến cái tên này thì……….
Mà Thi Thanh Trạch cũng nhịn không được nở nụ cười, cái tên này………
Thiên vương địa hổ, gà con hầm nấm, đây không phải là tài khoản mà mẹ con họ Kỉ kia hay dùng để chơi hay sao?






Nghe nói mấy năm gần đây chú…….
Hạ Vũ đã đưa ra mục tiêu huấn luyện rất rõ ràng: Anh muốn, mọi người không chỉ biết cầm súng bắn chết kẻ địch, mà còn muốn họ dù trong tay không có vũ khí đi chăng nữa cũng có thể đánh ngã đối phương, trên chiến trường mỗi một người là một người lính tinh nhuệ. Dù sao thì trên chiến trường, sống là sống, chết là chết, nếu còn sống là người có tất cả, còn nếu đã chết toàn bộ đều không còn.
Phải mang hết toàn bộ năng lực của mình ra chỉ vì muốn có nhiều hơn một cơ hội bảo vệ mạng sống của chính bản thân mình.
Cho nên, việc huấn luyện dưới cường độ n